Bài 3: Những mạch nguồn truyền thống luôn dạt dào vì cả nước
Bài 3: Thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm của người trẻ Hà Nội |
Kết tinh truyền thống
Chỉ tính riêng từ những năm kháng chiến chống Mỹ trở lại đây, tinh thần người Hà Nội vì cả nước đã được tổ chức lớp lang, luôn luôn tiếp bước và chưa bao giờ ngừng nghỉ qua các thời kì. Đầu tiên phải kể đến phong trào “Ba sẵn sàng” mà âm hưởng của nó cho đến bây giờ vẫn khiến thanh niên Hà Nội, người Hà Nội tự hào và phát huy truyền thống ấy.
Phong trào "Ba sẵn sàng" tại Hà Nội |
Năm 1964, khi cả nước đang đồng thời thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: vừa tiến hành xây dựng CNXH ở miền Bắc, làm hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn miền Nam đánh Mỹ; Vừa tiến hành kháng chiến chống đế quốc Mỹ và tay sai ở miền Nam theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III- năm 1960, Thành Đoàn Hà Nội đã phát động phong trào "Ba bất kỳ - Tam bất kỳ" nhằm khơi dậy và phát triển tinh thần yêu nước, bảo vệ Tổ quốc của thanh niên Hà Nội.
Hưởng ứng tinh thần đó, tháng 5/1954, Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội họp và thống nhất đổi tên phong trào "Ba bất kỳ" thành phong trào "Ba sẵn sàng". Cũng trong tháng 5/1964, tại nghĩa trang Mai Dịch (Từ Liêm, Hà Nội), Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã chính thức phát động phong trào "Ba sẵn sàng" trong tập thể nhà trường, với 3 nội dung là: Sẵn sàng nhập ngũ; Sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh; Sẵn sàng làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần.
Đến khi đế quốc Mỹ đẩy mạnh thực hiện cuộc chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân, ngoài việc cùng với toàn miền Bắc trở thành hậu phương lớn chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, người Hà Nội quyết tâm hành động bằng những việc làm thiết thực hơn nữa.
Tối 9/8/1964, tại hội trường Bộ Công nghiệp nặng - Hà Nội, Ban chấp hành Thành đoàn Hà Nội phát động phong trào thanh niên "Ba sẵn sàng" chống Mỹ, cứu nước trong toàn thành phố. Thắp sáng tinh thần cách mạng của thanh niên, học sinh, sinh viên Hà Nội, phong trào “Ba sẵn sàng” phát triển bừng bừng khí thế. Chỉ ngay trong tuần đầu tiên, tại Hà Nội đã có hơn 80.000 thanh niên đăng ký nhập ngũ vào các lực lượng vũ trang nhân dân và trong khoảng một thời gian ngắn con số này lên đến hơn 200.000 người.
Trước tác dụng chả phong trào “Ba sẵn sàng” của Hà Nội, tháng 3/1965, Trung ương Đoàn đã chính thức kêu gọi thanh niên cả nước hưởng ứng phong trào “Ba sẵn sàng”, có bổ sung và nâng cao nội dung: vừa chiến đấu, sản xuất, học tập và xây dựng cuộc sống. Từ một phong trào phát động trong thanh niên Hà Nội, phong trào “Ba sẵn sàng” đã lan rộng ra các tỉnh, thành phố, vùng Đông Bắc Duyên Hải, Tây Bắc, Việt Bắc, các tỉnh miền Trung: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và toàn miền Bắc Việt Nam, trở thành phong trào thi đua yêu nước của thế hệ trẻ Việt Nam thời đó.
Sau năm 1965, phong trào “Ba sẵn sàng” có thay đổi nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế của đất nước, đó là: Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu dũng cảm, sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang; Sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, công tác và học tập trong bất kỳ tình huống nào; Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần.
Phong trào "Ba sẵn sàng" có một sức sống vô cùng to lớn, đi vào thực tiễn cuộc sống, trên mọi lĩnh vực sản xuất, chiến đấu, học tập… trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Phát huy tinh thần "Ba sẵn sàng", trong những năm qua tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ Hà Nội nói riêng đã đẩy mạnh các phong trào thi đua “Năm xung phong”; “Thanh niên lập nghiệp”; “Tuổi trẻ giữ nước”; “Khơi nguồn sáng tạo”; “Tuổi trẻ thi đua tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Thanh niên tình nguyện”; “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.
