Bài 4: Nâng cao ảnh hưởng trong mắt người nước ngoài
Hà Nội không phải là nơi đến cho biết, hoặc là nơi đi qua, mà là nơi đến, để trải nghiệm, để khám phá, để nhớ thương và để... quay trở lại
Bài liên quan
Tự hào là công dân Thủ đô - Bài 1: Vị thế Hà Nội
Tự hào là công dân Thủ đô - Bài 2: Tinh hoa Tràng An - tiềm năng du lịch to lớn
Tự hào là công dân Thủ đô - Bài 3: Đổi thay tích cực biểu tượng văn hóa của cả nước
Nơi lắng đọng cảm xúc
Nicolas là một chàng kiến trúc sư người Pháp. Công việc khiến anh di chuyển qua nhiều nước châu Á. Những ngày ở TP Hồ Chí Minh anh đã gặp và yêu một cô gái Việt Nam tên là Ngọc Minh. Tình yêu của họ tưởng sẽ chẳng đi đến đâu bởi khoảng cách về địa lí.
Sau đó, những khi Nicolas đi công tác tại Hà Nội, Ngọc Minh thu xếp thời gian để có thể bay từ miền Nam ra gặp anh. Hai người đã có những giờ phút tuyệt vời bên nhau khi cái lạnh mùa thu về se sẽ sương đêm thả xuống bờ vai lúc ngồi với nhau ven hồ Tây. Món ốc luộc phố Đinh Liệt mà Ngọc Minh trót “nghiện” cũng làm Nicolas thích ăn. Quán chả cá Lã Vọng là nơi hai người chuyện trò tâm tình và thưởng thức ẩm thực Hà Nội vào một tối mùa đông.
Không thể thuộc hết từng con đường họ đã đi qua nhưng khu phố cổ luôn khiến Nicolas cùng người yêu thả những bước thật chậm để ngắm nghía các ngôi nhà, kiến trúc của các ngôi đền, chùa cùng sự hài hòa của nó trong cảnh sinh hoạt tấp nập của người dân. Cánh đồng hoa cải lãng mạn bên Gia Lâm là nơi mối tình của họ dâng đầy mật ngọt.
Sau nhiều lần bí mật hẹn hò tại Hà Nội, cả hai được lắng đọng cảm xúc, thấu hiểu tâm hồn của nhau để rồi Ngọc Minh quyết định “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Bây giờ, khi đã có một cô con gái sáu tuổi, đã “dắt nhau đi khắp thế gian”, Ngọc Minh luôn ao ước có một lần được trở về Hà Nội, chỉ cho con gái nơi bố mẹ từng nhận ra mình không thể sống thiếu được nhau, ôn lại những kỉ niệm nơi góc phố, địa điểm thân quen.
Công việc của Nicolas có chút thay đổi, anh không còn phụ trách khu vực châu Á nữa nên Ngọc Minh chưa có dịp trở lại Hà Nội. Bởi vậy mà cô và chồng càng nhớ quay quắt hương cà phê nồng đượm, cái gió mùa đông bắc ràn rạt để cô làm quen trước khi đến xứ lạnh quê chồng hay cơn mưa xuân ẩm ướt trong cái rét cuối xuân khiến người ta muốn gần nhau trao gửi biết bao tình cảm.
Nhiều du khách nước ngoài rất ấn tượng và thích thú với ẩm thực của Hà Nội. |
Vincent may mắn hơn, anh đã chọn gắn bó cả cuộc đời của mình với Hà Nội. Là một đầu bếp làm việc tại một khách sạn lớn, sau giờ làm việc, đi thưởng thức cà phê bên hồ Gươm, anh đã gặp và yêu cô gái Hà Nội tên là Mai Lương.
Trước đây anh chỉ định đến Hà Nội làm việc, trải nghiệm cuộc sống nơi đây một thời gian nhưng kể từ khi yêu Mai Lương, anh biết thêm bao nhiêu điều thú vị. Hai người quyết định mở cửa hàng ẩm thực Pháp như một cách giới thiệu văn hóa Pháp đến với người Hà Nội. Sự kết hợp này chính là sự giao thoa giữa hai nền văn hóa Đông- Tây để làm phong phú, đa dạng thêm cho văn hóa Hà Nội.
Từ xưa đến nay Thăng Long, Hà Nội vẫn là chốn quần cư, hút khách. Không chỉ khắp các tỉnh thành cả nước hội tụ mà người nước ngoài cũng chọn nơi đây để làm việc, sinh sống. Dường như với tất cả những tiềm năng về du lịch, sự quyến rũ về văn hóa, ẩm thực và con người, Hà Nội là nơi ai đã từng đến thì lưu luyến chẳng muốn rời.
