Tag

Cô giáo khuyết tật miệt mài cống hiến cho giáo dục đặc biệt

Giáo dục 04/04/2024 17:17
aa
TTTĐ - Sinh ra vốn khỏe mạnh nhưng cơn sốt bại liệt năm 3 tuổi đã khiến Trần Ngọc Điệp (sinh năm 1984, tại Củ Chi, TP HCM) không thể đi lại bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa. Dù vậy, Ngọc Điệp luôn nhìn cuộc sống bằng sự nhân hậu và tràn đầy tình yêu thương. Là giáo viên dạy trẻ em khuyết tật, cô không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn như một người mẹ thứ hai, dạy các em kỹ năng sống và cả sự lạc quan trước khó khăn.
Cô giáo Bắc Kạn giành giải Nhất thi tìm hiểu truyền thống yêu nước Nghị lực phi thường của cô giáo vùng cao bị mất hai chân 3 cô giáo giành giải xuất sắc Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo

Luôn hướng về phía trước

Mở đầu "Trạm yêu thương" với việc phá một thế khó trên bàn cờ vua, cô Điệp phần nào hé lộ tài lẻ của mình ngoài việc dạy học, cô còn có khả năng chơi cờ và từng giành được rất nhiều huy chương. Khi được hỏi yêu thích quân cờ nào nhất trên bàn cờ vua, cô giáo Điệp đã nhận rằng mình giống quân tốt nhất.

Cô giáo khuyết tật miệt mài cống hiến cho giáo dục đặc biệt
Cô giáo Trần Ngọc Điệp tại chương trình "Trạm yêu thương"

Lí giải về điều này cô cho biết: “Quân tốt là quân nhỏ bé nhất trên bàn cờ, mỗi bước di chuyển chỉ đi thẳng và đi rất chậm nhưng nó luôn ẩn chứa nhiều năng lượng. Khi có chiến thuật và hướng đi rõ ràng, quân tốt hoàn toàn có thể phong mã thành quân xe, quân tượng… tạo ra các thế cờ cao hơn. Nó cũng giống như cuộc đời của mình, có thể vì dị tật nên đi chậm nhưng mình luôn hướng về phái trước vì một tương lai tươi sáng”.

Nói về sự chậm rãi của quân tốt, cô Điệp hồi tưởng về những năm tháng tuổi thơ với cú sốc năm 3 tuổi khiến mình bước sang một trang mới. Nghe bố mẹ kể lại, năm ấy khi cô bé Điệp 3 tuổi, một cơn sốt kéo dài và mê man khiến toàn thân chị không thể cử động được.

Về sau, bác sĩ chẩn đoán Ngọc Điệp bị sốt bại liệt. Ba mẹ bàng hoàng trong nước mắt, dù đưa con gái đi chạy chữa khắp nơi nhưng tất cả đều vô vọng. Cánh cửa cuộc đời như đóng sầm lại trước mắt Trần Ngọc Điệp.

Cô giáo khuyết tật miệt mài cống hiến cho giáo dục đặc biệt

Không có một đôi chân lành lặn nhưng Điệp lại có niềm đam mê đặc biệt với con chữ và khát khao trở thành giáo viên. Dù con đường đến với giảng đường vô cùng gian nan và đôi chân của chị từng khiến ước mơ ấy chậm lại, nhưng chưa bao giờ cô gái 8X từ bỏ.

Trần Ngọc Điệp thấu hiểu nỗi đau mà những đứa trẻ khuyết tật phải gánh chịu, nên dù khó nhọc đến mấy, chị vẫn kiên trì nỗ lực. Tháng 10/2008, chị Điệp trở thành giáo viên Trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.

Trái tim tràn đầy tình yêu thương

Không có mộ cơ thể lành lặn nhưng cô Điệp lại có một trái tim nhân hậu tràn đầy tình yêu thương. Dạy trẻ khuyết tật là một công việc vô cùng khó khăn kể cả với những người bình thường, cô luôn tận tâm và dìu dắt các em học sinh với tâm niệm: Đủ yêu thương, đủ kiên nhẫn sẽ tạo ra được những hạt giống tốt lành.

Hơn 15 năm qua, không chỉ là một giáo viên mẫu mực, cô Điệp như người mẹ hiền của các em học sinh có hoàn cảnh không may, dạy các con sự lạc quan, thái độ sống tích cực và giúp các con có thêm nhiều động lực vượt qua mọi mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống.

Cô giáo khuyết tật miệt mài cống hiến cho giáo dục đặc biệt

Dù có hoàn cảnh khó khăn, nhưng cô giáo Điệp luôn nhìn cuộc sống với ánh mắt nhân hậu và tràn đầy tình yêu thương. Để đạt được ước mơ, cô cũng không ngừng nỗ lực và cố gắng.

Không chỉ có được việc làm mà bản thân mong muốn, cô Điệp còn có một tổ ấm nhiều người mơ ước với người chồng hết mực quan tâm và ủng hộ vợ. Sự xuất hiện của anh Nguyễn Anh Tuấn đã mở ra nhiều câu chuyện thú vị về cô giáo Trần Ngọc Điệp.

Dù chơi cờ vua từ những năm cấp 2 do không thể học thể dục cùng các bạn bình thường, cô bé Điệp đã được thầy thể dục dạy cho chơi cờ để những buổi học thể dục cô không còn buồn và tủi thân nữa.

