Hà Nội hạ nhiệt, giới trẻ lại đổ xô đi trà chanh lề đường
Giới trẻ tụ tập tại quán trà chanh trên đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội)
Bài liên quan
Giới trẻ và cách tiếp nhận sự hội nhập văn hóa
Học nghề mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho giới trẻ
Giới trẻ Thủ đô hào hứng xuống phố
Bảo vệ giới trẻ khỏi tác động của quảng cáo và sử dụng các sản phẩm thuốc lá
Từ quen đến nghiện...
Không khó để bắt gặp các bạn học sinh, sinh viên, dân công sở tụ tập ở các quán trà chanh lề đường. Mỗi buổi trưa, chiều sau giờ học, thậm chí cứ rảnh là các bạn trẻ lại đổ xô ra các quán trà chanh tụ tập, dần dần hình thành thói quen, thậm chí gây nghiện với một số bạn trẻ.
Bạn Nguyễn Tiến Thành (trường THPT Cầu Giấy) bày tỏ: “Không chỉ riêng em mà cả các bạn em cũng có thói quen này, nhiều khi ngồi đó từ chiều đến tối với một cốc trà chanh. Giá cả ở đây cũng rất hợp lý với học sinh như em. Cứ rảnh rỗi bọn em lại tìm đến quán trà chanh quen thuộc để tán dóc, nhiều khi không được đi sẽ thấy bứt dứt, khó chịu”.
Không chỉ riêng Thành, rất nhiều bạn trẻ thậm chí đã đi làm nhưng vẫn có thói quen cứ rảnh là ra các quán trà chanh ngồi.
Người trẻ "chém gió" chiếm lề đường
Tối đến, các quán trà chanh vỉa hè trên địa bàn Hà Nội đều đông như hội, trong nhà, ngoài vỉa hè các bàn đều chật cứng người gây ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lề đường.
Không chỉ người ngồi uống trà chanh lấn chiếm vỉa hè, mà xe cộ của họ cũng được nhân viên quán xếp tràn từ vỉa hè xuống lòng đường. Tình trạng này đã diễn ra khá lâu nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Ông Nguyễn Văn Hải (trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Các quán trà chanh lấn chiếm vỉa hè khiến người dân chúng tôi không thể đi bộ qua, rất bất tiện. Không chỉ riêng cuối tuần mà những ngày trong tuần đều xảy ra tình trạng này. Người già như chúng tôi phải đi bộ xuống lòng đường là điều rất nguy hiểm”.
Quán trà chanh tại số 9B, Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ tối ngày 2/7 |
Bạn Như Yến (ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: “Các bạn bè em đều chọn đây là địa điểm tụ tập. Em cũng chưa để ý đến việc lấn chiếm vỉa hè vì ở đây ai cũng ngồi và rất nhiều quán khác cũng thế”.
Giới trẻ cần đi đầu trong việc giữ gìn văn minh đô thị. Cũng chính người trẻ đang là đối tượng sử dụng những sản phẩm đó, nên họ hoàn toàn có thể thay đổi thực trạng lấn chiếm vỉa hè, lề đường này bằng cách chọn những quán có phạm vi ngồi trong nhà, không ảnh hưởng đến trật tự đô thị.
Trà chanh - khẩu vị ngon liệu có an toàn?
Không những lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an toàn giao thông mà trà chanh vỉa hè còn ẩn chứa nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm.
Chị Phùng Hương Giang (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Là phụ huynh, tôi lo lắng khi con em mình sử dụng sản phẩm này. Nhiều quán không hề có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, điều kiện pha chế, rửa cốc chén chật hẹp. Làm sao để biết được người ta sử dụng nguyên liệu, nguồn nước gì khi một buổi tối sản xuất cả vài trăm cốc? Trên báo đài cũng từng đưa nhiều phóng sự về trà chanh không an toàn. Giới trẻ cần phải tỉnh táo và sáng suốt hơn trong việc chọn cách thức cũng như địa điểm để ăn uống, vui chơi, giải trí".
Một ngày đi trà chanh từ 1 đến 2 lần, cũng tiêu tốn từ 15.000 đồng đến 40.000 đồng. Đối với các bạn sinh viên đi làm thêm, số tiền này cũng bằng 1 đến 3 giờ đồng hồ đi làm. Liệu có đáng để các bạn bỏ ra số tiền này, ngồi vài tiếng đồng hồ ngồi lướt Facebook, tán chuyện...
Anh Bùi Thanh Đồng (nhân viên văn phòng) cho rằng ngồi trà chanh vỉa hè là thói quen vô bổ. Thói quen này cũng khiến người trẻ mất thời gian, tạo tác phong lề mề, luộm thuộm.
“Thanh niên các nước phát triển trên thế giới không hề có thói quen này. Họ học tập, làm việc, giải trí đều có kế hoạch và khoa học. Tôi lo lắng khi giới trẻ Việt Nam có những thói quen khiến con người trì trệ, chậm chạp hơn”, anh Đồng nhấn mạnh thêm.