Tết Thiếu nhi của người trưởng thành...
Ngày 1/6 không chỉ dành cho thiếu nhi mà còn là dịp để nhiều người trưởng thành ôn lại kỷ niệm thời thơ ấu
Bài liên quan
Khai mạc hè mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6
Thiếu nhi con em cán bộ Đoàn VNPT vào Lăng viếng Bác
Những món quà ý nghĩa tặng con của người khiếm thị
Nhiều chương trình mừng 65 năm thành lập Cung Thiếu nhi Hà Nội
Cùng trẻ em khám phá Đông Nam Á tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
Xây dựng Nhà nhân ái, sân chơi tặng nhân dân và thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An
Tràn ngập ký ức tuổi thơ
Tuổi thơ của mỗi người luôn gắn liền với cánh đồng, con diều, lớp học... Khi lớn lên, hình ảnh đó chỉ còn lại trong ký ức và những đứa trẻ đã lớn không thể trở về tuổi thơ nhưng họ vẫn hồi tưởng thời thơ bé bằng những kỷ niệm.
Tết Thiếu nhi dường như không còn là của trẻ con nữa mà là dịp để nhiều người “ngược thời gian” trở về thời thơ bé. Trên trang Facebook của mình, không ít bạn trẻ đã hồi tưởng lại tuổi thơ, kể những kỷ niệm đẹp và mong mình bé lại như trẻ con, được trở về nhà, bên bố mẹ và gia đình như hồi còn nhỏ.
Bạn trẻ Hồng Trịnh đã chia sẻ trạng thái nhớ nhà dịp Tết Thiếu nhi |
Bạn trẻ Trịnh Hồng chia sẻ trạng thái: “Mỗi năm cứ gần tới ngày Quốc tế Thiếu nhi là lại thấy nhớ nhà”. Trong phần trả lời bình luận phía dưới, Trịnh Hồng đã chia sẻ về những kỷ niệm hồi còn nhỏ khi được bố mẹ tặng quà, mua bánh kẹo, đến tối rủ bạn bè sang chung vui…
Một bạn trẻ cũng đã kể chuyến đi đầy nắng trở về tuổi thơ trong ngày nghỉ cuối tuần trước. Theo đó, cô gái này đã tìm về quê - nơi tuổi thơ của cô đã trải qua với bao cảm xúc khiến người đọc bồi hồi xúc động.
Sau khi thăm bà ngoại, cô gái trẻ đã đứng tần ngần trên đường đê hồi nhỏ và bao ký ức đã ùa về… khiến cô gái rưng rưng khi nhớ về thời thơ bé.
Chuyến trở về thăm nơi gắn bó thời thơ ấu của một cô gái trẻ |
Nguyễn Hoàng Việt, nhân viên văn phòng ở quận Hoàn Kiếm chia sẻ: “Hồi nhỏ, mình mong đến ngày 1/6 vì sẽ được các anh chị trong Đoàn phường phát bánh kẹo liên hoan. Còn bây giờ khi đã có gia đình, ngoài việc đưa con đi chơi Tết Thiếu nhi, mình còn dẫn bé đến Trung tâm Phúc Tuệ - nơi dạy trẻ khuyết tật và tự kỷ để tặng bánh kẹo cho các bạn nhỏ”.
Khi ta đã lớn...
Có thể nói, ước mơ quay lại thời thơ bé là động lực để mỗi người sống hồn nhiên, bớt bon chen trong cuộc sống vốn dĩ đã rất "chật chội" này. Vì thế, đôi khi trở về tuổi thơ bằng những kỷ niệm cũng là điều thú vị với mỗi người trưởng thành.
Tuy nhiên cuộc sống bắt chúng ta không thể mãi bé bỏng được. Dù đôi khi thơ bé làm tâm hồn ta trẻ trung nhưng những bạn trẻ trưởng thành phải là người biết tự chịu trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
Đinh Lê Anh Tuấn, sinh viên Học viện Nông nghiệp cho rằng: “Vào dịp ngày 1/6 hay rằm Trung thu, tôi thường nhớ về hồi nhỏ nhưng tôi nhớ về tuổi thơ để có thêm năng lượng tiếp tục học tập, làm việc tốt hơn ở hiện tại và hướng đến sự phát triển trong tương lai".
Còn bạn trẻ Nguyễn Thanh Hà, nhân viên văn phòng ở quận Long Biên cho rằng: “Ngày 1/6 nhắc tôi cần phải mạnh mẽ, nỗ lực nhiều hơn để đạt được những ước mơ mà trong quá khứ đã kỳ vọng”.