Sạp rau “không cần trả tiền” của 2 nữ công nhân môi trường
Thanh Trì: San sẻ yêu thương từ “bó rau, chai sữa” "Rau 0 đồng" - món quà ấm lòng người lớn tuổi của các bạn trẻ Hà Nội: Rau xanh, thực phẩm dồi dào, giá cả giảm mạnh |
Đó là câu chuyện về sạp rau miễn phí của 2 nữ công nhân môi trường Nguyễn Thị Ngoan (49 tuổi) và chị Nguyễn Thị Lượng (46 tuổi, cùng trú tại thôn Tô Khê, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội).
Sạp rau miễn phí của 2 nữ công nhân môi trường |
Những ngày này, nhiều người dân trên phố Nguyễn Gia Thiều và phố Bảo Linh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không còn xa lạ với hình ảnh 2 nữ công nhân môi trường của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội phát rau miễn phí cho nhiều người từ sáng sớm.
Những mớ rau được sắp xếp tỉ mỉ và chia thành từng phần riêng để dễ dàng và nhanh chóng gửi tới người dân |
Thức dậy mỗi 3 giờ sáng hàng ngày, tỉ mỉ sắp xếp, chằng buộc lượng rau chuẩn bị được sau đó vận chuyển đến nội đô của Hà Nội để phát miễn phí cho tất cả mọi người là một công việc “làm thêm không lương” cùng với với công việc chính là vệ sinh môi trường của 2 chị lao công.
Những ai gặp khó khăn hay muốn lấy rau đều được các chị phát miễn phí, không phân biệt bất kỳ hoàn cảnh nào, ai thấy mình gặp khó khăn cần giúp đỡ đều có thể đến lấy.
Người dân đến nhận rau đều thực hiện nghiêm quy định giãn cách |
Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thị Ngoan cho biết, chị được được phân công nhiệm vụ thu gom rác thải, làm vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. "Trong thời gian này, vì vẫn làm công việc được phép ra đường cũng như nhận thấy mình có thể làm từ thiện giúp đỡ phần nào đó những người khó khăn, nên chúng tôi đã quyết định phát rau, củ miễn phí cho những cho ai cần", chị Ngoan chia sẻ.
Theo chị Ngoan, kinh phí để mua rau một phần là tiền của cá nhân các chị, một phần là của nhà hảo tâm và còn lại hái ở vườn rau gia đình trồng được.
Những mớ rau không phân biệt người nhận |
"Từ khi bắt đầu công việc từ thiện phát rau miễn phí này, chúng tôi sẽ thức dậy từ 3h sáng để đến các khu chợ gần nhà mua rau đủ số lượng. Sau đó chúng tôi sẽ vận chuyển đến nơi đã chọn để phát miễn phí cho người dân. Khoảng 5h sáng, chúng tôi sẽ bắt đầu phát rau cho mọi người cho đến khi hết rau", chị Ngoan chia sẻ thêm.
Cô Nguyễn Lan (55 tuổi, trú tại phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm) vui vẻ chia sẻ: "May quá, nhờ có các cô ấy mà mấy bà cháu tôi đỡ được chi phí mua rau, rau lại còn tươi và sạch nữa chứ. Bố mẹ mấy đứa nhóc đi làm ăn ở trong Bình Dương vẫn chưa về được vì dịch nên gia đình cũng khó khăn".
Những mớ rau là những món quà đầy ý nghĩa trong mùa dịch |
Với tâm niệm muốn giúp đỡ những người khó khăn, chị Ngoan cho biết các chị sẽ làm công việc từ thiện này cho đến khi nào sức khỏe không còn cho phép nữa. “Kể cả ngày mai nếu chúng tôi hết tiền, không còn đồng nào để tiêu thì chúng tôi vẫn muốn làm việc thiện nguyện này. Chúng tôi chỉ mong muốn được giúp đỡ những người khó khăn chứ không cần nhận lại bất kỳ điều gì”, chị Ngoan tâm sự.
Sau khi phát hết hàng trong "siêu thị 0 đồng" của mình cho mọi người, các chị lại bắt đầu công việc hằng ngày của mình, làm đẹp các khu phố, tuyến đường của Thủ đô.
Sau khi phát hết rau, các chị lại quay trở về công việc thường ngày của mình |
Giữa khó khăn của dịch bệnh và giãn cách xã hội, những câu chuyện ý nghĩa về tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của mỗi người dân sẽ là động lực để dịch bệnh bị đẩy lùi và cuộc sống bình thường sớm quay trở lại.