Nỗi ám ảnh của phụ huynh sau vụ nữ sinh bị bạo hành ở Hưng Yên
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo buổi làm việc với trường THCS Phù Ủng
Bài liên quan
Cân nhắc kỹ khi xử phạt nhà giáo
Tiến sĩ Vũ Thu Hương chia sẻ kinh nghiệm chọn trường mầm non cho con
Cô giáo mầm non bạo hành học sinh: Trẻ có thể bị tổn thương tâm lý vĩnh viễn
Vụ cô giáo cầm dép đánh học sinh: Ý kiến của luật sư
Vụ cô giáo đánh 12 học sinh: ĐBQH bức xúc yêu cầu kỷ luật và đuổi việc ngay
Những sự việc đau lòng, tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự suy đồi đạo đức ở một bộ phận học trò và trách nhiệm không của riêng ai. Đằng sau nỗi đau của con trẻ là sự ám ảnh của bậc làm cha, làm mẹ...
Biết đến câu chuyện em học sinh lớp 9 ở Phù Ủng (Ân Thi, Hưng Yên) bị 5 bạn cùng lớp đánh hội đồng qua thông tin trên báo chí, nhiều ngày nay, chị Nguyễn Thị Định (Thanh Xuân, Hà Nội) luôn sống trong cảm giác xót xa, bất an. Chị xót cho cô bé nông thôn đang ở lứa tuổi dậy thì đối diện với nỗi ám ảnh kinh hoàng khi cơ thể mình bị phơi trần trụi trong sự hả hê của bạn cùng lớp.
Thế rồi, những hình ảnh ấy bị lan truyền một cách nhanh chóng trên mạng xã hội khiến em đau khổ đến mức không còn muốn tiếp tục đến trường, gặp bạn bè. Có con gái cũng đang ở lứa tuổi học sinh THCS, người mẹ trẻ hiểu rõ hơn ai hết sự tổn thương về mặt tinh thần khi các em bị bạn bè bạo hành. Thương nữ sinh ấy, chị lại thêm lo lắng cho con của mình. Chị Định chia sẻ: “Có lẽ trong những năm gần đây, việc học sinh bạo hành bạn học ngay trong trường học đã không còn là chủ đề quá mới mẻ. Thi thoảng theo dõi mạng xã hội, đọc tin trên báo chí, tôi lại thấy xuất hiện một trường hợp tương tự. Tôi bất an bởi ngay ở trong nhà trường, các cháu còn bị bạo hành như vậy thì không biết ở những chỗ khác, con mình sẽ gặp phải những hiểm nguy gì?”
Chia sẻ trên báo VnExpress.net ngày 30/3, chú ruột của nữ sinh bị đánh cho biết: “Cháu gái bị đánh vào hôm thứ sáu (ngày 22/3) và gia đình không hay biết. Sáng thứ bảy, nhà trường gọi gia đình học sinh hành hung bạn lên làm tường trình và yêu cầu xóa video quay lại sự việc. Lúc này gia đình nạn nhân mới biết, nhưng chỉ nghĩ "cháu bị một bạn đánh".
Đến sáng thứ hai (25/3), bố mẹ nữ sinh bị đánh được mời lên trường làm việc với gia đình các bạn. "Tôi lên họp cùng vì bố mẹ cháu không hiểu biết nhiều. Đến nơi thấy 5 gia đình, tôi hốt hoảng vì hóa ra 5 bạn đánh chứ không phải một. Giáo viên cho biết cháu chỉ bị đánh nhẹ. Nghe các cháu đọc bản tường trình, tôi thấy bình thường và cho qua, thậm chí còn xin nhà trường không đình chỉ 5 học sinh để tránh ảnh hưởng tới việc học cuối cấp của các cháu", anh Doanh kể lại.
Sau buổi làm việc, anh Doanh nghe nhiều người xôn xao về chuyện cháu gái mình bị đánh dã man. Đến 10h tối 25/3, khi được người làng cho xem video dài 40 giây, trong đó cháu bị lột đồ, giật tóc, đánh đá liên tiếp vào mặt, anh Doanh không cầm được nước mắt.
