Sa Ná hoang tàn sau cơn lũ dữ
Một người phụ nữ khóc cạn dòng nước mắt ngóng chờ thông tin người thân đang bị mất tích sau lũ dữ.
Bài liên quan
Một bản bị cuốn trôi 20 ngôi nhà và 17 người trong lũ dữ
Chúng tôi về với Sa Ná ( xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bên dòng suối Son khi nguồn nước nơi đây vẫn cuồn cuộn, đục ngầu chảy xiết như muốn cuốn phăng đi tất cả những gì ngăn cản đường đi của chúng. Có lẽ vì vậy mà cơn lữ dữ vào sáng 3/8 đã lấy đi sinh mạng, tài sản của những người dân nơi đây sau bao nhiêu năm tích cóp. Hàng chục ngôi nhà kiên cố, bán kiên cố cùng nhiều tài sản giá trị khác đã bị phá hủy hoàn toàn. Đến với Sa Ná, những tiếng khóc xé lòng của cha mẹ gọi con, vợ gọi chồng…khiến cho nhóm phóng viên chúng tôi không thể cầm được nước mắt.
Từ sáng sớm, chúng tôi cùng với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa ngược vào Sa Ná, để vào được đây, đoàn chúng tôi phải vượt quảng đường khoảng gần 3km với thời gian hơn 3h đồng hồ. Nhiều đoạn đường rừng, những con suối lớn nhỏ, đường trơn trượt như đỗ mỡ, vượt qua con suối Son vốn chảy hiền lành, ôn hòa bổng trở nên dữ tợn chúng tôi đã vào được với Sa Ná.
Người dân bản Sa Ná trở nên trắng tay sau một trận lũ dữ. |
Một khung cảnh hoang tàn đến tột cùng của sự bị thương ở bản Sa Ná đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Đường xá, nhà cửa…giờ chỉ còn lại một bãi đất trống hoặc ngỗn ngang cây cối, gạch gói được nước cuốn chất dồn đống ở các vị trí khác nhau trong bản. Di chuyển đến đâu chúng tôi cũng nghe thấy tiếng khóc ai oán đến xé lòng của những gia đình có người bị mất tích. Tài sản màn người dân nơi đây bao nhiêu năm tích cóp bổng chốc bị lũ cuốn phăng.
Theo báo cáo của lãnh đạo địa phương bản Na Sá có khoảng 74 hộ với trên 300 người, hiện có 24 căn nhà kiên cố (nhà xây) và nhà bán kiên cố (nhà truyền thống của người Thái) bị cuốn trôi. Đến nay, trong bản hiện vẫn còn 10 người mất tích. Nhà cửa, máy móc, xe máy, máy say sát, máy vò lúa bị vùi lấp dưới lớp bùn đất, nhiều ngôi nhà xây còn trơ móng, các bao tải đựng lúa bị hư hỏng, gầm nhà sàn biến thành những đống rác, nhiều cây gỗ lớn nằm ngổn ngang khắp bản. Nhiều người dân đã khóc cạn dòng nước mắt ngồi thất thần ngóng tin tức của người thân.
Nhiều tài sản có giá trị của người dân trong bản Sa Ná bị lũ cuốn trối dẫn đến hư hại. |
Theo người dân địa phương, ngay trong đầu sáng của ngày 3/8, bản có 2 con lũ quét từ suối Son chảy xuống nhưng con lũ đầu không gây thiệt hại lớn. Con lũ thứ hai đã cuốn đi tất cả mọi thứ tài sản, nhà cửa và 14 người trong bản. Hiện trong số 14 người mất tích đã tìm thấy 4 người và đưa vào bệnh viện điều trị.
Chiều 4/8, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đoàn của tỉnh Thanh Hóa do ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã tiếp cận bản Sa Ná để thăm hỏi, động viên và trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, tích cực tìm kiếm người mất tích. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã tiếp cận được bản Son và bản Ché Lầu của xã Na Mèo để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn tiếp tế lương thực.
Nhà cửa của dân trở thành đống đỗ nát sau lũ dữ. |
Theo ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn, hiện đã có hơn 200 cán bộ, chiến sỹ là bộ đội, các ban, ngành, đoàn thể, 2 tổ công tác của bác sĩ đang ở trong bản giúp bà con nhân dân. Ngoài ra, số còn lại tiếp tục chia ra các mũi để tiếp tục tìm kiếm dọc 2 bên sông Luồng thuộc các xã Sơn Điện, Sơn Thủy, Mường Mìn và xã Na Mèo (thuộc Quan Sơn).
Do hệ thống điện, thông tin liên lạc bị ảnh hưởng nặng, cộng với nước sông Luồng chảy siết nên khiến việc cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Nhiều biện pháp để tìm kiếm những người mất tích, khắc phục hậu cũng đang được tích cực triển khai.
Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận sự tàn phá của cơn lũ vào sáng sớm 3/8 tại bản Sa Ná.
Đường xá, tài sản, nhà cửa trở thành đống đỗ nát sau lũ. |
Nhiều thân gỗ lớn nằm chắn ngang đường trong bản Sa Ná. |
Lượng thực của người dân bị hư hỏng sau lũ. |