Tag

Niềm tự hào về Thủ đô linh thiêng hào hoa

Tôi yêu Hà Nội 10/10/2023 07:00
aa
TTTĐ - Dẫu thời gian trôi qua gần 7 thập kỷ nhưng mỗi dịp kỷ niệm giải phóng Thủ đô, người trẻ lại rộn ràng, hào hứng, chào đón mốc son chói lọi này với đầy niềm tự hào.
Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Triển lãm “Thành xưa Phố cũ” kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng Thủ đô

Hiểu hơn về lịch sử

Đau thương mất mát của chiến tranh khép lại, những người trẻ đang sống, làm việc tại Thủ đô rất hào hứng chào đón ngày 10/10. Bạn Vân Anh (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, mỗi dịp tháng 10, cô thường nghe những ca khúc về Hà Nội, mùa thu như: Người Hà Nội, Khúc tráng ca Hà Nội, Hà Nội niềm tin và hy vọng, Hà Nội mùa thu...

Những ca khúc ấy gợi lại khí thế sục sôi, phấn khởi trong Ngày Giải phóng Thủ đô. Đó cũng là cảm xúc trào dâng của các thế hệ người Hà Nội đã được chứng kiến những phút giây lịch sử và khí thế ấy vẫn đi theo người dân Thủ đô đến tận hôm nay.

Bạn Vân Anh
Vân Anh là cô gái hát rất hay

Vân Anh chia sẻ: “Qua chiến tranh, Hà Nội luôn lắng đọng, nhẹ nhàng, bình yên. Mình thật may mắn và hạnh phúc khi được sống trong nền hòa bình, độc lập, để rồi được tận hưởng mùa thu Hà Nội thơm hương hoa sữa, bầu trời xanh thắm, hay thành phố lấp lánh sắc màu khi màn đêm buông xuống…

Rồi mình háo hức với những sự kiện kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô của các bác cựu chiến binh, quân nhân, các anh bộ đội, phụ nữ, Đoàn Thanh niên… Tất cả đều nhằm truyền tải ý nghĩa lịch sử to lớn của Ngày Giải phóng Thủ đô, về truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội”.

Với bạn Nguyễn Thị Minh Nghĩa (sinh viên trường Đại học Mở Hà Nội), qua mỗi mốc son chói lọi, cô gái trẻ lại hiểu hơn về lịch sử hào hùng. Minh Nghĩa gạn lọc cho bản thân những bài học lịch sử, để nhớ, khắc tạc trong tim, để biết ơn và để thấy bản thân thật may mắn.

Cô sinh viên cho rằng, giá trị lịch sử được thể hiện trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, là niềm tự hào của dân tộc khi chiến thắng giặc ngoại xâm. Trải qua các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đã có rất nhiều anh hùng phải hy sinh vì hòa bình, độc lập dân tộc. Nhờ có lịch sử mà mỗi người trẻ biết trân trọng cuộc sống hiện tại hơn.

Nguyễn Thị Minh Nghĩa
Bạn Nguyễn Thị Minh Nghĩa

“Hơn ai hết, thế hệ trẻ chính là lực lượng đóng vai trò quyết định cho sự phát triển của quốc gia trong thời đại mới. Trách nhiệm đó là thực hiện nghĩa vụ không ngừng bảo vệ, xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh trong bối cảnh 4.0 hiện đại.

Mình dặn lòng luôn phải cống hiến cho Tổ quốc, tỏ lòng biết ơn, tri ân đến thế hệ tiền nhân; Biết yêu thương đồng bào để góp phần vào khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước, Thủ đô giàu mạnh”, cô gái trẻ bày tỏ.

Những cảm xúc đặc biệt

Mặc dù thế hệ trẻ ngày nay không trực tiếp trải qua giờ phút thiêng liêng khi ông, cha giải phóng Thủ đô nhưng Nguyễn Văn Sâm (sinh viên trường Đại học Mở Hà Nội) vẫn mang những cảm xúc đặc biệt. Đó là sự biết ơn, tình yêu dân tộc, yêu nước mãnh liệt. Bởi cậu thấu hiểu ông, cha ta đã hy sinh, đánh đổi bằng máu thịt, nước mắt mới gây dựng nên hòa bình, độc lập .

