Tag

Tình yêu nghề mãnh liệt của cô giáo nơi “rừng sâu nước độc”

Tuổi trẻ học và làm theo Bác 04/11/2023 14:38
aa
TTTĐ - “Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi thi vào trường Cao đẳng Sư phạm và không đỗ. Buồn! nhưng không nản, tôi vẫn nuôi hi vọng trở thành cô giáo…”, chị Khuất Thị Hoa trải lòng.
Nhiệt huyết thanh xuân của thầy giáo Bản Lẹ

Chọn về vùng đặc biệt khó khăn

Khó khăn thách thức càng lớn từ năm chị Khuất Thị Hoa bước vào tuổi 18. Chị Hoa tâm sự, năm 19 tuổi, chị lấy chồng, sinh con nhưng hi vọng trở thành giáo viên vẫn chưa bao giờ tắt.

Bước vào ngưỡng cửa cuộc đời với cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Hai vợ chồng chị Hoa ly thân. Người mẹ trẻ chưa đầy 20 tuổi khi ấy vừa nuôi con, vừa ôn thi vào sư phạm. “Niềm hi vọng của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi đỗ vào trường Trung cấp Sư phạm I, tỉnh Sơn La. Hai mẹ con tôi cùng đi học”, chị Hoa kể.

Khi con của chị 4 tuổi là vào học lớp mẫu giáo bán trú của trường sư phạm. Sáng đưa con đi học, rồi mẹ cũng đi học. Những ngày nghỉ, chị Hoa tranh thủ đi làm may thuê để có thêm tiền nuôi con. Tiền học bổng giành được chị chỉ dám tiêu một nửa, còn một nửa để đóng tiền ăn cho con và dành dụm tiền vé xe thỉnh thoảng về thăm ông bà.

Cô giáo Khuất Thị Hoa
Cô giáo Khuất Thị Hoa tặng quà cho học sinh dân tộc

Càng khó khăn, người mẹ trẻ khi ấy càng nỗ lực cố gắng, trên giảng đường, học chăm chỉ để có kết quả thật tốt. Thế rồi, mọi công sức của chị đã được đền đáp. Năm học thứ hai, chị Hoa đạt giải ba giáo sinh giỏi Toán; giải khuyến khích giáo sinh giỏi Văn và viết chữ đẹp trong hội thi “Nghiệp vụ sư phạm”. Chị còn tham gia viết đề tài kinh nghiệm và được nhà trường công nhận.

“Tốt nghiệp ra trường, ngày tôi nhận quyết định phân công công tác cũng là ngày tôi và chồng ra tòa. Niềm vui và nỗi buồn xen lẫn, bỏ qua tất cả, tôi cùng con hành trình trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tô Múa”, cô giáo Hoa trải lòng.

Ngôi trường chị đến nhận công tác cách xa trung tâm huyện khoảng 50km. Nơi mà trước đó ai cũng bảo là “rừng sâu nước độc”. Giao thông đi lại di chuyển trên con đường đất bụi mù, trơn trượt, phải đi bộ từ đường cái gần chục cây mới đến được trường. Hai bên đường là rừng núi ngút ngàn.

Những “mầm xanh” nảy nở trong vô vàn gian khó

Cô giáo Hoa hồi tưởng: “Cảm nhận của tôi lần đầu tiên đặt chân vào trường thật khó tả. Sân trường vắng tanh, với hai dãy nhà lớp học cũ kỹ nằm cheo leo trên sườn đồi. Một dãy nhà tập thể lợp ngói, vách liếp tre nan cách nhau khoảng một đứa trẻ có thể chui vừa.

Cô Hoa cùng học sinh
Cô Hoa cùng học sinh

Tôi chợt hiểu nỗi khó khăn, vất vả của tôi trước đây không là gì so với khó khăn trước mắt. Ở đây có 9 điểm trường, nằm rải rác cách xa nhau. Học sinh đều là người dân tộc thiểu số, cuộc sống vô cùng khó khăn. Trường lớp tạm bợ, tranh tre, nứa lá. Thầy cô đa số là giáo viên sở tại, chỉ có vài thầy cô là ở nơi khác đến”.

