Tag

Chuyện những người lính trẻ đồn Biên phòng Tây Yên

Tuổi trẻ học và làm theo Bác 14/05/2023 23:03
aa
TTTĐ – Dẫu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng những người lính đồn Biên phòng Tây Yên (tỉnh Kiên Giang) vẫn can trường, chắc tay súng canh giữ, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
Phim tài liệu “Cuộc tìm kiếm những người lính trẻ Việt Nam” được chiếu dịp 30/4 Những người lính trẻ dành tặng yêu thương các em thiếu nhi Tự hào những người lính trẻ...

Người con của biển, gác bút nghiên đi nhập ngũ

Đó là chàng lính trẻ Tô Khiêm - Đồn Biên phòng Tây Yên, tỉnh Kiên Giang. Khiêm là một trong những thanh niên của quê biển Rạch Giá (Kiên Giang) gác lại chuyện học hành, tình nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự vào tháng 2 năm 2022.

Trước khi là chiến sĩ Đồn Biên phòng Tây Yên, Khiêm đang là sinh viên ngành công nghệ ô tô. “Đợt dịch việc học bị ngắt quãng, mình trở về về quê và đúng dịp tuyển quân. Mình xin bố mẹ bảo lưu kết quả học hành, tình nguyện đi lính nghĩa vụ” – Chàng trai nói.

Chuyện những người lính trẻ đồn Biên phòng Tây Yên
Đoàn công tác Hội nhà báo Hà Nội tới thăm và làm việc với Đồn biên phòng Tây Yên, tỉnh Kiên Giang

Khiêm may mắn nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình. Hơn 1 năm nhập ngũ, trải qua cái Tết nguyên đán 2023, dù đơn vị chỉ cách nhà 3km, Tô Khiêm vẫn chưa một lần về. Khi được hỏi lý do, chiến sĩ sinh năm 1999 đáp lại: “Nhà mình gần, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện xin về phép, thấy các chú, các anh vất vả quá, vì đồn chỉ có từng đó người, mình về rồi số lượng công việc sẽ tăng lên, vì thế nên lại thôi”. Lời hồi đáp đơn giản đó nhưng chứa đựng tinh thần đầy trách nhiệm của chàng trai miền sông nước.

Nắng gió Kiên Giang làm làn da Khiêm đen sạm đi nhiều. Khiêm cho biết: Từ khi nhập ngũ, mình giảm tới 6 kg. Nhớ nhất là lần đầu mẹ thấy mình đi lính mấy tháng không về nhà, mẹ đi đò qua sông Cái Lớn thăm, sau khóa huấn luyện, thấy mình gầy đi và đen nhẻm, gặp mình, mẹ òa khóc. Lúc đó thấy thương mẹ nhiều lắm. Nhưng càng thương mẹ, càng nghĩ đến việc đã đi bộ đội phải làm thật tròn trịa nhiệm vụ quân đội nhân dân giao phó, như thế mới mang được niềm tự hào về cho cha mẹ, gia đình…

Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành…

7 năm công tác tại Đồn Biên phòng Tây Yên cũng là 7 năm chiến sĩ Đinh Trung Hậu (Đồn Biên phòng Tây Yên, tỉnh Kiên Giang) cùng đồng đội gánh vác trên vai nhiều nhiệm vụ quan trọng, nơi đầu sóng, ngọn gió.

Chuyện những người lính trẻ đồn Biên phòng Tây Yên
Chiến sĩ đồn Biên phòng Tây Yên tuần tra biên giới

Đóng quân nới địa bàn có đặc thù địa bàn có nhiều cửa sông, cửa lạch, đặc biệt có cửa sông Cái Lớn là cửa ra vào cảng cá Tắc Cậu, nơi tập trung nhiều phương tiện đánh bắt có công suất, kích thước lớn nên trong thời gian qua tình hình chủ tàu cá, thuyền trưởng vẫn lén lút đưa tàu đi khai thác thủy sản ở vùng biển nước ngoài và thực hiện các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp khác vẫn tiếp tục diễn ra với thủ đoạn ngày càng tinh vi; bên cạnh đó tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là mặt hàng dầu vẫn diễn ra rất phức tạp…Chính vì thế nhiệm vụ của người lính trở nên rất nặng nề.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, các chiến sĩ đồn Biên phòng Tây Yên còn chung tay cùng địa phương chăm lo chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thực hiện chương trình nâng bước em tới trường do Bộ Tư lệnh Biên phòng phát động, tặng quà Tết cho người nghèo, thực hiện chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân Biên giới”...

