Cõng con đến cánh cửa đại học
Đồng hành cùng con vượt vũ môn |
Thời tiết mát mẻ, phụ huynh viết lên áo: Chúc con thi tốt... |
Sáng 7/7, tại điểm thi trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, hình ảnh nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Hạnh được bố cõng vào phòng thi đã làm ấm lòng cộng đồng mạng. Chân trái phải bó bột, dù có nạng nhưng việc di chuyển rất khó khăn nên em cần đến sự giúp đỡ của bố.
Bố và nữ sinh Hồng Hạnh trong buổi sáng thi đầu tiên |
Chia sẻ thêm, bố nữ sinh, ông Nguyễn Doãn Lý (trú xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà) kể, một tuần trước thi, con gái ông bị tai nạn. Hôm đó, Hạnh đi ôn thi cùng bạn trên xe đạp điện và không may va chạm với ô tô. Hai em ngã ra đường, Hạnh bị xe đạp điện đổ lên người, bạn đi cùng xây xát nhẹ.
Nén lại cơn đau, Hạnh vẫn tiếp tục vào lớp học bài. "Khi đang học, con đau quá và ngất đi. Cô giáo đưa con đến bệnh viện, các bác sĩ chụp phim và phát hiện chân bị gãy", ông Lý kể lại.
Để không ảnh hưởng đến việc ôn thi, đều đặn mỗi ngày, ông Lý vừa chở, vừa cõng con đến lớp. Bên cạnh đó, Hạnh cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của bạn bè.
Ông Lý cõng con gái và cả giấc mơ của con |
Được biết, trong gia đình, Hạnh là chị cả, sau còn 2 em, một em học lớp 9 và một em chuẩn bị lên lớp 6. Suốt 12 năm học qua, Hạnh là học sinh khá giỏi. Cô gái yêu thích và học tốt nhất môn Ngữ văn.
Trong kỳ tuyển sinh năm nay, Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển khối C. "Hạnh ước mơ làm giáo viên. Tôi mong con luôn bình tĩnh, tự tin và làm bài thi thật tốt để đạt được nguyện vọng của mình", bố nữ sinh chia sẻ thêm.