Chàng sinh viên cho tin rằng, chiến tranh, bom đạn đã lùi xa nhưng với thế hệ trẻ sẽ không bao giờ quên. “Để bày tỏ lòng biết ơn đối với thế hệ cha, ông, mình đã và đang cố gắng học tập, lao động, cống hiến. Đây cũng chính là cách tốt nhất để mình hay bất cứ bạn trẻ nào thể hiện tình yêu và sự biết ơn. Bởi vậy, mình hy vọng, mọi người hoàn toàn có thể tin tưởng rằng “Đất nước cần, thanh niên có. Đất nước khó, có thanh niên”, Nguyễn Văn Sâm bày tỏ.

Nguyễn Văn Sâm
Bạn Nguyễn Văn Sâm

Chiến tranh đã lùi xa nhưng hình ảnh về một thời oanh liệt nơi Thủ đô vẫn sống mãi trong lòng mỗi người con Hà Nội. Không có mặt trong thời thời khắc lịch sử ấy nhưng Nguyễn Văn Long (sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội) vẫn rất hiểu về lịch sử. 22 tuổi, Long cũng đã đi qua nhiều ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước. Chàng sinh viên Thủ đô càng thẩm thấu hơn truyền thống anh dũng, hào hùng của dân tộc ta từ ngàn đời nay. Nói về Ngày Giải phóng Thủ đô, Long chia sẻ, có thể thấy, quân và dân Hà Nội đã lập nên mốc son chói lọi làm nức lòng Nhân dân cả nước, nức lòng các thế hệ.

“Mình nghĩ, ngày 10/10/1954 không chỉ ghi dấu một chặng đường phát triển của Hà Nội mà còn là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Từ thời khắc này, là tiếp nối những dấu mốc, những giai đoạn quan trọng để Hà Nội, nơi lắng hồn thiêng sông núi ngàn năm, luôn xứng đáng với vị thế là Thủ đô, trái tim cả nước.

Mỗi năm hướng tới dấu mốc 10/10, bản thân mình hào hứng và đầy niềm tự hào. Bởi đến ngày kỷ niệm, chúng ta như được sống lại quá khứ hào hùng, qua nhiều chương trình, hoạt động rất đặc biệt, lan tỏa lịch sử đến đông đảo người dân, nhất là lớp trẻ hiện đại”, Nguyễn Văn Long bày tỏ.

Chàng trai trẻ khẳng định rằng, bản thân cậu cảm thấy may mắn khi được sinh ra, lớn lên khi đất nước không còn chiến tranh, nên luôn mong muốn và bằng những hành động thực tế có thể góp một phần sức nhỏ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ đô.

Đọc thêm

Tự hào truyền thống - vững bước tương lai Tôi yêu Hà Nội

Tự hào truyền thống - vững bước tương lai

TTTĐ - Cách nay hơn 2.000 năm, Marcus Tullius Cicero, một trong những triết gia và nhà hùng biện trứ danh thời La Mã cổ đại từng khẳng định: "Lòng biết ơn không chỉ là đức tính vĩ đại nhất mà còn là khởi nguồn của mọi đức tính tốt đẹp khác của con người". Với hành trang là lòng yêu nước, cùng trí tuệ, lòng nhiệt tình và hoài bão phấn đấu, tin tưởng rằng lớp trẻ hôm nay sẽ vững vàng tiếp bước con đường mà các thế hệ cha ông đã xây dựng và gìn giữ.
Khát vọng góp sức xây dựng Thủ đô và đất nước Tôi yêu Hà Nội

Khát vọng góp sức xây dựng Thủ đô và đất nước

TTTĐ - Trở thành thủ khoa xuất sắc của thành phố Hà Nội là vinh dự, tự hào của mỗi sinh viên. Các bạn trẻ cho biết đó cũng là động lực để họ rèn luyện, phấn đấu có những đóng góp thiết thực xây dựng Thủ đô và đất nước.
Những địa điểm lịch sử gắn liền với Ngày giải phóng Thủ đô Tôi yêu Hà Nội

