Tag

Những lời yêu thương gửi gắm từ trái tim

Muôn mặt cuộc sống 15/08/2024 22:51
aa
TTTĐ - Những lời yêu thương, tâm tình từ tận trái tim đã được khán giả gửi gắm đến các bậc sinh thành trong chương trình nghệ thuật đặc biệt báo hiếu cha mẹ trong mùa Vu lan với chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành" 2024.
Không gian “Trở về bên mẹ”: Gợi nhắc ký ức tuổi thơ êm đềm Chương trình nghệ thuật đặc biệt mùa Vu lan "Ơn nghĩa sinh thành 2024" Một đời gồng gánh hoài bão cho con

Chương trình nghệ thuật đặc biệt mùa Vu lan báo hiếu "Ơn nghĩa sinh thành 2024" là dịp để thể hiện tấm lòng thành kính tri ân các đấng sinh thành bằng những hành động thiết thực và lan tỏa thông điệp đó để cả xã hội sống trong tình yêu thương và lòng biết ơn.

Đặc biệt, chương trình đã nhận được rất nhiều lời tâm tình, tri ân chân thành từ trái tim của những người con gửi đến cha mẹ.

Khán giả theo dõi chương trình
Khán giả theo dõi chương trình

Thư của con Nguyễn Thị Lụa (phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) gửi đến người bố kính yêu của mình:

“12 năm, đã quá lâu rồi con không được gọi “Bố ơi!”. Bố đã rời xa chúng con, giờ mẹ cũng đã bỏ chúng con đi theo bố về với tổ tiên. Mùa Vu Lan năm nay, con lại mồ côi lần nữa. Nhớ bố, mẹ, chị em chúng con chỉ biết động viên yêu thương nhau nhiều hơn, chăm về quê Phú Hòa, Lương Tài - nơi tuổi thơ có ngôi nhà nhỏ, có cha mẹ từng sống ở đó.

Cuối tuần này, con cho các cháu về quê, hái những trái ổi chín thơm trong vườn dâng lên bàn thờ mời ông bà. Chỉ cầu mong, cha mẹ lại về trong giấc mơ để con được gặp bố mẹ trong ngôi nhà ấm áp của mình…".

Một khán giả có số điện thoại 0928370xxx gửi gắm tình yêu thương của mình với gia đình:

Không có tình nào ấm áp bằng tình thương của cha; không có bông hoa nào đẹp bằng hoa mẹ yêu! Dù đi xa hay về gần, tình thương cha mẹ lấp đầy tim con!

Những lời yêu thương gửi gắm từ trái tim
Tiết mục "Cha già rồi đúng không" tại chương trình

Thư của con Nguyễn Mai Phương (giảng viên trường Đại học Huế) gửi mẹ:

“Gửi mẹ kính yêu của con!

Hà Nội mùa này trời đã vào thu rồi phải không mẹ? Nó khác hẳn với cái nắng chói chang, gắt gỏng của nơi con đang sống mẹ ạ!

Đã gần hai năm, cô con gái bé bỏng của mẹ tạm xa gia đình để đến một thành phố mới, và bắt đầu một cuộc sống khác. Con còn nhớ rõ giọt nước mắt trên gương mặt có mùi vị thời gian của mẹ khi tạm biệt con. Con còn nghe thấy những tiếng thở dài, những trăn trở, bộn bề của mẹ hằng đêm trước lúc con đi.

Mẹ ơi! Con vẫn ổn, mẹ đừng lo! Con cảm ơn mẹ vì đã để con xa nhà, để con hiểu hơn thật nhiều về những bài học cuộc sống. Để con biết sống làm sao thật xứng đáng với những người con tin tưởng, và xứng đáng với tình yêu của bố mẹ dành cho con…. Con nhớ nhà, và nhớ mẹ nhiều lắm. Con yêu mẹ, món quà quý giá nhất của cuộc đời con!”.

