Săn nắng ở con đường lãng mạn vào bậc nhất Hà Nội
Trên con đường đầy nắng có một hầm chui xanh mướt |
Ký ức phố Phan Đình Phùng
Phan Đình Phùng - phố lãng mạn, mộng mơ bởi có hàng cây xanh thuộc vào loại đẹp nhất thành phố với ba hàng cây, vỉa hè rộng rãi, thoáng mát. Những cây xanh trên phố đa phần là sấu có tuổi đời cả trăm năm. Hàng cây khép tán che kín lòng phố, mùa hè hay bất cứ mùa nào, người đi đường cũng được hưởng bóng mát và nghe thấy tiếng gió rì rào trên tán lá.
Con phố xanh mướt dưới tán cây cổ thụ |
Con phố mang tên nhà trí thức yêu nước nổi tiếng, lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa Hương Khê có quy mô lớn và dài nhất trong phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỷ XIX.
Phan Đình Phùng nổi tiếng là một người cương trực, thẳng thắn, khi bị Hoàng Cao Khải viết thư dụ hàng, ông đã trả lời dứt khoát rằng: “Tôi đã quyết làm cái công việc của Vua Hàm Nghi ủy thác, dân trông mong tới cùng, thì dầu cho sấm sét búa rìu, quyết cũng không lay chuyển và thay đổi chí hướng được”. Vì không chịu khuất phục cường quyền, Phan Đình Phùng đã hy sinh anh dũng sau một trận giao tranh ác liệt với quân triều đình.
Trên con phố này cũng có một địa điểm ghi dấu những trang sử bi tráng và hào hùng của Hà Nội: Bắc Môn - cổng thành còn lại duy nhất của thành Thăng Long, nơi vẫn còn lưu dấu tích những phát đạn đại bác của quân Pháp bắn vào từ tầu chiến ngoài sông Hồng ngày 25/4/1882, khi chúng ra đánh Bắc Kỳ lần hai.
Hoa nắng bên hè |
Trên phố Phan Đình Phùng cũng có rất nhiều biệt thự của Pháp cổ ngày xưa. Có thể nói những biệt thự đẹp nhất mà người Pháp xây dựng ở Hà Nội hầu hết đều nằm trên con phố này, với những kiến trúc đa dạng, từ phong cách Tân cổ điển, phong cách Pháp - Hoa, Đông Dương cho đến phong cách địa phương Pháp…
Con phố được người Pháp quy hoạch gần như mẫu mực với những biệt thự ở khoảng cách hợp lý, vỉa hè rộng và cây xanh được trồng từ rất sớm. Trước Cách mạng Tháng Tám, phố Phan Đình Phùng được gọi là đại lộ Các-nô (Boulevard Carnot) - là một phố lớn của Hà Nội thời bấy giờ.
Đặc biệt ở đây còn có sự xuất hiện của một ngôi trường mang tên phố, ngôi trường có lịch sử hàng trăm năm, sánh vai với các trường nổi tiếng của Thủ đô về bề dày truyền thống như Chu Văn An, Trần Phú - Hoàn Kiếm, Việt Đức…
Săn nắng nơi biểu tượng mùa thu Hà Nội
Không biết từ bao giờ, phố Phan Đình Phùng đã trở thành một phần biểu tượng của mùa thu Hà Nội. Cứ mỗi dịp thu sang, thời tiết trong xanh, nắng chan hòa, người người nhà nhà lại nô nức tới đây tận hưởng không khí và chụp một vài bức ảnh kỷ niệm.
Là phố với những hàng hoa yên bình, giản dị, không khó để nhìn thấy những chị hàng hoa trên con đương Phan Đình Phùng xinh đẹp này. Với chiếc xe đạp cùng một thúng hoa buộc ở gác-ba-ga đủ màu sắc: Loa kèn tháng tư, sen đầu hạ, cúc vàng sang thu, cúc họa mi đầu đông… cả con người và phố đều trở nên thật điệu đàng, lãng mạn trong mắt của kẻ si mê cái đẹp, đặc biệt là thu Hà Nội. Khi nhìn thấy những hàng hoa ấy ai cũng muốn dừng lại để chụp ảnh hay mua một bó để thỏa lòng mê đắm với con phố này.
Thu tới, khi sắc vàng lấn dần màu xanh cũng là thời khắc những cây sấu già cả trăm năm tuổi trên phố Phan Đình Phụng rụng lá. Thân cây sấu xù xì, cành lá rậm rạp như gối đầu, ghé sát vào nhau che phủ khắp con đường.
Trên phố Phan Đình Phùng cũng có những quán hàng bình dân rất dễ thương. Đủ để gây thương nhớ cho du khách trong mỗi dịp ghé thăm con phố rất dễ làm lòng người xao xuyến này.
Có người từng chia sẻ rằng: “Mỗi lần đi qua Phan Đình Phùng, tôi đều đi thật chậm...
Thực ra không có lí do gì chính đáng cả, có thể vì vội vã quen rồi, vừa vào đường thôi, cái lạnh khác hẳn những con phố khác, làm người mình ngập ngừng chút. Cũng có thể, vì con phố này, thực sự không cần vội vã để lướt qua. Hà Nội đẹp hơn rất nhiều bởi những con phố với những hàng sấu, những nắng xiên khoai và lá rơi nhiều vậy trong cái vẻ trầm mặc, mơ hồ như vậy.
Nhiều người sẽ nghĩ, thật gàn bướng nếu ta cứ thích mãi một con đường, cố "tận hưởng" khoảnh khắc đi qua nó, khi mà cuộc sống này đã bận rộn lắm rồi.
Nếu đi qua đây mà không nhìn lên tán xanh, không để con đường mát nhất Hà Nội lướt qua tay, không nghe lá rơi lãng đãng bên vệ đường, thực sự phí mất cái đẹp của nó... Tình Hà Nội, thực sự, chỉ từ những khoảnh khắc như thế...”.
Phan Đình Phùng đem tới cho ta một cảm giác yên ả giữa nhịp sống vội vã, tấp nập, mỗi lần ghé ngang, người ta đều sẽ đi thật chậm để có thể tận hưởng trọn vẹn sự yên ả, dễ chịu ấy.
Ngày cuối tuần thảnh thơi, thời tiết lại đẹp hiếm có, nắng nhẹ trời trong, gió mát lạnh, rất nhiều nhóm chị em đầu tư ''đồng phục'' đẹp, rủ nhau đến phố Phan Đình Phùng chụp ảnh chung. Dần dần, nơi đây giống như một thiên đường sống ảo cho nhiều người, đặc biệt là các chị em, vì góc nào lên ảnh cũng giống nàng thơ.
Tranh thủ khi trời con xanh, nắng còn đẹp, không khí thu nhẹ nhàng, bạn hãy ghé qua Phan Đình Phùng để ngắm và tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của con phố này nhé, đừng quên mặc một chiếc váy thật xinh, trang điểm nhẹ nhàng như một nàng thơ, để lưu giữ vẻ đẹp lãng mạn tại con phố đẹp nhất Hà Nội này nhé.