Tag

Tự hào 70 Ngày Giải phóng Thủ đô, càng thêm mến yêu Hà Nội

Tuổi trẻ học và làm theo Bác 10/10/2024 10:21
aa
TTTĐ - Hôm nay 10/10 - một ngày trời thu mát lành, các bạn trẻ Thủ đô được hoà mình vào chương trình đặc biệt - Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Họ cùng hân hoan với toàn Đảng, toàn quân, Nhân dân Thủ đô, nhìn về lịch sử hào hùng và càng thêm tự hào, thêm yêu Hà Nội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm trọng thể 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 70 năm hào hùng và những kỳ vọng mới từ Luật Thủ đô

Góp phần tạo nên khí thế hào hùng

Đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia từ sáng sớm, Nguyễn Ngọc Anh Vân (sinh năm 2005), sinh viên Học viện Ngân hàng rất hân hoan, vinh dự khi được làm nhiệm vụ lễ tân, chào đón các đại biểu đến dự chương trình. Anh Vân là sinh viên năm thứ 2 đại học.

Theo cô gái, kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô là một dịp đặc biệt để chúng ta nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang và sự phát triển vượt bậc của Thủ đô. Anh Vân còn nhớ trong bài học, ngày 10/10/1954, Hà Nội chính thức được giải phóng, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

tại chương trình
Bạn trẻ Nguyễn Ngọc Anh Vân (bên trái) và Phạm Thị Như Quỳnh

Trong suốt 70 năm qua, Hà Nội đã không ngừng phát triển, trở thành một trung tâm văn hóa, chính trị và kinh tế của cả nước. Những con phố rợp bóng cây xanh, những công trình kiến trúc cổ kính xen lẫn hiện đại và những con người Hà Nội thanh lịch, văn minh đã tạo nên một bức tranh sống động và đầy tự hào.

“Em thật sự rất hạnh phúc khi được sinh sống, học tập tại Thủ đô Hà Nội - nơi mảnh đất ngàn năm văn hiến, nơi trái tim Tổ quốc. Những ngày này, khắp các con phố Hà Nội đều được trang hoàng rực rỡ với cờ hoa, băng rôn chào mừng. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra sôi nổi, từ các buổi diễu hành, triển lãm sách đến các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian. Tất cả đều góp phần tạo nên không khí hào hùng, tự hào về một Thủ đô ngàn năm văn hiến”, Anh Vân bày tỏ.

Cùng tham dự buổi lễ kỷ niệm với Anh Vân, cô sinh viên Phạm Thị Như Quỳnh cũng vô cùng hào hứng. Như Quỳnh chia sẻ, cô cảm nhận tự hào về Hà Nội không chỉ đến từ những thành tựu vật chất mà còn từ những giá trị văn hóa, tinh thần mà người Hà Nội đã và đang gìn giữ. Đó là sự thanh lịch, văn minh, lòng hiếu khách và tinh thần kiên cường, bất khuất của người dân Thủ đô.

In đậm về ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô

Những bài hát cất lên tại chương trình như tái hiện lại cuộc kháng chiến, khí phách sự kiên cường của quân và dân Hà Nội một lần nữa làm lay động trái tim toàn nhân loại. Dưới làn mưa bom, dù mất mát, đau thương nhưng người Hà Nội vẫn điềm tĩnh, dũng cảm, quật cường. Quân dân Thủ đô “hiệp đồng tác chiến” cùng các quân, binh chủng dệt nên lưới đạn phòng không sáng trời, “rồng lửa Thăng Long” vút lên quật đổ nhào pháo đài bay B52.

Hình ảnh một Hà Nội anh hùng và lãng mạn trở thành biểu tượng, lương tri và phẩm giá con người. Hình ảnh cô gái làng hoa Ngọc Hà bên xác máy bay B52 Mỹ là một trong những biểu tượng về Hà Nội trữ tình và chiến thắng của “một thời đạn bom, một thời hòa bình” trong bài hát khiến ai xem cũng lay động, xúc cảm.