Chính cờ vua đã mở ra cho Ngọc Điệp nhiều niềm vui, trong đó có câu chuyện tình yêu. Năm 2005, khi được đi thi đấu, cô Điệp gặp anh Tuấn và từ sự đồng cảm, từ tình thương lớn dần thành tình yêu. Dù ban đầu gặp nhiều sự phản đối nhưng hai trái tim đồng cảm đã vượt qua tất cả để có một mái ấm hạnh phúc như ngày hôm nay.

Đến thời điểm hiện tại, cô Điệp vừa là giáo viên, vừa là thành viên đội cờ vua khuyết tật Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2005 đến nay, năm nào người phụ nữ kiên cường này cũng mang về nhiều huy chương cho đội tuyển, có đủ cả huy chương vàng, bạc và đồng.

anh Nguyễn Anh Tuấn - người bạn đời của cô giáo Trần Ngọc Điệp
Anh Nguyễn Anh Tuấn - người bạn đời của cô giáo Trần Ngọc Điệp

Trong tương lai, ngoài việc tiếp tục dạy và truyền cảm hứng cho trẻ khuyết tật, cô Điệp luôn có một khát khao có thể mở lớp dạy cờ miễn phí cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh không may trong cuộc sống. Món quà của "Trạm yêu thương" sẽ phần nào tiếp thêm sức mạnh cho cô trên hành trình nhân văn ấy.

Để có được thành quả như ngày hôm nay, cô giáo Trần Ngọc Điệp đã không ngừng nỗ lực và vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, người phụ nữ này cũng có những chiến thuật như các nước đi trên một bàn cờ vua. Những chiến thuật ấy là gì? Tất cả sẽ được nhân vật hé mở trong "Trạm yêu thương" chủ đề “Những ô màu hạnh phúc” lúc 10h thứ Bảy ngày 6/4 trên kênh VTV1.

Đọc thêm

“Trung thu lan tỏa yêu thương” sẻ chia với đồng bào vùng lũ Giáo dục

“Trung thu lan tỏa yêu thương” sẻ chia với đồng bào vùng lũ

TTTĐ - Giờ học Hoạt động trải nghiệm của học sinh trường Tiểu học Văn Yên, quận Hà Đông, Hà Nội sáng 16/9 đặc biệt hơn mọi ngày.
Công ty CP Giáo dục quốc tế HTC khánh thành trường Mầm non Hugo Giáo dục

Công ty CP Giáo dục quốc tế HTC khánh thành trường Mầm non Hugo

TTTĐ - Tối 14/9, Công ty CP Giáo dục quốc tế HTC đã long trọng tổ chức khánh thành trường Mầm non Ngôi nhà Hugo tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng. Hơn 600 khách mời và phụ huynh, học sinh nhà trường đến dự buổi lễ.
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng khai giảng năm học mới Giáo dục

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng khai giảng năm học mới

TTTĐ - Trường Đại học (ĐH) Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng vừa long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2024 - 2025 tại cơ sở 2, Khu đô thị đại học Đà Nẵng
Trường THPT Hoàng Diệu đình chỉ học sinh đánh bạn Giáo dục

Trường THPT Hoàng Diệu đình chỉ học sinh đánh bạn

TTTĐ - Học sinh trường THPT Hoàng Diệu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đánh bạn đã bị đình chỉ học.
Hơn 5.000 tân sinh viên nhập học Giáo dục

Hơn 5.000 tân sinh viên nhập học

TTTĐ - Từ ngày 12 - 14/9, hơn 5.000 tân sinh viên Học viện Hành chính quốc gia làm thủ tục nhập học.
Thầy cô lội bùn dọn dẹp trường lớp sau mưa lũ Giáo dục

Thầy cô lội bùn dọn dẹp trường lớp sau mưa lũ

TTTĐ - Nước lũ rút, nhịp sống của người dân đang dần trở lại bình thường, các thầy cô giáo lại xắn tay dọn dẹp trường lớp để sẵn sàng đón học sinh.
Thầy cô khẩn trương dọn dẹp, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường Muôn mặt cuộc sống

Thầy cô khẩn trương dọn dẹp, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường

TTTĐ - Với phương châm "nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó", cán bộ, giáo viên các trường học ngoài đê sông Hồng của quận Ba Đình, huyện Thanh Trì khẩn trương dọn dẹp, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường vào tuần tới.
153 trường học ở Hà Nội vẫn chưa thể đón học sinh đến trường Muôn mặt cuộc sống

153 trường học ở Hà Nội vẫn chưa thể đón học sinh đến trường

TTTĐ - Tính đến 10 hôm nay (13/9), toàn thành phố Hà Nội còn 153 trường học chưa thể đón học sinh đến trường học tập trực tiếp
Yên Bái: Nỗ lực để học sinh trở lại trường sớm nhất Muôn mặt cuộc sống

Yên Bái: Nỗ lực để học sinh trở lại trường sớm nhất

TTTĐ - Sau trận bão số 3, lũ quét, sạt lở, bàn ghế, thiết bị máy tính, tài liệu, sách giáo khoa ở các trường học thuộc một số địa phương bị ảnh hưởng trên địa bàn Yên Bái đã hư hỏng, mất mát. Ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Yên Bái đang nỗ lực khắc phục hậu quả của đợt thiên tai để sớm đón học sinh trở lại trường.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà tặng quà học sinh vùng lũ... Muôn mặt cuộc sống

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà tặng quà học sinh vùng lũ...

TTTĐ - Chiều 12/9, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho học sinh một số trường học bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại huyện Mỹ Đức và huyện Ứng Hòa.
Xem thêm