Nhiệm vụ của Hậu còn thêm đấu tranh chống lại tội phạm ma túy. Phải phải đối diện với làn ranh của sự nguy hiểm, chiến sĩ chưa từng nao núng. Hậu cùng đồng đội đã nhiều lần triệt phá thành công hoạt động buôn bán ma túy trên địa bàn đóng quân.

Chuyện những người lính trẻ đồn Biên phòng Tây Yên
Chiến sĩ đồn Biên phòng Tây Yên phổ biến pháp luật tới bà con nhân dân trên biển

Nhà cách đơn vị 200km, trước khi lập gia đình, đồng chí Hậu coi Đồn Biên phòng Tây Yên như ngôi nhà thứ hai của mình. Trong công việc, chiến sĩ quê Gò Công Tây (Tiền Giang) luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

Giờ đây, đã lập gia đình, Hậu đưa vợ và con về Kiên Giang. Nhà gần đồn hơn nhưng trung úy Hậu luôn ưu tiên hoàn thành mọi công việc trước mỗi lần được phép về thăm nhà. “Nếu sau này con mình muốn trở thành một người lính Biên phòng, mình rất sẵn lòng ủng hộ”, Hậu chia sẻ trong niềm tự hào của người lính mang quân hàm xanh.

Em phải cố gắng nhé, vì anh là lính…

Đó còn là câu chuyện rất cảm động về một chàng lính trẻ - Chiến sĩ Bùi Duy Tiến. Năm rồi, tranh thủ chuỗi ngày nghỉ phép Tiến lập gia đình ở quê Nghệ An. Dù vậy, từ khi kết hôn vào tháng 1/2023, tới nay, Tiến vẫn chưa có dịp về lại thăm nhà, thăm người vợ mới cưới. Tổng cộng, từ khi ngỏ lời yêu, đến khi làm đám cưới, 2 bạn trẻ chỉ vẻn vẹn ở bên nhau 35 ngày phép.

Đóng quân xa nhà, làm sao để cân bằng nhu cầu tình cảm gia đình và nghĩa vụ với Tổ quốc là điều không đơn giản. Nhưng may mắn, những chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Tây Yên nói chung và bản thân Thượng úy Duy Tiến luôn nhận được sự cảm thông và chia sẻ từ gia đình.

“Vợ mình khá thiệt thòi, bà xã đang mang bầu em bé và cô ấy như vừa phải làm cha, vừa làm mẹ. Mình rất trân trọng điều này. Công tác xa nhà, mình cũng khó có thể chăm sóc bố mẹ hai bên. Tuy vậy, cả bố mẹ cùng vợ và con đều trở thành hậu phương vững chắc để mình yên tâm công tác.”, chàng lính trẻ quê Nghệ An tâm sự.

Theo phương châm: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc anh em là ruột thịt”, những năm qua, từ Thượng úy Duy Tiến, đến Trung úy Trung Hậu hay chàng lính trẻ măng Tô Khiêm cùng cán bộ, chiến sĩ tại Đồn biên phòng Tây Yên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững sự bình yên vùng quê hương, sông nước và biển cả.

Chiều 14-5, đoàn công tác của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội do Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Tô Quang Phán làm trưởng đoàn đã đi thực tế; đến thăm, làm việc tại Đồn biên phòng Tây Yên (Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang).

Theo Trung tá Bùi Khắc Dương, Đồn trưởng Đồn biên phòng Tây Yên (thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang): Đồn Biên phòng Tây Yên có nhiệm vụ phụ trách, quản lý địa bàn biên phòng gồm 8 xã, phường biên giới biển thuộc 3 huyện, thành phố. Năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023, tình hình an ninh trật tự trên vùng biển do đơn vị phụ trách, quản lý được giữ vững. Đơn vị thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho chủ tàu cá, thuyền trưởng, ngư dân nắm các quy định của pháp luật về khai thác hải sản; cam kết không đánh bắt hải sản trái phép…

Đất nước hòa bình, nhưng ở nơi biên cương, hải đảo, bên cạnh những cột mốc chủ quyền xây dựng bằng bê tông cốt thép, còn có cả những cột mốc sống như các anh đang ngày đêm canh giữ từng phút giây yên bình quê hương, đất nước.

