Thêm địa điểm check-in thơ mộng cho giới trẻ tại phố cổ
Bài liên quan
Nhiều hoạt động phong phú phục vụ thiếu nhi tại khu vực Phố cổ
Tuyến phố bích họa Phùng Hưng là con phố mới ở Hà Nội, mới chính thức trở thành phố đi bộ phục vụ người dân từ dịp Tết năm 2018. Với những bức vẽ gợi nhớ hình ảnh Hà Nội xưa được in dọc tuyến đường, phố bích họa Phùng Hưng luôn thu hút người dân Thủ đô và du khách đến ngắm tranh, tham quan, chụp hình.
Thường thì phố bích họa Phùng Hưng chỉ đông đúc vào dịp Tết hoặc các ngày lễ, cuối tuần nhưng khoảng 1 tuần trở lại đây, nơi này lại tấp nập, nhộn nhịp hơn hẳn nhờ những chiếc đèn lồng mới được treo lên, như khoác áo mới cho con phố.
Họa tiết trên các đèn lồng không hề lòe loẹt hay đỏ rực như thường thấy mỗi dịp Trung thu, màu sắc cũng tối giản, tinh tế hơn
Nhanh chóng có loạt ảnh check-in ở phố bích họa Phùng Hưng khi treo đèn lồng, bạn Lê Ngọc Nữ, sinh viên Trường Đại học Kinh doanh - công nghệ cho biết: "Trước đây mình thường đến phố Hàng Mã mỗi dịp Trung thu để chơi và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Những ngày gần đây, mình thấy mọi người chia sẻ với nhau về phố đèn lồng Phùng Hưng. Mình đã có dịp qua đây và thấy rất cuốn hút. Dự định cuối tuần này mình sẽ rủ bạn bè lên đây vui chơi và chụp ảnh trước khi con phố trở nên đông đúc"
Anh Nguyễn Đình Tú, sống tại phố Phùng Hưng cho hay: "Dịp lễ 30/4-1/5, phố Phùng Hưng cũng được trang trí bởi những chiếc đèn lồng lung linh, huyền ảo, với hai cổng chào được xếp bằng những chiếc quạt giấy đủ sắc màu. Tuy nhiên lần này màu sắc có phần tinh thế hơn. Từ khi đèn lồng đươc treo, du khách đi qua đều dừng lại ngắm nhìn. Đặc biệt những ngày qua nơi đây thu hút rất nhiều bạn trẻ".
Dù được chụp ở góc nào, con phố cũng trở nên vô cùng cuốn hút, vừa độc đáo, vừa thơ mộng. Khi trời tối, những đèn lồng được thắp sáng, phố bích họa Phùng Hưng càng lung linh hơn.
Được biết, phố Đèn lồng Phùng Hưng sẽ "mở cửa" xuyên suốt tháng 8 âm lịch, Trung thu năm nay, giới trẻ Hà Thành đã có thêm con phố mới để check-in.