Cô bé Tuệ Minh (bên phải)
Cô bé Tuệ Minh (bên phải) cùng em Hoàng My tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Cô bé Tuệ Minh (sinh năm 2011), trú tại quận Ba Đình, Hà Nội, hôm nay được biểu diễn trên sân khấu hoành tráng, trước các cô, bác lãnh đạo cấp cao và đông đảo đại biểu tham dự. Tuệ Minh tự hào lắm.

Cô bé bày tỏ: “Em đã rất tự tin múa và em cũng rất vui vì mình đã được theo đuổi niềm đam mê múa, hát. Trước lịch sử hào hùng, những công lao vĩ đại của các thế hệ tiền nhân sẽ là động lực để em cố gắng vươn lên trong học tập, rèn luyện. Em sẽ nỗ lực học tập để mai này trở thành chiến sĩ công an như bố, mẹ của em và cống hiến cho Thủ đô, đất nước”.

tự hào khi được biểu diễn trên sân khấu lớn
Cô bé Tuệ Minh cùng các bạn nhỏ tự hào khi được biểu diễn trên sân khấu lớn

Ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô vẫn khắc sâu trong lòng nhiều thế hệ người dân Hà Nội về một thời chiến đấu oanh liệt với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”; về hình ảnh đoàn quân chiến thắng trở về trong rừng cờ hoa, trong sự đón mừng hân hoan của đồng bào Thủ đô; về hình ảnh lễ chào cờ lịch sử, lá cờ chiến thắng của Tổ quốc tung bay trên đỉnh Cột cờ Hà Nội…

Đặc biệt, trong những ngày gần đây, Thủ đô Hà Nội như đang sống lại những giờ phút lịch sử đó. Tất cả đã cho các bạn trẻ Thủ đô hôm nay niềm xúc động, tự hào và vô cùng trân trọng, biết ơn những sự đóng góp, hi sinh của thế hệ cha ông cho người trẻ được hưởng thành quả tươi đẹp.

Ý kiến bạn đọc

Đọc thêm

"Trạm đọc cho em" và hành trình mang tri thức về bản Tuổi trẻ học và làm theo Bác

"Trạm đọc cho em" và hành trình mang tri thức về bản

TTTĐ - Với niềm tin "tri thức không bao giờ là đặc quyền của riêng ai", một dự án bắt đầu từ những chuyến đi lặng lẽ lên bản, mang theo sách, bút… đã được các thành viên trong The Viet Projects thực hiện. “Trạm đọc cho em” – hành trình "cõng sách" lên bản đang được các bạn trẻ nối dài tới những vùng sâu, vùng xa của đất nước.
Mang tiện lợi đến chung cư với “Tủ giao nhận đồ thông minh” Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Mang tiện lợi đến chung cư với “Tủ giao nhận đồ thông minh”

TTTĐ - Với công trình thanh niên “Tủ thông minh Hublock" các bạn trẻ đã mang đến sự tiện lợi cho cư dân tòa nhà HanCorp N04A (phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) trong việc giao nhận hàng hóa thông qua mã QR hoặc mã pin trên điện thoại di động, phục vụ 24/7.
Mang chè Shan tuyết Tủa Chùa ra thế giới Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Mang chè Shan tuyết Tủa Chùa ra thế giới

TTTĐ - Tốt nghiệp đại học, thay vì tìm một công việc và bám trụ lại Thủ đô, Nguyễn Mỹ Linh quyết định về quê khởi nghiệp với cây chè Shan tuyết ở huyện Tủa Chùa (Điện Biên) - một trong những huyện miền núi nghèo nhất cả nước. Bằng sự kiên cường, Linh giúp sản phẩm trà Shan tuyết Tủa Chùa không chỉ được tiêu thụ trong nước mà còn từng bước tiếp cận thị trường quốc tế.
Con đường đến với âm nhạc của "cậu bé vàng" piano Việt Nam Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Con đường đến với âm nhạc của "cậu bé vàng" piano Việt Nam