Gắn bó với trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tô Múa sau 16 năm, chị lập gia đình với đồng nghiệp công tác cùng trường, chung hoàn cảnh. Hai vợ chồng động viên nhau vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Với tôi, dẫu khó khăn, dẫu vất vả nhưng niềm say mê với công việc, tình thương đối với học trò dường như bất tận. Nếu để tôi được chọn lại nghề cho mình, tôi vẫn chọn nghề nhà giáo”, cô giáo Khuất Thị Hoa bộc bạch.

Năm 2015, cô giáo Khuất Thị Hoa được bổ nhiệm là hiệu trưởng và được điều động về công tác tại trường Tiểu học Vừ A Dính, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Đây là ngôi trường có 100% học sinh dân tộc Mông. Trường đóng trên địa bàn xã Lóng Luông vô cùng phức tạp về tệ nạn ma túy, hủ tục tảo hôn.

Khó khăn chồng chất khi cơ sở vật chất, trường lớp tạm bợ. Số học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cha mẹ nghiện hút ma túy hoặc đang chấp hành án nhiều nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác duy trì sĩ số học sinh.

Song, với nhiệt huyết, trách nhiệm, say mê công việc, cùng sự đồng lòng, đoàn kết của các cán bộ giáo viên, sự quan tâm của lãnh đạo, chính quyền địa phương, Hội cha mẹ học sinh, chị Hoa và tập thể nhà trường đã vượt lên hàng loạt chông gai, thách thức, đưa trường đến danh hiệu “Trường lao động tiên tiến” nhiều năm liền.

Từ thực tiễn kinh nghiệm công tác nơi vùng khó khăn đặc biệt, chị nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm về việc duy trì sĩ số học sinh dân tộc thiểu số và áp dụng hiệu quả tại đơn vị. Sáng kiến của chị được Hội đồng khoa học cấp huyện công nhận.

Mừng rơi nước mắt khi vận động được học sinh đến lớp

Luân chuyển công tác sau nhiều năm ra, hiện nay, chị Khuất Thị Hoa làm việc tại trường Tiểu học Lóng Luông, với vai trò hiệu trưởng nhà trường.

Với những cương vị khác nhau, chị đã từng có 10 năm là giáo viên chủ nhiệm; 5 năm là Tổng phụ trách Đội, Bí thư chi đoàn, 14 năm là cán bộ quản lý, trải qua bao khó khăn, vất vả, cố gắng nỗ lực phấn đấu vươn lên với biết bao kỉ niệm vui, buồn.

Trong tháng 11 ý nghĩa này, chị Khuất Thị Hoa được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Thiên Long tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2023.

“Trong vô số kỉ niệm trên hành trình nghè giáo, có những kỉ niệm để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Đó là khi cùng các thầy cô và phụ huynh rong ruổi trèo đèo, lội suối, người xách túi quần áo, người cầm túi gạo, sách vở… để đến nhà dân, vận động học sinh đến trường”, cô hiệu trưởng chia sẻ.

Theo chị Hoa, việc học sinh dân tộc thiểu số bỏ học giữa chừng là chuyện bình thường nơi đây. Để vận động các em đến lớp, chị tìm hiểu hoàn cảnh của từng em học sinh bỏ học, vận động thầy cô trích một phần tiền lương đi mua một số nhu yếu phẩm, sách vở, quần áo để đến nhà các em vừa hỗ trợ gia đình, vừa động viên học trò đến trường. “Mỗi lần vận động được một em ra lớp chúng tôi mừng rơi nước mắt”, cô giáo Hoa chia sẻ.

Bằng tình yêu nghề, tâm huyết với sự nghiệp “gieo chữ” của cô giáo Hoa cũng như các giáo viên nơi đây đã giúp cho ngôi trường Tiểu học Lóng Luông có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Nhiều năm qua, trường không còn hiện tượng học sinh bỏ học. Chất lượng giáo dục đại trà ngày càng nâng cao và giữ vững, chất lượng mũi nhọn ngày càng được quan tâm, cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp hơn.

Với gần 25 năm công tác tại các xã miền núi vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều trắc trở, đồng lương thấp nhưng ở cương vị nào chị Khuất Thị Hoa cũng hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong quá trình công tác, chị có nhiều sáng kiến áp dụng hiệu quả trong thực tế giảng dạy.