Sáng thứ ba 26/3, anh Doanh lên hỏi nhà trường tại sao không cho biết video đó. "Nhà trường trả lời video rất mờ và xóa đi để không ảnh hưởng đến học sinh. Tôi hỏi ngược lại nhà trường vì sao cháu bị đánh dã man mà không đưa đi chụp chiếu hay thông báo cặn kẽ với gia đình. Không nhận được câu trả lời, gia đình quyết định gửi đơn đến công an xã và huyện. Học sinh có thể chưa nhận thức đầy đủ khi đánh bạn nhưng cách giải quyết của nhà trường khiến chúng tôi bức xúc vì chậm trễ và không cung cấp đầy đủ thông tin. Nhà trường không cho gia đình biết video, nói là đã yêu cầu xóa đi nhưng thực tế nó vẫn bị phát tán trên mạng", anh Doanh nói.
Nhiều bậc phụ huynh đồng cảm với gia đình nữ sinh và bày tỏ sự bức xúc trước sự thờ ơ, vô trách nhiệm của nhà trường. Anh Nguyễn Văn Minh (Đống Đa, Hà Nội) bày tỏ: Không thể chấp nhận được cách giải quyết của chủ nhiệm lớp và ban giám hiệu nhà trường. Vụ việc không đơn thuần là trẻ con đánh nhau, mà đó là vụ việc vô cùng nghiêm trọng, xúc phạm nhân phẩm danh dự người khác và với tính chất côn đồ. Lẽ ra nhà trường phải cho cháu bị đánh đi khám kiểm tra, phải nhờ công an vào cuộc điều tra. Nếu cháu nào trên 16 tuổi phải xử lý hình sự không thể bỏ qua được”.
Đồng cảm với nỗi đau của học sinh và gia đình em, chị Thảo Mi (Hà Nội) cũng chia sẻ: “Ngày còn đi học, tôi cũng từng bị bắt nạt giống như cô bé này. Lúc đó, tôi mới chỉ 12, 13 tuổi, bị bạn bè cùng lớp bắt nạt về tinh thần trong suốt 2 năm đầu cấp 2. Vì gia cảnh khó khăn, mẹ là trụ cột chính trong gia đình, tôi không dám tâm sự cũng như xin mẹ cho chuyển trường, chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Từ một người vui vẻ, hoạt bát, hay nói cười, tôi dần trở thành một người nhút nhát, sợ sệt, gặp khó khăn khi giao tiếp với mọi người xung quanh. Là 1 người từng trải qua nạn bạo lực học đường, tôi biết những đau đớn về mặt tinh thần lẫn thể xác sẽ theo em đến suốt cuộc đời. Tôi mong em mạnh mẽ, mong gia đình cũng như báo chí, người dân cả nước cùng giúp đỡ em khi nhà trường và chính quyền địa phương đang có những động thái để ém nhẹm chuyện này”.
Sáng nay (31/3), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã có buổi làm việc với trường THCS Phù Ủng (huyện Ân Thi, Hưng Yên) về vụ học sinh bị bạo hành. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là sự việc hết sức đau lòng và cần phải làm rõ, xử lý nghiêm.
Ông cho rằng, trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm phải sâu sát, chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm, diễn biến tâm lý của học sinh có những biểu hiện gì để phối hợp với nhà trường để có biện pháp ngăn chặn, bảo vệ chứ không thể để xảy ra sự việc đau lòng như vừa rồi.
Đối với Hội đồng sư phạm của Nhà trường, công đoàn phải nhìn cho đúng bản chất sự việc nhưng lại xin, xuê xoa, không làm dứt điểm dẫn tới không răn đe, xử lý được các trường hợp khác.
"Đây là vụ việc rất nghiêm trọng, vượt ra phạm vi thông thường của bạo lực và ý thức trách nhiệm, thi hành công vụ từ lãnh đạo các cấp, đặc biệt trong nhà trường chưa làm nghiêm túc, đúng trách nhiệm. Tôi đề nghị, Chủ tịch UBND tỉnh có xem xét, xử lý", ông Nhạ nêu.
Người đứng đầu ngành giáo dục nhấn mạnh, quan điểm của Bộ và lãnh đạo tỉnh sẽ xử lý rất nghiêm tập thể, cá nhân có trách nhiệm trong vụ việc này để làm gương về sau.
Cuối buổi làm việc sáng 31/3, Ban Giám hiệu trường THCS Phù Ủng bị đề nghị xử lý kỷ luật cách chức vì để xảy ra vụ việc nữ sinh bị bạn bạo hành.