TTTĐ - Võ Minh Quang sớm khẳng định tài năng qua loạt giải thưởng âm nhạc quốc tế lẫn trong nước, từng biểu diễn cùng nhiều dàn nhạc lớn ở Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ, Malaysia… Đặc biệt, chàng trai trẻ nỗ lực phổ biến âm nhạc cổ điển tới cộng đồng trẻ trong nước bằng các hoạt động hòa nhạc và chương trình giao lưu văn hóa.
Chi đội trưởng lan toả năng lượng sống tích cực Bản tin công tác Đội

Chi đội trưởng lan toả năng lượng sống tích cực

TTTĐ - Nguyễn Thanh Mai là Chi đội trưởng Chi đội lớp 8A4, Liên đội THCS Ngô Sỹ Liên (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Cô bé vinh dự, tự hào khi được đại diện cho 390 đại biểu thiếu nhi ưu tú của Thủ đô bày tỏ quyết tâm thư tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ TP Hà Nội lần thứ XV, năm 2025 diễn ra ngày 28/3.
Cô học trò nhỏ với "trái tim lớn", xứng danh Cháu ngoan Bác Hồ Bản tin công tác Đội

Cô học trò nhỏ với "trái tim lớn", xứng danh Cháu ngoan Bác Hồ

TTTĐ - Đỗ Trà My, học sinh lớp 7A18 Trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, không chỉ nổi bật với thành tích học tập xuất sắc mà còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lĩnh vực nghệ thuật và hoạt động xã hội. Cô học trò nhỏ này vừa được Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tuyên dương tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ TP Hà Nội lần thứ XV, năm 2025 diễn ra ngày 28/3. Trà My cũng được tuyên dương là Gương sáng thiếu nhi Thủ đô năm 2025.
Cô học trò nhỏ lập quỹ, dùng AI hỗ trợ nữ sinh vùng cao Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Cô học trò nhỏ lập quỹ, dùng AI hỗ trợ nữ sinh vùng cao

TTTĐ - Chứng kiến những khó khăn mà các bạn nữ đồng trang lứa, em Võ Nguyễn Tường Minh, học sinh lớp 10, Trường Concordia Hà Nội, quyết định cùng các bạn lập quỹ hỗ trợ dành cho nữ sinh có khát vọng học tập nhưng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" trong thanh niên tiếp tục được đẩy mạnh Nhịp sống trẻ

Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" trong thanh niên tiếp tục được đẩy mạnh

TTTĐ - Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" trong thanh niên tỉnh Ninh Thuận tiếp tục được đẩy mạnh với mục tiêu 250 ý tưởng, sáng kiến được hiện thực hóa.
Tỏa sáng khát vọng, viết tiếp trang sử đẹp trong kỷ nguyên vươn mình Bản tin công tác Đội

Tỏa sáng khát vọng, viết tiếp trang sử đẹp trong kỷ nguyên vươn mình

TTTĐ - “Dẫu cho hành trình phía trước còn dài, nhiều thử thách và đổi thay nhưng các em hãy tiếp tục phát huy tinh thần "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình", để viết tiếp những trang sử đẹp, góp phần xây dựng một Thủ đô văn minh, hiện đại và đất nước Việt Nam hùng cường!”.
Nối vòng tay lớn xóa nhà tạm, nhà dột nát Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Nối vòng tay lớn xóa nhà tạm, nhà dột nát

TTTĐ - Gia đình anh Triệu Tiến Quý và chị Lý Thị Hằng từ lâu đã phải sống trong cảnh cơ cực, công việc không ổn định khiến thu nhập của họ bấp bênh, không đủ lo cho cuộc sống hàng ngày. Ngôi nhà cũ dựng tạm bợ bằng tre nứa, phủ bạt bên ngoài, không đủ che chắn trước những cơn mưa gió hay cái nắng gay gắt của mùa hè…
Xem thêm