Những địa điểm lịch sử gắn liền với Ngày giải phóng Thủ đô

TTTĐ - 70 năm đã qua, những địa danh ghi dấu ngày Giải phóng Thủ đô vẫn mãi trường tồn theo thời gian, như để gợi nhớ về những ký ức lịch sử hào hùng của Hà Nội thuở nào.
Hà Nội tuyên dương 100 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp năm 2024 Tôi yêu Hà Nội

Hà Nội tuyên dương 100 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp năm 2024

TTTĐ - Lễ tuyên dương 100 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 sẽ được tổ chức vào lúc 20h, ngày 3/10, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).
Kế thừa truyền thống, phát huy sức trẻ, góp phần xây dựng Thủ đô Nhịp sống trẻ

Kế thừa truyền thống, phát huy sức trẻ, góp phần xây dựng Thủ đô

TTTĐ - Thế hệ trẻ Thủ đô hôm nay luôn ghi nhớ công lao của cha anh thế hệ trước. Kế thừa truyền thống anh dũng, sáng tạo, giờ đây, các bạn trẻ nguyện được cống hiến sức trẻ, trí tuệ để góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô, để Hà Nội trở thành một thành phố đáng sống, văn hiến, văn minh và hiện đại.
Sẵn sàng làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần Tôi yêu Hà Nội

Sẵn sàng làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần

TTTĐ - "Ngày tôi nhận được giấy lên đường đi Thanh niên xung phong cũng là lúc nhận được giấy báo đi học đại học ở nước ngoài. Lúc đó, tôi cũng đắn đo, trăn trở nhưng nghĩ mình còn trẻ còn nhiều cơ hội phấn đấu, bây giờ Tổ quốc đang cần phải làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước".
Tuổi trẻ Đống Đa chung sức tái thiết thành phố sau bão Tôi yêu Hà Nội

Tuổi trẻ Đống Đa chung sức tái thiết thành phố sau bão

TTTĐ - Gần 1 tuần sau khi cơn bão số 3 (bão Yagi) quét qua, trên đường phố Hà Nội vẫn còn ngổn ngang cây xanh gãy, đổ. Sáng 15/9, Tuổi trẻ quận Đống Đa đã ra quân phối hợp cùng các lực lượng chức năng tham gia thu dọn vệ sinh để Hà Nội sạch đẹp.
700 bạn trẻ Hoàng Mai góp sức để phố phường sạch đẹp sau bão Tôi yêu Hà Nội

700 bạn trẻ Hoàng Mai góp sức để phố phường sạch đẹp sau bão

TTTĐ - Hơn 700 đoàn viên, thanh niên thuộc 14 phường trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải cành cây đổ… trên các tuyến phố. Sự nhiệt huyết của các bạn trẻ đã góp phần trả lại vẻ đẹp của đường phố Hà Nội sau cơn bão số 3.
Quận Hoàng Mai: Đoàn Thanh niên “phủ xanh” vùng lũ Tôi yêu Hà Nội

Quận Hoàng Mai: Đoàn Thanh niên “phủ xanh” vùng lũ

TTTĐ - Hình ảnh những cán bộ Đoàn vượt mưa lũ, đến vùng “trũng” của quận Hoàng Mai (Hà Nội) để tuyên truyền người dân di chuyển đến nơi an toàn, vận chuyển đồ đạc giúp dân nhận được nhiều lời khen ngợi.
Xuyên đêm tình nguyện hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3 Tôi yêu Hà Nội

Xuyên đêm tình nguyện hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3

TTTĐ - 7h ngày 8/9, anh Nguyễn Mậu Thành, Bí thư Đoàn phường Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) mới trở về nhà ăn gói mì tôm rồi nghỉ ngơi. Cả đêm hôm trước chàng trai trẻ cùng nhiều đoàn viên, thanh niên trong phường hỗ trợ lực lượng chức năng dọn dẹp cây xanh bị đổ do bão số 3 gây ra…
Xem thêm