Học trò Hà Nội háo hức trước ngày trở lại trường
Giáo viên và phụ huynh trường THCS Thăng Long (quận Ba Đình) vệ sinh, khử khuẩn lớp học để đón học trò quay lại trường
Bài liên quan
Học trò trường Bồ Đề sáng tạo vách ngăn di động để an toàn khi đi học
Hà Nội chuẩn bị các điều kiện đón học sinh đi học trở lại
Dù ngày nào cũng học trực tuyến nhưng khi được gặp lại bạn bè, trực tiếp nghe thầy cô giảng bài là mong muốn chung của tất cả học trò. Từ vài ngày nay, học sinh Thủ đô đã chuẩn bị dụng cụ học tập, củng cố lại kiến thức học trực tuyến, sẵn sàng cho những tiết học trực tiếp.
Để chuẩn bị cho ngày mai (4/5), em Nguyễn Đình Trung, học sinh lớp 7A2, trường THCS Ngọc Lâm (quận Long Biên) đã háo hức tìm đồng phục và sắp xếp lại dụng cụ học tập. Trước đó, Trung cũng điều chỉnh lại thời gian biểu của mình, làm bài tập và đi ngủ đúng giờ, thức dậy lúc 6h30.
“Nghỉ học ở nhà rất buồn, em thường xuyên xem TV tới hơn 11 giờ đêm nên sáng hôm sau thường dậy muộn. Vì thế em đã điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt của bản thân. Em rất nhớ trường, nhớ thầy cô và bạn bè. Được đi học trở lại em thực sự vui mừng. Vài ngày nay các bạn trong lớp em đã gọi điện cho nhau để hỏi thăm và tất cả đều mong chờ ngày được đến trường”, Đình Trung chia sẻ.
Thầy cô trường THCS Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội) vệ sinh phòng học trước khi học sinh quay trở lại học tập |
Nguyễn Thùy Linh, học sinh lớp 9 trường THCS Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai) cho biết: “Em mong đến ngày tới trường. Cảm giác được gặp lại bạn bè thật vui mừng. Ngoài ra, kỳ thi trước mắt rất quan trọng, em mong được đi học trực tiếp để nghe giảng và có sự tương tác trực tiếp với thầy cô. Vì vậy, em sẽ cố gắng học tập chăm chỉ và xung phong thật nhiều để được nhận được những điểm cộng từ cô giáo”.
Mong trở lại trường sau kỳ nghỉ dài phòng chống dịch, Bùi Thanh Thúy, học sinh lớp 10, trường THPT Việt Đức, cho biết: “Những ngày nghỉ ở nhà, mình nhớ trường, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè rất nhiều, chỉ mong dịch bệnh sớm chấm dứt để được trở lại lớp học. Khi nhận được thông báo về ngày đi học, các bạn mình ai cũng mừng, háo hức lắm. Sáng nay mình đã không ngủ được nên thức dậy sớm để kiểm tra những dụng cụ học tập trong ba lô xem còn thiếu gì không. Mình cũng dọn dẹp lại bàn học và trang trí thời khóa biểu mới để có khí thế học tập”.
Thời điểm này, các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chuẩn bị xong về cơ sở vật chất cũng như lên kế hoạch giãn cách, đón học sinh trở lại trường. Bàn ghế, lớp học, sân trường đã được vệ sinh và khử khuẩn; vòi nước được lắp thêm; nước rửa tay, khẩu trang cũng đã được chuẩn bị đầy đủ… Các trường đã sẵn sàng đón học trò trở lại trong tâm thế vừa học, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.