Ký ức về đại úy công an hy sinh khi bắt nghi phạm
Ngày 13/11, chỉ hai tiếng trước khi bị nghi phạm đâm trọng thương, anh Hiếu nhắn tin hứa với vợ sẽ về nhà mua đồ chơi cho hai con và lên kế hoạch chuyến du lịch cho cả gia đình. Những kế hoạch hạnh phúc đó giờ đây mãi mãi dang dở, để lại nỗi đau lớn trong tâm hồn chị Hà Thị Cẩm Tú, vợ của anh.
Anh Hiếu, 31 tuổi, là con thứ trong một gia đình nông dân tại thị trấn Tiên Điền (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Sau khi trúng tuyển vào hệ Trung cấp Cao đẳng An ninh, anh được phân công đến Công an huyện Nghi Xuân. Năm 2017, anh thi đậu chuyên ngành Điều tra hình sự của Học viện Cảnh sát Nhân dân.
Anh Hiếu và chị Tú ngày cưới |
Cuộc sống của vợ chồng anh Hiếu không dư dả, đặc biệt khi đối mặt với khó khăn về sức khỏe của con cái. Kết hôn hơn 6 năm, chưa kịp vui mừng chào đón đứa con đầu lòng thì em bé bị sinh non, sức khỏe yếu nên đã không thể gắn bó với gia đình. Khi mang thai lần thứ 2 và 3, rủi ro lại tăng gấp bội, khiến chị Tú phải nằm một chỗ trong thời gian dài. Điều này làm gia tăng gánh nặng cho anh Hiếu, người phải làm việc đêm ngày, thậm chí cả những ngày nghỉ lễ.
Năm 2018, khi Bộ Công an có chủ trương đưa cán bộ về xã, anh Hiếu là một trong 3 cán bộ đầu tiên của Công an huyện Nghi Xuân xung phong. Sự chủ động và năng lực xuất sắc của anh đã được thượng tá Nguyễn Đăng Hải, nguyên Phó Trưởng Công an huyện Nghi Xuân, đánh giá cao. Là cán bộ trẻ có năng lực, nghiệp vụ tốt, ông Hải đã giữ anh Hiếu ở lại để phát triển công việc ở Đội Hình sự.
"Về cơ sở chính là dịp để cháu trau dồi và nhanh trưởng thành nhất", thượng tá Hải nhớ lại lời quả quyết của Hiếu trước lúc anh nhận quyết định về xã Xuân Hồng.
Nhớ lại những ngày làm việc cùng anh Hiếu, đại úy Văn Đình Thắng, nguyên Trưởng Công an xã Xuân Hồng, kể về những kỷ niệm cùng với đồng đội đối mặt với những nguy hiểm, cùng kề vai sát cánh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.
Trong ký ức của anh Thắng, Hiếu cần cù, chịu khó, năng nổ; không bất kể ngày nghỉ phép hay nửa đêm. Với niềm tự hào về đồng đội, anh tự hào kể về nhiệm vụ bắt "cát tặc" trên sông Lam, đoạn qua xã Xuân Hồng vào tháng 9/2021.
"Khi cùng người dân dùng thuyền truy đuổi chiếc sà lan bỏ chạy, ở khoảng cách 2m, chúng tôi dùng hết sức nhảy sang sà lan, bắt một nghi phạm. Đó là lần đánh án đáng nhớ, bởi chỉ cần sà lan chạy nhanh hơn chút nữa, có thể cả hai đã rơi xuống sông Lam", anh Thắng kể.
Đại úy Hiếu trong một lần tổ chức hướng dẫn phòng cháy chữa cháy tại xã Xuân Hồng |
Tháng 11 hàng năm là thời điểm khó khăn nhất của Công an xã Xuân Hồng khi phải đảm bảo an ninh trên địa bàn huyện, đặc biệt là tại lễ hội di tích đền Chợ Củi. Anh Hiếu đã đảm nhận trách nhiệm quản lý và đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh tại khu vực này.
Ngày 13/11, trong những tin nhắn cuối cùng với vợ, anh Hiếu hứa hẹn sẽ dành thời gian cho gia đình sau khi kết thúc nhiệm vụ. Vậy mà, khoảng 2 tiếng sau, anh đã trở thành nạn nhân của đối tượng Trần Trọng Gia Bảo, nghi phạm mua bán ma túy. Những kế hoạch hạnh phúc bỗng hóa thành nỗi đau dài và những lời hứa ấy mãi nằm trong tin nhắn.
Nhận tin dữ, chị Tú tức tốc chạy đến hiện trường. Đại úy Thắng hay tin liền đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, vừa tới sân thì anh Hiếu đang được đẩy lên xe cấp cứu để chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vì tiên lượng nặng. Hình ảnh cuối cùng về cán bộ công an xã Xuân Hồng là một bệnh nhân mang nhiều vết thương, băng gạc y tế quấn kín người.
Bốn ngày chăm sóc chồng ở bệnh viện có lẽ là quãng thời gian dài và khó khăn nhất cuộc đời chị. Khi anh thiếu máu, chị đăng thông tin lên mạng, ngay lập tức nhận hàng trăm lượt chia sẻ hỗ trợ từ các đồng đội và cộng đồng. Dù đã đủ máu nhưng bác sĩ tiên lượng tình trạng sức khỏe anh rất xấu.
"Chúng ta còn dang dở nhiều điều, hãy cố gắng vì vợ một lần này mà tỉnh lại nha, anh làm được mà", chị Tú không thể cầm lòng đăng hình hai con cùng chồng lên mạng xã hội.
Những ngày qua, nhà đại úy Hiếu đông nghẹt người dân đến chia buồn, tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhiều bạn bè của anh nghe tin cũng vượt hàng trăm km đến Hà Tĩnh để gặp bạn lần cuối.
"Sáng mùa đông / Em về trời / Lời từ biệt sao khó nói em ơi / Bao đồng đội nhói lòng nghẹn đắng. Hôm nay, em về với tổ tiên, anh cũng như hàng nghìn cán bộ chiến sĩ bàng hoàng không tin là sự thực. Giờ đây, chỉ có thể nói lời cảm ơn. Cảm ơn cha mẹ, quê hương Nghi Xuân đã sinh ra em. Cảm ơn ơn em đã tận tâm, tận lực, hy sinh thân mình vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân...", đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công tỉnh Hà Tĩnh, viết trong sổ tang.
Anh Hoàng Cẩm Thạch, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh công bố quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho đại úy Trần Trung Hiếu |
Sau khi hy sinh, đồng chí Trần Trung Hiếu được Bộ trưởng Công an Tô Lâm thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy. Trung ương Đoàn đã trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" để tưởng nhớ công lao và sự hy sinh anh dũng của anh. Hiện, nhà chức trách đang làm hồ sơ để đề xuất công nhận anh Hiếu là liệt sĩ. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát động học tập gương dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu của nguyên cán bộ Công an xã Xuân Hồng.