Đọc thêm

Tự hào lưu danh Sổ vàng Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Tự hào lưu danh Sổ vàng

TTTĐ - Vinh dự và tự hào là cảm xúc chung của 100 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội khi tham dự Lễ ghi danh Sổ vàng năm 2024.
100 thủ khoa xuất sắc ghi danh Sổ vàng tại Văn Miếu Tuổi trẻ học và làm theo Bác

100 thủ khoa xuất sắc ghi danh Sổ vàng tại Văn Miếu

TTTĐ - Chiều 2/10, 100 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội năm 2024 vinh dự có mặt Văn Miếu - Quốc Tử Giám để ghi tên mình vào Sổ vàng truyền thống.
Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng trao quà hỗ trợ người dân sau bão Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng trao quà hỗ trợ người dân sau bão

TTTĐ - Ngày 2/10, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hải Phòng tiếp tục tổ chức trao quà hỗ trợ bà con tại các quận, huyện bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 3 (Yagi) gây ra trong thời gian vừa qua.
Thủ khoa Bách khoa: Không coi nhẹ, bỏ qua bất kỳ môn học nào Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Thủ khoa Bách khoa: Không coi nhẹ, bỏ qua bất kỳ môn học nào

TTTĐ - Nguyễn Thế An (sinh 2002) là một trong 2 sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội tốt nghiệp với điểm số tuyệt đối, điểm rèn luyện xuất sắc. An cho biết, muốn đạt được điểm cao, sinh viên cần nắm chắc nội dung môn học...
Khi tân sinh viên lần đầu đi hiến máu... Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Khi tân sinh viên lần đầu đi hiến máu...

TTTĐ - Để ghi dấu những bước chân đầu tiên tại ngôi trường mới, nhiều bạn tân sinh viên đã quyết tâm hiến máu lần đầu.
Học trò Phương Liệt gửi yêu thương đến vùng cao Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Học trò Phương Liệt gửi yêu thương đến vùng cao

TTTĐ - Thấu hiểu những vất vả của các bạn nhỏ và thầy cô giáo vùng cao trong cơn bão số 3, thầy cô và học trò trường Tiểu học Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội quyên góp giúp đỡ bạn học sinh với số hiện vật 5 thùng đồ dùng học tập, 2.155 quyển vở, hơn 200 bộ sách giáo khoa.
Bình Dương tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024 Nhịp sống phương Nam

Bình Dương tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024

TTTĐ - Tối 29/9, tại Đội Thanh niên xung phong tỉnh Bình Dương, Tỉnh đoàn Bình Dương đã long trọng tổ chức chương trình tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2024. Tại chương trình, Tỉnh đoàn tuyên dương nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện hè.
Khám bệnh tim mạch, thận, chuyển hóa cho 1.000 người dân Thủ đô Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Khám bệnh tim mạch, thận, chuyển hóa cho 1.000 người dân Thủ đô

TTTĐ - Ngày 29/9, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai cùng Công ty AstraZeneca Việt Nam tổ chức chương trình CAREME – yêu lấy mình, khám tầm soát bệnh tim mạch – thận – chuyển hóa cho Nhân dân tại Hà Nội.
Để tuổi trẻ tự tin trên đường hội nhập quốc tế... Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Để tuổi trẻ tự tin trên đường hội nhập quốc tế...

TTTĐ - Sáng 28/9, tại TP Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn đã khai mạc Hội trại "Thanh niên Việt Nam: Làm chủ ngoại ngữ - Bản lĩnh hội nhập" năm 2024.
364 suất quà hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bão lũ Tuổi trẻ học và làm theo Bác

364 suất quà hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bão lũ

TTTĐ - Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức chương trình gặp mặt và trao tặng 364 suất quà trị giá 860.000.000 đồng tới 182 sinh viên có gia đình chịu thiệt hại do cơn bão số 3 và mưa lũ gây ra
Xem thêm