Chị Nguyễn Hoài Thu gửi lời yêu thương tới bố mẹ của mình:

Cám ơn ban Tổ chức chương trình Vu lan báo hiếu - “Ơn nghĩa sinh thành”, Báo Tuổi trẻ Thủ đô cùng các ca sĩ, nghệ sĩ, các ekip thực hiện chương trình đã dày công chuẩn bị để buổi công chiếu thành công rực rỡ.

Những lời yêu thương gửi gắm từ trái tim
Tiết mục nghệ thuật "Gánh mẹ" trong chương trình "Ơn nghĩa sinh thành"

Thư của con Bùi Nam Thanh (sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội) gửi tới người mẹ yêu thương:

"Thật ra khi viết những dòng này con cũng không biết mình nên viết về cái gì nữa vì những điều mà mẹ làm cho con quá nhiều, quá lớn lao khiến chính bản thân con cũng không biết mình nên nói từ đâu.

Con chỉ muốn nói với mẹ một điều rằng: Con sẽ lớn, sẽ trưởng thành, sẽ phấn đấu hết sức mình vì mai này con muốn là điểm tựa của cha và mẹ để con có thể báo đáp được công ơn không gì sánh bằng mà có lẽ không bao giờ là đủ với những gì mẹ đã hi sinh cho con.

Dù đường phía trước của con có khó khăn, có vất vả con có thể gục ngã, có thể rơi nước mắt nhưng cạnh con lúc đó không phải là mẹ mà là trái tim và tình yêu của mẹ luôn ở cạnh con, cho con thêm dũng khí đánh bại những khó khăn những chông gai trước mắt. Và câu nói cuối cùng con muốn nói với mẹ: Con yêu mẹ rất nhiều”.

Con Lê Văn Dương (ở xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội) gửi mẹ:

“Mùa vu lan báo hiếu, con gửi đến mẹ lời xin lỗi và lời yêu thương chân thành, mong mẹ luôn khỏe mạnh.

Có lẽ mẹ không nghĩ rằng một đứa con trai mà mẹ luôn phải suy nghĩ, lo lắng nay lại trưởng thành và ngồi viết những dòng thư gửi mẹ.

Mẹ ơi! Con biết mình đã sai khi không nghe lời mẹ, bốc đồng trong cái tuổi mới lớn đi theo bạn bè hư hỏng, để rồi để mắt mẹ nhòe mi thời gian dài vì con.

Trải qua nhiều sự việc trong cuộc sống, niềm vui và nỗi buồn, con có thể thay đổi suy nghĩ của mình về nhiều việc nhưng chỉ có một điều không đổi là con biết mẹ yêu thương con nhất. Đến bây giờ, con đã đủ can đảm để nói với mẹ:

Con thương mẹ nhiều lắm. Con tự hào khi là con của mẹ!”.

Những lời yêu thương gửi gắm từ trái tim
Mỗi khán giả đến với chương trình "Ơn nghĩa sinh thành" đều được trân trọng cài bông hoa hồng lên ngực áo

Con Quốc Cường (ở phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) gửi mẹ:

“Mẹ ơi! Trên đường đi làm về, qua từng con phố, con bỗng thấy những người phụ nữ, những cô gái đang ngồi bán từng bó hoa hồng ướt nhèm vì những hạt nước mưa. Con cũng thấy cả những bà lão bán trà đá vỉa hè, gánh hàng rong rao bán từng cân hoa quả.

Nhìn họ, con lại nghĩ đến mẹ và con 20 năm trước, lang bạt khắp mọi nẻo đường ngõ phố Hà Nội. Cũng từng lê la khắp các ngõ hẻm, cũng quán trà đá, một thời trông xe, hay hàng vịt lộn răm hành.

Nhìn về đời mình là thấm đẫm cuộc đời mẹ. Mấy chục năm con có mặt trên đời này là chừng ấy năm Mẹ vất vả, khổ cực, tảo tần nuôi con. Cứ nai lưng ra, gồng mình lên để sống, để lo cho gia đình bão tố, nghèo nàn bao năm.