9 năm liền, chị Hoa được công nhận danh hiệu “Lao động giỏi”, “Lao động tiên tiến”, 13 năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 1 năm được công nhận là “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”. Chị được Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng khen danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020…

Đọc thêm

Tự hào lưu danh Sổ vàng Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Tự hào lưu danh Sổ vàng

TTTĐ - Vinh dự và tự hào là cảm xúc chung của 100 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội khi tham dự Lễ ghi danh Sổ vàng năm 2024.
100 thủ khoa xuất sắc ghi danh Sổ vàng tại Văn Miếu Tuổi trẻ học và làm theo Bác

100 thủ khoa xuất sắc ghi danh Sổ vàng tại Văn Miếu

TTTĐ - Chiều 2/10, 100 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội năm 2024 vinh dự có mặt Văn Miếu - Quốc Tử Giám để ghi tên mình vào Sổ vàng truyền thống.
Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng trao quà hỗ trợ người dân sau bão Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng trao quà hỗ trợ người dân sau bão

TTTĐ - Ngày 2/10, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hải Phòng tiếp tục tổ chức trao quà hỗ trợ bà con tại các quận, huyện bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 3 (Yagi) gây ra trong thời gian vừa qua.
Thủ khoa Bách khoa: Không coi nhẹ, bỏ qua bất kỳ môn học nào Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Thủ khoa Bách khoa: Không coi nhẹ, bỏ qua bất kỳ môn học nào

TTTĐ - Nguyễn Thế An (sinh 2002) là một trong 2 sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội tốt nghiệp với điểm số tuyệt đối, điểm rèn luyện xuất sắc. An cho biết, muốn đạt được điểm cao, sinh viên cần nắm chắc nội dung môn học...
Khi tân sinh viên lần đầu đi hiến máu... Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Khi tân sinh viên lần đầu đi hiến máu...

TTTĐ - Để ghi dấu những bước chân đầu tiên tại ngôi trường mới, nhiều bạn tân sinh viên đã quyết tâm hiến máu lần đầu.
Học trò Phương Liệt gửi yêu thương đến vùng cao Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Học trò Phương Liệt gửi yêu thương đến vùng cao

TTTĐ - Thấu hiểu những vất vả của các bạn nhỏ và thầy cô giáo vùng cao trong cơn bão số 3, thầy cô và học trò trường Tiểu học Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội quyên góp giúp đỡ bạn học sinh với số hiện vật 5 thùng đồ dùng học tập, 2.155 quyển vở, hơn 200 bộ sách giáo khoa.
Bình Dương tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024 Nhịp sống phương Nam

Bình Dương tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024

TTTĐ - Tối 29/9, tại Đội Thanh niên xung phong tỉnh Bình Dương, Tỉnh đoàn Bình Dương đã long trọng tổ chức chương trình tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2024. Tại chương trình, Tỉnh đoàn tuyên dương nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện hè.
Khám bệnh tim mạch, thận, chuyển hóa cho 1.000 người dân Thủ đô Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Khám bệnh tim mạch, thận, chuyển hóa cho 1.000 người dân Thủ đô

TTTĐ - Ngày 29/9, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai cùng Công ty AstraZeneca Việt Nam tổ chức chương trình CAREME – yêu lấy mình, khám tầm soát bệnh tim mạch – thận – chuyển hóa cho Nhân dân tại Hà Nội.
Để tuổi trẻ tự tin trên đường hội nhập quốc tế... Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Để tuổi trẻ tự tin trên đường hội nhập quốc tế...

TTTĐ - Sáng 28/9, tại TP Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn đã khai mạc Hội trại "Thanh niên Việt Nam: Làm chủ ngoại ngữ - Bản lĩnh hội nhập" năm 2024.
364 suất quà hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bão lũ Tuổi trẻ học và làm theo Bác

364 suất quà hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bão lũ

TTTĐ - Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức chương trình gặp mặt và trao tặng 364 suất quà trị giá 860.000.000 đồng tới 182 sinh viên có gia đình chịu thiệt hại do cơn bão số 3 và mưa lũ gây ra
Xem thêm