Tag

Cảm xúc “mùa họp lớp”

Camera 360 trẻ 23/07/2022 13:57
aa
TTTĐ - Mùa hè, mùa chia tay bạn bè, thầy cô của lứa tuổi học trò nhưng lại là “mùa họp lớp” của những người đã đi qua năm tháng học đường. Sau khi “cất cánh bay xa”, dù ở vị trí nào, trở lại trường xưa, những cô cậu học trò ngày nào vẫn “mộng mơ” như một thời cùng nhau lớn khôn.
5 ý tưởng họp lớp đông đủ khi 20/11 gần kề 5 ý tưởng họp lớp đông đủ khi 20/11 gần kề

TTTĐ - Bên cạnh những dấu mốc như mùa khai giảng hay ngày thành lập trường, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cũng là một ...

Năm 2006, chị Lê Hoài Lan (trú tại Hà Đông, Hà Nội) tốt nghiệp THPT. Đến nay cũng đã 16 năm chị mới có dịp quay trở lại mái trường cấp 3 ngày xưa đầy kỷ niệm. Chị Lan cho biết, cuối tuần vừa qua, chị đi họp lớp. Đó là buổi họp lớp đầu tiên mà chị tham gia sau khi rời xa trường xưa, bạn cũ, cũng là buổi họp có đông thành viên nhất của lớp trong suốt 16 năm nay kể từ khi tốt nghiệp.

“Lớp chúng tôi ngày trước có sĩ số 40, họp lớp cuối tuần qua có 30 người tham dự. Mỗi năm con số đến dự họp đông hơn. Tôi mong rằng năm sau sẽ đầy đủ cả lớp. Lâu lắm rồi mới được gặp lại các bạn, tôi được biết thêm nhiều thông tin về những người bạn một thời.

Cảm xúc “mùa họp lớp”
Những người bạn cùng chụp ảnh lưu niệm ngày họp lớp

Có những bạn rất thành đạt, người là doanh nhân, người làm công chức Nhà nước, có người đã học cao hơn, cũng có những người kém may mắn nên còn nhiều vất vả… Tuy nhiên, ở bất cứ vị trí nào, chúng tôi đều không phân biệt, chỉ đơn giản về lại với nhau, cùng liên hoan, chia sẻ, nhìn nhau để tiếp tục phấn đấu, trở thành những công dân tốt cho xã hội”, chị Lan chia sẻ.

Chị Lê Hoài Lan và các bạn ai ấy đều đong đầy cảm xúc, bởi đã rất lâu rồi mới có dịp ngồi dưới mái trường xưa, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của thời học trò. Trường lớp vẫn thế nhưng những cô, cậu học trò tinh nghịch ngày nào, giờ đã trưởng thành, lên chức cha, mẹ.

Anh Đỗ Đình Hùng (trú tại Thanh Oai, Hà Nội) bày tỏ: “Năm tháng trôi qua, đường đời mỗi người mỗi khác. Sự thay đổi có đôi khi khiến người ta cảm xúc lẫn lộn. Trở về trường xưa, gặp lại bạn cũ, tôi rất vui. Mỗi lần tụ họp lại như thế, tôi đều hứng thú với việc quan sát những người bạn cách đây rất lâu đã có cùng xuất phát điểm như tôi hiện nay đang ở vị trí thế nào. Lý do gì khiến họ thành công vượt bậc, hay lý do gì khiến họ cứ dậm chân tại chỗ…

Với tôi, một buổi họp lớp không đơn giản là cách giúp người ta hồi tưởng lại thanh xuân hay cảm thán sự vô tình của thời gian, lòng người, mà nhân đó, chúng ta còn có thể hiểu được rất nhiều bài học về hiện thực. Mỗi người mỗi con đường nhưng tựu chung lại cảm thấy hạnh phúc là được và chúng ta thấy đó, cuộc đời không chỉ có một hướng đi”.

Cảm xúc “mùa họp lớp”
Trở về trường xưa, gặp lại thầy cô, bạn cũ, ai nấy đều vui

Chị Nguyễn Tú Uyên (trú tại Đông Anh, Hà Nội) là mẹ đơn thân với hai con gái sinh đôi còn nhỏ. Mình chị bươn chải nên không cuộc sống vất vả. Mỗi lần lớp lên kế hoạch họp hành chị Uyên luôn háo hức muốn tham gia nhưng rồi lại ngậm ngùi không dám đi vì mặc cảm.

Chị Uyên kể: “Ngày xưa đi học, tôi cũng chỉ là học sinh trung bình, không nổi bật từ học tập hay ngoại hình. Tôi nghĩ, mình vắng hay có mặt cũng chẳng gây nên xáo động gì, lại lâu lắm rồi, có ai còn nhớ từng có tôi chung lớp không. Chưa kể tôi lại gặp bất hạnh trong hôn nhân. Tuy nhiên, tôi đã suy nghĩ sai. Hai năm đầu, thiếu vắng tôi, các bạn không ý kiến gì nhưng đến năm thứ ba, khi mỗi mùa hè là lớp tôi họp lại, đã thành thông lệ, tên tôi được xướng lên và Ban liên lạc của lớp đã tìm đến tận nhà kéo tôi đi họp”.

