Bài 1: Khi phụ huynh thờ ơ…
Không khó để bắt gặp trên đường phố những hình ảnh phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con khi đi xe máy
Sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình về an toàn giao thông học đường còn hạn chế; Chế tài xử phạt chưa đủ tính răn đe; Ý thức của một bộ phận phụ huynh và học sinh còn chưa cao… Đó là những nguyên nhân dẫn đến thực trạng an toàn giao thông học đường “kẻ nắn, người buông”.
Phụ huynh kệ…
Theo quy định Luật giao thông đường bộ, việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ đi trên đường là điều bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, không phải ai cũng ý thức được điều này.Ở nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội, không quá khó khăn để bắt gặp các bậc phụ huynh đưa, đón con đi học vẫn không đội mũ bảo hiểm cho bé. Thậm chí, bố mẹ cũng để đầu trần. Lẽ ra người lớn phải làm gương thì họ lại vi phạm luật. Cùng với đó, tình trạng học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm vẫn diễn ra phổ biến.
Phụ huynh đưa con đi học buổi sáng ngày 25/9 tại trường tiểu học Ngọc Hân, quận Hai Bà trưng |
Vào giờ tan học buổi chiều tại Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (quận Hại Bà Trưng), tình trạng nhiều phụ huynh và các em học sinh không đội MBH khi tham gia giao thông. Khi hỏi đến việc đội mũ cho trẻ, nhiều phụ huynh tỏ vẻ “khó chịu” và viện cớ nói “nhà gần, đi một đoạn là tới”.
Một người dân sống gần khu vực trường học Lê Ngọc Hân cho biết: “Những ngày lực lượng cảnh sát giao thông ra quân tăng cường xử phạt, phụ huynh chấp hành nghiêm nhưng sau đó “đâu lại vào đấy”. Tôi thấy nhiều ông bố, bà mẹ còn không đội mũ bảo hiểm cho bản thân chứ nói gì đến việc đội mũ cho con mình”.
Tình trạng này cũng diễn ra phổ biến tại một số trường học khác như: Trường Tiểu học Kim Đồng (Ba Đình), Trường THCS Lê Quý Đôn (Cầu Giấy)…
Chị Hoàng Kim Yến ở quận Ba Đình cho biết: “Nói chung khi nào đi làm hoặc đi xa một chút tôi mới đội mũ bảo hiểm, còn nhà gần đây, tôi luôn tặc lưỡi “thôi đi một đoạn không sao cả”. Vẫn biết khi ngồi lên xe là phải đội mũ nhưng đôi lúc vì vội hoặc sơ ý có thể quên mang mũ cả cho mình và con mình”.
Bạn Trần Trung Văn, học sinh lớp 9 ở quận Cầu Giấy lý giải: “Em đi học vội nên quên không mang theo mũ bảo hiểm mà nhiều bạn không đội cũng đâu có bị xử phạt”. Nói rồi Văn chỉ tay sang bạn bên cạnh và nhấn ga đi tiếp.
Trường cũng làm ngơ?
Dù hằng năm, Sở GD-ĐT Hà Nội ra văn bản yêu cầu, nhà trường, giáo viên, phụ huynh, học sinh cam kết thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, tuy nhiên, ở nhiều trường, việc giám sát học sinh, phụ huynh đội mũ bảo hiểm vẫn còn lơ là.
Không ít phụ huynh dù đã ký vào các bản cam kết nhưng khi đưa con đi học vẫn không thực hiện các quy định về đội mũ bảo hiểm. Phía nhà trường cũng chưa giám sát, nhắc nhở kịp thời khiến nhiều phụ huynh và học sinh đều nghĩ chuyện đó là bình thường và cứ như thế, không đội mũ bảo hiểm trở thành thói quen.
Về vấn đề thực hiện nghiêm an toàn giao thông cho con trẻ nói chung và đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông nói riêng, cần có sự đồng thuận giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Việc này phải được thể hiện bằng hành động cụ thể. Nhà trường cần coi trọng công tác giáo dục ý thức công dân, ý thức chấp hành pháp luật đối với học sinh, sinh viên, đa dạng hoá các sinh hoạt ngoại khoá của học sinh, sinh viên, trong đó có các hoạt động về tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông. Các nhà trường cần coi ý thức chấp hành pháp Luật An toàn giao thông như một trong những tiêu chí cơ bản để đánh giá ý thức rèn luyện đạo đức của học sinh...Về phía gia đình, các bậc cha, mẹ cần quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục ý thức pháp luật cho con trẻ: Không vì “tiện việc cho mình” mua xe máy cho con quá sớm hoặc cho phép con đi xe máy đến trường khi chưa đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật; Thấy con không đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn im lặng; Chính bản thân cũng coi thường ý thức thực hiện luật pháp bằng cách “quên” mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, phóng nhanh, vượt ẩu…trở thành “gương xấu” cho con trẻ.
(Còn nữa)