Thời gian thấm thoát trôi qua, nay con đã trưởng thành, lần đầu tiên con mới thấy Mẹ có những nụ cười tươi vui và thoải mái, không còn phải âu lo hay suy nghĩ nhiều về mọi điều. Đôi mắt Mẹ không còn những muộn phiền, ưu tư. Mẹ đã được thảnh thơi và nghỉ ngơi thực sự. Chỉ cần nhìn Mẹ vui vẻ, tất bật với con, cháu là con thấy cuộc đời này đẹp đẽ biết nhường nào. Con yêu mẹ!”.

Con Mai Luyến (Hà Nội) gửi mẹ Tống Thị Yến (Hà Trung, Thanh Hóa):

“Hôm nay sinh nhật mẹ!

Con chợt nhận ra, điều mong mỏi nhất lúc này là được về bên mẹ, cùng với bố và các em, các cháu ăn một bữa cơm gia đình giản đơn nhưng ấm cúng.

Càng lớn, thời gian bên bố, mẹ càng ít đi. Chúng con bị xoáy vào công việc và cuộc sống. Để rồi mỗi khi có dịp trở về lại thấy bố, mẹ già đi và già nhanh hơn.

Sinh nhật năm nay không được về bên mẹ, con chúc mẹ luôn mạnh khoẻ, vui vẻ, sống lâu dài bên Bố và chúng con, cùng các cháu!

Mẹ! Cho dù chúng con chưa bao giờ nói ra, thì có một điều chúng con luôn ghi nhớ trong lòng, cả gia đình mình cảm ơn những hy sinh của mẹ. Cảm ơn mẹ đã sinh ra chúng con. Chúng con yêu mẹ rất nhiều”.

Bông hồng cài áo thể hiện tấm lòng của con với đấng sinh thành
Bông hồng cài áo thể hiện tấm lòng của con với đấng sinh thành

Con Hương Giang (Hà Nội) gửi bố Mai Văn Dự (Thanh Hóa):

“Gửi bố của con ngàn lời yêu thương!

Con giống tính bố “không mấy khi thể hiện tình cảm”, nên lâu nay việc giao tiếp giữa hai bố con luôn thật khó khăn, đôi khi còn phải thông qua mẹ, qua chị.

Nhưng tận trong lòng con luôn mang lòng biết ơn vô hạn vì những vất vả, hy sinh của bố mẹ. Và thật biết ơn khi được làm con của bố mẹ, làm con gái của bố. Tình yêu thương, quan tâm, chăm sóc từ bố mẹ đã nuôi dưỡng tâm hồn con, để con trở thành một cô gái giàu tình cảm và biết sẻ chia. Cầu chúc bố luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ để thật nhiều năm nữa con vẫn được cài bông hồng đỏ thắm trên ngực áo!”.

Lời gửi gắm tới bố mẹ của một khán giả ở Hà Nội:

Con cám ơn cha mẹ đã sinh các anh, chị, em chúng con. Dạy dỗ chúng con trở thành người có ích cho xã hội. Hôm nay nhân ngày lễ Vu Lan, con kính chúc ba mẹ thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc bên con cháu!

Con Tống Thị Hải gửi mẹ Lê Thị Ý (Thanh Hóa):

“Mùa Vu Lan này, con hạnh phúc vì còn có mẹ. Thấy mẹ khỏe mạnh, quan tâm, nói cười và dạy bảo chúng con.

Bố hy sinh nơi chiến trường khói lửa, một mình mẹ còng lưng gánh gồng, vừa là bố, vừa là mẹ nuôi ba chị em con. Rồi cũng thì chúng con trưởng thành, lập gia đình, ba chị em con đứa nào cũng cậy nhờ vào mẹ mà nuôi con mình lớn lên.

Con đã không hiểu hết mẹ yêu thương và hi sinh cho chúng con nhiều thế nào cho đến khi con cũng làm mẹ, làm bà.

Nguyện ước những Mùa Vu Lan có mẹ sẽ kéo dài thêm mãi!”.

