Những câu chuyện đời lính đầy cảm động qua bộ sách 4 Mùa
Bộ sách là những trang viết đầy ám ảnh từ chiến trường về cuộc đời người lính trận
Bài liên quan
Tuổi trẻ Thanh Trì thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ
Nhiều kết quả đột phá trong công tác Đoàn, Hội tại các khu dân cư trong Quý II
Tuổi trẻ VNPT Hà Nội trao yêu thương đến thương, bệnh binh
Tuổi trẻ Long Biên dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ
Bộ sách được thực hiện nhân kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng bảo vệ biên giới Tây Nam, 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (1979 – 2019) và hướng đến kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ.
Nhà thơ Lê Minh Quốc, cũng là một người lính trở về từ chiến trường K cho biết, đến nay đã tròn 40 năm cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam nhưng vẫn chưa có nhiều tác phẩm tái hiện lại hình ảnh, tinh thần, tâm tư của người lính trong giai đoạn ấy. Đã có tác phẩm của các cựu chiến binh chiến trường K như: Phạm Sỹ Sáu, Sương Nguyệt Minh, Thanh Nguyễn, Huỳnh Kim, Lê Minh Quốc, Đoàn Tuấn, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Vũ Điền, Trung Sỹ… đến với bạn đọc.
Từ trái qua, nhà thơ Lê Minh Quốc, tác giả Đoàn Tuấn, Nguyễn Thành Nhân và Nguyễn Vũ Điền tại buổi giới thiệu bộ sách 4 Mùa |
“Có thể nói, đây chính là một dòng văn học dù ít, dù nhiều đã góp phần tái hiện lại những năm tháng gian nan nhưng chan chứa nghĩa tình đồng đội, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ. Với 4 ấn bản này, bạn đọc sẽ hiểu nhiều hơn nữa chân dung người lính ở chiến trường K”, nhà thơ Lê Minh Quốc bày tỏ tại buổi ra mắt sách.
Trong “Mùa xa nhà” của tác giả Nguyễn Thành Nhân là những trang viết chân thực, đầy sinh động và thành tâm của một người lính tình nguyện Việt Nam từng có những năm tháng gắn bó và chiến đấu trên chiến trường Tây Bắc Campuchia. Những người lính trong đội quân tình nguyện Việt Nam sang giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ này đa phần mới mười tám đôi mươi. Họ để lại sau lưng gia đình, người thân, quê hương với bao nỗi nhớ thương quặn lòng. Và trong cuộc chiến đấu này, có người vĩnh viễn nằm lại, có người may mắn sống sót trở về.
Bà Phan Thị Thu Hà – Phó Giám đốc thường trực NXB Trẻ tặng hoa cho các tác giả tại buổi giao lưu |
“Qua cọ xát với cuộc chiến, 3 năm sau trở về, con người tôi đã hoàn toàn biến đổi, luôn canh cánh trong tâm trí nỗi ám ảnh rất khó tả. Trở về mà tôi cảm thấy vô cùng lạc lõng với xã hội. Tôi cũng cố gắng hòa nhập, nhưng sau đó lại nhớ rừng nên cuối năm 1988, tôi tình nguyện đi thanh niên xung phong lên Đắk Nông. Lên đó bị tái sốt rét, mấy tháng sau bắt buộc phải trở về”, tác giả Mùa xa nhà tâm sự.
“Rừng khộp mùa thay lá” bắt đầu từ những năm 1978, khi tác giả Nguyễn Vũ Điền còn là chàng sinh viên năm thứ 3 đại học Tổng hợp Hà Nội, đáp lời sông núi đã lên đường nhập ngũ vào chiến trường K. Ngoài những nhọc nhằn, ta sẽ bắt gặp những phút giây đời thường của đời lính trận, những phút giây mà họ có thể tạm quên đi cái chết luôn cận kề, quên đi những con đường hành quân gian khổ. Trong sách, ta cũng bắt gặp tình yêu thương của những người Khmer dành cho lính tình nguyện Việt Nam.
Tác giả Rừng khộp mùa thay lá – Nguyễn Vũ Điền đã có những chia sẻ đầy xúc động về cuộc đời người lính |
Kể lại quá trình đi tìm đồng đội, tác giả Nguyễn Vũ Điền thương cho gia đình những người bạn hy sinh trong chiến tranh vẫn còn khó khăn quá: “Người lính chúng tôi sống thật như nòng súng và tính tình thì thẳng như viên đạn, chỉ có một cái đích ngắm để thẳng tới nên sau này hòa nhập với cuộc sống cũng là cả một quá trình dài”.
Còn trong “Mùa chinh chiến ấy” được tác giả Đoàn Tuấn viết dưới dạng “hồi ức chiến binh”, nhớ lại và viết. Vì vậy nội dung cuốn sách được chắt lọc hoàn toàn từ những trải nghiệm xương máu, không thông qua lăng kính phóng đại hay hư cấu của thể tài văn học cố định nào. Nhân vật “tôi” – cũng chính là tác giả, người lính đã cầm súng chiến đấu trong cuộc hành quân dài hàng ngàn cây số tới những miền rừng núi heo hút của xứ sở Chùa Tháp và để lại một phần máu thịt tuổi trẻ ở đó. Những trang văn là đầy ắp những con người, những sự kiện, những cảm xúc, suy tư có thực của đời “lính K”.
Ngoài bộ sách 4 mùa, nhân dịp này, NXB Trẻ còn ấn hành và tái bản các tựa sách có cùng chung chủ đề: Những mùa xuân con không về (Nhiều tác giả); Lính Hà (Nguyễn Ngọc Tiến); Mình và Họ (Nguyễn Bình Phương).