Bên cạnh đó là các phong trào: “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; “Sáng tạo trẻ”; “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; “Chung tay xây dựng Nông thôn mới”; “Hướng về biển, đảo quê hương”... xứng đáng là lớp người tiếp bước các thế hệ cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
Chảy đến tương lai
Vào những năm 1958-1960, hưởng ứng chủ trương lớn của đất nước đưa người miền xuôi lên phát triển kinh tế miền núi Tây Bắc, nhà thơ Chế Lan Viên đã có bài thơ bất hủ “Tiếng hát con tàu”. Lời kêu gọi thiết tha của “con tàu”, biểu tượng của những chuyến đi, của sự chuyển động về nhận thức và dịch chuyển không gian sinh sống, làm việc, biểu tượng của nỗ lực đoàn kết và cống hiến đã thực sự làm nên những “tiếng hát” trong lòng người.
“Tây Bắc ư? Có riêng gì Tây Bắc / Khi lòng ta đã hóa những con tàu / Khi Tổ quốc bốn bề lên tiếng hát / Tâm hồn ta là Tây Bắc, chứ còn đâu / Con tàu này lên Tây Bắc, anh đi chăng? / Bạn bè đi xa, anh giữ trời Hà Nội / Anh có nghe gió ngàn đang rú gọi / Ngoài cửa ô? Tàu đói những vành trăng”. “Tiếng hát” ấy cứ ngân nga trong đầu bao nhiêu thế hệ, thúc giục lớp lớp thanh niên lên đường, đến với mọi miền đất nước, mở rộng tầm mắt, thực hiện khát khao của tuổi trẻ.
Đội bóng chuyền nữ thanh niên xung phong xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (Ảnh tư liệu của Trần Ngọc Trác) |
Những năm tháng đất nước hòa bình, trước yêu cầu cấp thiết của việc phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc, một lần nữa những người trẻ của Hà Nội lại rời bước khỏi Thủ đô, đi đến bất cứ nơi nào cần đến sức người, sức của. Thanh niên, Nhân dân Hà Nội đã tình nguyện tới những nơi rừng thiêng, nước độc để làm kinh tế mới và tạo nên những miền quê trù phú.
Để đến bây giờ, nhiều miền trên khắp đất nước ta có người quê gốc Hà Nội. Thanh niên Thủ đô không ngại rời khỏi nơi phồn hoa đô hội để đến với vùng sâu, vùng xa, lập nên những làng người Hà Nội ở những phương trời mới như huyện Lâm Hà (ghép từ Lâm Đồng, Hà Nội) ở tỉnh Lâm Đồng…
Trong khi đó, nhiều người con Hà Nội đã hy sinh ngay trong thời bình để đất nước phồn vinh, góp phần để các địa phương tiến lên cùng Hà Nội trong công cuộc phát triển kinh tế, khơi nguồn tri thức và tiến bộ xã hội. Một điều vô cùng thiếu sót nếu như không nhắc đến, đó là phong trào thanh niên tình nguyện.
Phong trào thanh niên tình nguyện sôi nổi ở Hà Nội |
Là nơi có nhiều trường đại học, tập trung nhiều thế hệ thanh niên của cả nước tề tựu về đây, mỗi người đều mang đến Hà Nội một nỗi nhớ quê hương, những khát khao cải tạo đời sống. Khởi nguồn từ Hà Nội và lan tỏa ra cả nước, phong trào thanh niên tình nguyện thực sự rất cao cả, ý nghĩa và được hưởng ứng, duy trì, tiếp nối rất nhiều năm nay. Nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, thanh niên Thủ đô đã mang tri thức, sức trẻ... đánh thức các vùng quê nghèo ở vùng sâu, vùng xa...
Những ngày này, những người con Hà Nội tiếp tục hỗ trợ các tỉnh bị Covid-19 hoành hành, ngay cả những sinh viên hay người đã về hưu trong ngành Y cũng tình nguyện lên đường đến nơi có dịch, sẵn sàng lên đường nhập ngũ để bào vệ biên giới, hải đảo... Đó là những bài ca đẹp của ngày hôm nay mà người Hà Nội đang viết nên bởi những việc làm cụ thể tiếp tục nối tiếp truyền thống, lan tỏa tinh thần Hà Nội luôn sẵn sàng vì cả nước.
Các thanh niên ưu tú của Thủ đô phấn khởi lên đường nhập ngũ |
Đó là lí do tại sao không ai ngạc nhiên khi Hà Nội giải cứu nông sản Hải Dương, cũng như hỗ trợ cho các tỉnh thành khác trong cả nước. Chúng ta đã, đang và tiếp tục làm những việc có ý nghĩa đồng bào như vậy. Bởi chúng ta có một sự chỉ đạo, một tinh thần nhất quán từ chính quyền, các cấp lãnh đạo cho đến mỗi trái tim người dân, chúng ta luôn xứng đáng là trái tim của cả nước, một Hà Nội của cả nước và vì cả nước.
Bài 2: Tạo những nguồn động lực bằng giá trị thực chất |
Bài 1: Những “phản xạ” đậm tính nhân văn... |