Đến nơi, không như chị nghĩ, ai nấy đều hỏi han, chia sẻ với nhau, khiến chị Uyên thấy ấm lòng. Không chỉ khích lệ tinh thần, những người bạn năm xưa còn giúp đỡ cả về vật chất, lo cho mẹ con chị… Rồi mỗi lần họp lớp sau, chị Uyên đã có mặt, tự tin đến trước các bạn cũ với diện mạo khác, tư thế khác và tâm tình rất khác.

“Tôi biết ơn những người bạn và cảm thấy tình yêu có thể là hữu hạn, còn tình bạn là mãi mãi. Những người bạn vô tư, trong sáng là món quà tuyệt vời trong cuộc đời chúng ta. Tôi luôn mong những cuộc họp lớp, mong những lần sum vầy cùng bạn bè. Điều đó thật sự có ý nghĩa”, chị Nguyễn Tú Uyên bày tỏ.

Đọc thêm

3.000 suất quà Trung thu tặng trẻ em quận Tây Hồ Camera 360 trẻ

3.000 suất quà Trung thu tặng trẻ em quận Tây Hồ

TTTĐ - Trong dịp Trung thu năm nay, Thành đoàn – Hội đồng Đội thành phố Hà Nội, Quận đoàn – Hội đồng Đội quận Tây Hồ và Công ty Cổ phần Phúc Long Heritage dành 3.000 suất quà, trị giá hơn 360 triệu đồng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi lũ lụt trên địa bàn quận Tây Hồ.
Mọi nỗ lực không bao giờ là muộn Camera 360 trẻ

Mọi nỗ lực không bao giờ là muộn

TTTĐ - 8 năm sau ngày tốt nghiệp Phổ thông trung học (PTTH), Ngô Minh Thành (sinh năm 1992) lại quyết tâm một lần nữa chinh phục Đại học Y Hà Nội. Từ đó, một “câu chuyện cổ tích” giữa thời hiện đại đã được viết ra khiến nhiều người khâm phục…
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm, động viên người dân Sóc Sơn Camera 360 trẻ

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm, động viên người dân Sóc Sơn

TTTĐ - Chiều 15/9, đoàn công tác Trung ương Đoàn do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại Sóc Sơn (Hà Nội).
Chung tay chia sẻ với người dân khó khăn, thanh niên tình nguyện Camera 360 trẻ

Chung tay chia sẻ với người dân khó khăn, thanh niên tình nguyện

TTTĐ - Dù thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng nhưng 800 đoàn viên, thanh niên quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội vẫn giữ được tinh thần quyết tâm, khẩn trương tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Những người dân khó khăn bị ảnh hưởng của bão, lũ trên địa bàn quận cũng đang nỗ lực vượt khó.
Học sinh Đà Nẵng gây quỹ ủng hộ trẻ em vùng bão lũ Camera 360 trẻ

Học sinh Đà Nẵng gây quỹ ủng hộ trẻ em vùng bão lũ

TTTĐ - Các em học sinh Đà Nẵng tổ chức hoạt động trưng bày, bán sản phẩm lồng đèn, mặt nạ, đầu lân do các em tự làm để gây quỹ ủng hộ cho trẻ em vùng bão lũ.
Đà Nẵng trao quà Trung thu cho con của ngư dân khó khăn Nhịp sống trẻ

Đà Nẵng trao quà Trung thu cho con của ngư dân khó khăn

TTTĐ - Tại chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, Ban Tổ chức đã trao 100 suất quà nhằm động viên, khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên, cỗ vũ các em thực hiện ước mơ của mình.
Cùng tổng dọn vệ sinh cho quê hương trở lại tươi đẹp Camera 360 trẻ

Cùng tổng dọn vệ sinh cho quê hương trở lại tươi đẹp

TTTĐ - Hưởng ứng lễ phát động toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả bão số 3 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, sáng 14/9, đoàn viên, thanh niên, Nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Trì và quận Nam Từ Liêm đã ra quân dọn dẹp, vệ sinh đường phố, trường học…
Xây dựng cộng đồng thanh niên Pháp ngữ sáng tạo và bền vững Camera 360 trẻ

Xây dựng cộng đồng thanh niên Pháp ngữ sáng tạo và bền vững

TTTĐ - Sau 3 ngày làm việc, “Diễn đàn thanh niên Pháp ngữ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương” năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Tại diễn đàn, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra sáng kiến thiết thực, không chỉ nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách mà còn hướng tới việc xây dựng cộng đồng thanh niên Pháp ngữ vững mạnh và bền vững.
Tiếp nhận 1,450 tỉ đồng hỗ trợ Nhân dân bị ảnh hưởng bão lũ Camera 360 trẻ

Tiếp nhận 1,450 tỉ đồng hỗ trợ Nhân dân bị ảnh hưởng bão lũ

TTTĐ - Sáng 13/9, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình tiếp nhận nguồn lực ủng hộ, hỗ trợ thanh thiếu nhi và Nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.
Tỉnh đoàn Bình Dương kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả bão, lũ Camera 360 trẻ

Tỉnh đoàn Bình Dương kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả bão, lũ

TTTĐ - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương, ngày 12/9, tại trụ sở Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Trần Thị Diễm Trinh đã khởi xướng phong trào quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3.
Xem thêm