Con Nguyễn Mai Hoa (sinh viên trường Đại học Hà Nội) gửi bố Nguyễn Văn Tuấn:

“Bố ơi! Giờ này, trong Sài Gòn bố đã đi làm về chưa? Mấy hôm rồi, thời tiết Hà Nội nắng, ngoài trời gần 40 độ C, nhìn thấy những người lao động làm việc ngoài trời, lòng con nghẽn lại, nghĩ tới công việc phụ hồ vất vả của bố. Công việc vất vả, thu nhập không cao nên buổi tối bố lại đi bán nước mía để dồn tiền gửi về cho con ăn học.

Bận bịu vậy nhưng tối nào bố cũng gọi điện hỏi han con, nhắc nhở con ăn uống cho đủ chất, thỉnh thoảng nhớ dành thời gian đi xem phim với bạn. Con vâng, dạ cho bố yên tâm. Từng đồng tiền thấm đãm mồ hôi của bố con không dám chí tiêu cá nhân chưa cần thiết.

Bố ạ ! Con đã đi gia sư được 1 tuần, tháng này con sẽ có lương bằng đồng tiền đầu tiên con kiếm được. Con đang nghĩ nên mua gì tặng bố, thấy lòng mình vui, ấm áp vô cùng”.

Con Thu Hương gửi mẹ Trần Thị Nhâm (Cao Đức, Gia Bình, Bắc Ninh):

“Mẹ! Hôm qua, con xem vở kịch nói về một người con dâu rất hiếu nghĩa bố chồng. Đồng nghiệp con bảo, ngoài đời làm gì có người con dâu nào tốt như thế. Con bảo, ngoài đời còn nhiều lắm. Em dâu con là một ví dụ mẹ nhỉ. Mẹ chính là tấm gương để chúng con học và làm theo từ tâm mình.

Khi còn trẻ, làm nghề Công an, bố phải đi công tác suốt, một mình mẹ lo toan, chăm sóc ông bà từng bữa ăn, giấc ngủ. Trước lúc mất, người ông bà thương nhất là mẹ! Giờ mẹ lại có em dâu con cũng hiếu nghĩa, chăm sóc, yêu thương bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ. Chúng con cảm ơn mẹ rất nhiều!".

Khán giả tại chương trình
Khán giả tại chương trình

Lời gửi gắm tới bố mẹ của một khán giả ở Hà Nội:

"Cha yêu thương! Vậy là đã 3 mùa Vu Lan con không được bên cha. Gia đình mình: Mẹ, các con, các cháu yêu thương và nhớ cha thật nhiều. Xa cha, với con gái út thật chẳng dễ dàng vượt qua chút nào cả. Nỗi nhớ cha cứ quây quắt, cồn cào trong tim con. Chỉ ước rằng con luôn cảm nhận được hơi ấm của tình cha. “Giàu sang không quyến rũ / Nghèo khó chẳng chuyển lay / Uy vũ đi đầu, sung sướng hưởng sau…”.

Đó là lời chúc mừng sinh nhật và lời dặn dò cuối cùng của cha dành cho con. Cha yêu à! Mong cha yên lòng. Mẹ, các con, các cháu sẽ luôn nhớ, yêu cha và con hứa sẽ thay cha chăm sóc mẹ, yêu thương con cháu và thay cha dạy con cháu nên người. Cả nhà yêu và nhớ thương cha! Vu lan 2024 - Nhớ cha!".

Đọc thêm

Co-opBank trao tặng 1.300 suất quà cho trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật Muôn mặt cuộc sống

Co-opBank trao tặng 1.300 suất quà cho trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật

TTTĐ - Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) trao tặng 1.300 suất quà, trị giá 1,3 tỷ đồng tới các trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn.
Ngành Giáo dục chịu thiệt hại nặng nề do bão số 3 Muôn mặt cuộc sống

Ngành Giáo dục chịu thiệt hại nặng nề do bão số 3

TTTĐ - Ngày 16/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thông tin, bão số 3 cùng hoàn lưu bão đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Hồng, trong đó, ngành giáo dục chịu thiệt hại rất nặng nề.
Học sinh gom sách vở, dành tiền ăn sáng ủng hộ bạn vùng lũ Muôn mặt cuộc sống