Chốn khám phá dài lâu
Nhiều năm về trước, khách đến Hà Nội thường chia làm hai dạng. Nếu phải làm việc, học tập thì sẽ lưu lại một khoảng thời gian, tùy theo tính chất, yêu cầu của công việc. Nếu là khách du lịch thì bắt buộc phải ghé đến do có sân bay quốc tế. Khi đó, Hà Nội chỉ là điểm dừng chân nghỉ ngơi, thăm thú một vài nơi trước khi khách đi tiếp đến Hạ Long, Sapa hay các địa danh nổi tiếng khác của miền Bắc.
Theo các báo cáo, Hà Nội được bình chọn xếp thứ 12/25 điểm đến tốt nhất thế giới năm 2018; là một trong hai thành phố của Việt Nam lọt Top hot nhất thế giới 2018 về lượng phòng du khách đặt trước và được Tổ chức Giải thưởng du lịch thế giới đề cử là một trong 17 ứng viên vào hạng mục bình chọn giải thưởng “Điểm đến thành phố hàng đầu thế giới 2018”.
Trong năm 2019, Sở Du lịch Hà Nội đặt chỉ tiêu phấn đấu đón được 28,58 triệu lượt khách du lịch, tăng 9,8% so với năm 2018, trong đó có 6,66 triệu khách quốc tế; tổng thu từ khách du lịch đạt trên 84 nghìn tỉ đồng, tăng 11,8% so với năm 2018.
Có rất nhiều lí do để khách nước ngoài ở lại khám phá Hà Nội. Có thể kể đến việc họ đánh giá Hà Nội có kiến trúc độc đáo pha trộn giữa kiến trúc phương Tây và Phương Đông. Đây là thủ đô của Việt Nam và cũng là một thành phố có truyền thống, lịch sử và văn hóa lâu đời.
Lượt khách quốc tế đến Hà Nội ngày càng tăng. (Ảnh: Minh Việt) |
Các điểm thăm viếng tại Hà Nội không chỉ có Lăng Hồ Chí Minh, hồ Gươm, đền Ngọc Sơn, hồ Tây, chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh và các bảo tàng nổi tiếng như Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, bảo tàng Hà Nội… Chúng ta còn có các làng lụa Vạn Phúc, vườn quốc gia Ba Vì, làng cổ Đường Lâm, chùa Hương… biết bao điều mới mẻ và lí thú.
Trong khi đó, năm 2016, Hà Nội đã được bình chọn trong top điểm đến rẻ nhất thế giới. Theo đó, mức chi tiêu bình quân của khách du lịch quốc tế ở nơi đây đạt khoảng 110 USD/ngày và khách nội địa khoảng 55 USD/ngày. Rõ ràng, với những con số cụ thể này, khách du lịch rất dễ để so sánh, đánh giá và lựa chọn.
Một điểm đến ẩm thực tuyệt vời là điều đã từng được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nói về Hà Nội trong chuyến thăm của ông tới đây. Bourdrain, một nhân viên Nhà Trắng hộ tống cựu Tổng thống Barack Obama cũng viết lên trang Twitter của mình về bữa ăn ở Hà Nội rằng: “Ghế nhựa, ngon và rẻ”.
Trong khi đó, một vị khách đến từ London (Anh) lại nhận xét: “Biết rằng phở Hà Nội rất ngon nhưng thưởng thức món này vào trời lạnh thì chúng tôi thấy món ăn này đặt biệt hơn rất nhiều. Phở Hà Nội có vị khác biệt, ngon hơn ở London của chúng tôi”. Ông Andrew, đến từ Mỹ chia sẻ: “Tôi yêu mến thủ đô của các bạn. Hà Nội là địa danh cuối cùng trong hành trình của tôi là vì người Mỹ chúng tôi có câu: giữ lại điều tốt đẹp nhất đến phút cuối”.
Như vậy, với người nước ngoài, trong mắt họ Hà Nội không chỉ là một thành phố xa lạ nữa mà nơi đã có tiếng tốt và khi được khám phá thực sự thì đều để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng họ. Chính vì thế, Hà Nội không phải là nơi đến cho biết hoặc là nơi đi qua mà là nơi đến để trải nghiệm, để khám phá, để nhớ thương và còn hứa hẹn quay trở lại những lần sau.
Giống như Nicolas, chàng kiến trúc sư và Minh Ngọc, cô gái người miền Nam, ông Andrew cũng muốn sẽ được đưa người thân đến nơi đây để họ cùng có được cảm xúc như mình. Hà Nội đã trở thành mảnh đất “hóa tâm hồn” như thế.
(Còn nữa)