Học sinh gom sách vở, dành tiền ăn sáng ủng hộ bạn vùng lũ

TTTĐ - Trong ngày thứ hai đầu tuần (ngày 16/9), hàng loạt cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ.
Công đoàn Thủ đô mang Trung thu đến trẻ em khó khăn Muôn mặt cuộc sống

Công đoàn Thủ đô mang Trung thu đến trẻ em khó khăn

TTTĐ - Dịp Tết Trung thu năm 2024, các cấp Công đoàn TP Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thăm, tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Prudential tích cực thu thập thông tin khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi Muôn mặt cuộc sống

Prudential tích cực thu thập thông tin khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

TTTĐ - Khách hàng tại những khu vực chịu tác động của bão Yagi có thể cập nhật thông tin các kênh liên hệ Prudential để được hỗ trợ khẩn cấp.
Bí thư Huyện ủy Mê Linh thăm, tặng quà người dân vùng lụt Muôn mặt cuộc sống

Bí thư Huyện ủy Mê Linh thăm, tặng quà người dân vùng lụt

TTTĐ - Bí thư Huyện ủy Mê Linh (Hà Nội) Nguyễn Thanh Liêm kiểm tra tình hình ngập lụt và thăm hỏi, động viên, tặng quà người dân bị ảnh hưởng tại TDP số 11, thị trấn Quang Minh và thôn Ngự Tiền, xã Thanh Lâm.
KITA Group chung tay chia sẻ với đồng bào vùng lũ tỉnh Lào Cai Xã hội

KITA Group chung tay chia sẻ với đồng bào vùng lũ tỉnh Lào Cai

TTTĐ - Trước tình hình mưa bão, lũ quét gây thiệt hại nặng nề cho đồng bào miền núi phía Bắc, Công ty Cổ phần Tập đoàn KITA Group (KITA Group) đã phát động chiến dịch quyên góp trong toàn thể cán bộ nhân viên Tập đoàn và tổ chức chuyến đi cứu trợ tại tỉnh Lào Cai vào ngày 13/9 vừa qua, với tâm niệm thực hiện nhanh nhất công tác hỗ trợ người dân vùng lũ.
Hà Nội xây dựng "Tổ dân phố, thôn không ma túy” Muôn mặt cuộc sống

Hà Nội xây dựng "Tổ dân phố, thôn không ma túy”

TTTĐ - Hà Nội sẽ tạo cơ chế và hỗ trợ nguồn lực nhằm duy trì vững chắc và tăng dần số tổ dân phố, thôn, xã, phường, thị trấn "không ma túy", tiến tới xây dựng "quận, huyện, thị xã không ma túy".
Nghiêm cấm lợi dụng Ban đại diện cha mẹ học sinh thu các khoản ngoài quy định Muôn mặt cuộc sống

Nghiêm cấm lợi dụng Ban đại diện cha mẹ học sinh thu các khoản ngoài quy định

TTTĐ - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hải Phòng chỉ đạo nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường để thu các khoản thu ngoài quy định, tăng cường công tác quản lý các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2024-2025 sau bão số 3.
Điện lực Lào Cai: Dũng cảm, hết mình trong mưa lũ Muôn mặt cuộc sống

Điện lực Lào Cai: Dũng cảm, hết mình trong mưa lũ

TTTĐ - Mưa lũ ngập lụt đã đi qua, để lại những tuyến phố, con đường, bản làng tan hoang ngập chìm trong bùn đất; nhà cửa, cây cối, gãy đổ ngổn ngang. Sự tàn phá của thiên nhiên đã gây ra những thiệt hại nặng nề về con người và tài sản của hầu hết các địa phương, trong đó có hệ thống điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Vượt lên hoàn cảnh thiên tai khắc nghiệt ấy đã có những người thợ điện của Công ty Điện lực Lào Cai (PC Lào Cai) dũng cảm vượt lên hết mình vì dòng điện sáng.
Xem thêm