Hành xử bạo lực sẽ làm gương cho trẻ học theo
Hành xử thô bạo của phụ huynh tát thẳng mặt hiệu trưởng không nhận được sự đồng tình của mọi người
Bài liên quan
Ban hành Thông tư, phụ huynh tin tưởng hơn vào chất lượng sữa học đường
Giáo viên chủ nhiệm cấp tiểu học - nghề gian khó
Trẻ học theo YouTube gây ra những hậu quả nghiêm trọng
Ngăn cản trẻ đến trường là việc cha mẹ không được phép làm
Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh tỉnh Thanh Hóa
Không chỉ là hành động thô bạo không thể chấp nhận được, điều đáng bàn ở đây, hành xử của bậc làm cha, làm mẹ sẽ là tấm gương để những đứa trẻ học theo…
Hành xử không thể chấp nhận
Theo đó, sự việc ồn ào trên xảy ra bắt đầu từ việc, ngày 18/11, Trung tâm Mun Art (quận Hải Châu, Đà Nẵng) tổ chức buổi diễn cuối khóa học nhạc kịch (từ 17h30 đến 19h30) cho học sinh và phụ huynh cùng tham gia. Thời điểm trên, phụ huynh Thy đưa bé S.T (SN 2013) đến trung tâm mà không bàn giao cho lớp, sau đó rời đi.
Buổi diễn kết thúc, phụ huynh đến đón con về. Hôm sau, bà Thy xem video của trường không thấy cháu S.T, nên đã đến trường yêu cầu giải thích con mình ở đâu trong suốt 2 giờ trên.
Đại diện trung tâm giải thích rằng cháu S.T vì nhút nhát nên trốn thầy giáo mà không vào lớp. Từ 17h đến 19h30, cháu chỉ chơi ở ngoài sân. Bảo vệ tòa nhà đã nhắc nhở cháu vào lớp nhưng cháu không vào. Trong suốt quá trình này, cháu bé vẫn an toàn, không có sự cố nào xảy ra.
Đến ngày 12/12, trung tâm có họp với phụ huynh để giải quyết bức xúc và làm rõ về sự việc. Tuy nhiên, tại cuộc họp, bà Thy không chấp nhận lời giải thích từ trung tâm. Sau khi lớn tiếng, bà Thy đứng lên, tát thẳng vào mặt giáo viên Hằng ngay khi bà này đang giải thích.
Trong thời gian từ ngày 19/11 đến 12/12, trên trang facebook cá nhân của mình, bà Thy liên tục đăng nội dung, hình ảnh xúc phạm, "bóc phốt" Trung tâm Mun Art. Thậm chí, clip cảnh bà Thy hành hung giáo viên ngay tại phòng họp cũng được đăng tải, thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.
Hành động của nữ phụ huynh bị cộng đồng mạng lên án. Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã lấy lời khai những người liên quan để làm rõ việc nữ phụ huynh có hành vi chửi bới và tát hiệu trưởng Trung tâm Mun Art.
Giáo dục con từ nhà ra đường…
Chia sẻ với phóng viên, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư Chính pháp, TP Hà Nội cho biết, hành động của phụ huynh là thiếu chuẩn mực, không thể chấp nhận được. Nó không phù hợp truyền thống "tôn sư trọng đạo" và đạo đức văn hóa của người Việt Nam. Đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác. Phụ huynh bức xúc với giáo viên, nên làm đơn thư khiếu nại, tố cáo, chứ không được phép đánh, hạ nhục người khác.
Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng hiệu trưởng có căn cứ tố cáo nữ phụ huynh để cơ quan điều tra làm rõ hành vi, nguyên nhân vụ việc, từ đó có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.
Cô giáo cũng nên đến cơ sở y tế thăm khám, điều trị đồng thời đề nghị trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích để xác định hậu quả về sức khỏe, mức độ (nếu có) làm căn cứ giải quyết vụ việc.
Trường hợp phụ huynh có hành vi chửi bới, xúc phạm, đánh đập giáo viên trước mặt người khác, khiến họ bị tổn hại nghiêm trọng về tinh thần, ảnh hưởng tâm lý, sức khỏe và công việc, nếu hành vi này nghiêm trọng, đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, sẽ bị xem xét xử lý theo điều 155, Bộ luật Hình sự 2015 về tội làm nhục người khác.
Hành vi làm nhục người khác chưa đủ căn cứ xử lý hình sự sẽ bị xử phạt hành chính.
Hành vi đánh đập, hành hung cô giáo mà chưa đủ căn cứ để khởi tố về tội cố ý gây thương tích, cũng có thể bị xử phạt hành chính với mức từ 2 đến 3 triệu đồng theo quy định tại điều 5 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP.
Bức xúc trước hành xử vô lý, thiếu văn hóa của phụ huynh ở Đà Nẵng, anh Nguyễn Thành Long (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Chưa biết việc con của chị này không biểu diễn hôm ấy vì lý do gì nhưng hành động côn đồ, thiếu văn hóa như thế này là không thể chấp nhận được. Nếu nhà trường sai, phụ huynh lại càng cần phải bình tĩnh để xử lý sự việc một cách thấu đáo”.
Đồng quan điểm với anh Long, chị Nguyễn Thùy Linh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bày tỏ: “Xem clip mà tôi thấy rùng mình. Mạng xã hội bây giờ phát triển quá kinh khủng. Nếu con cái của chúng ta xem clip, thấy cha mẹ chúng cư xử như thế, chúng sẽ nghĩ gì? Trẻ con học theo người lớn rất nhanh. Vì vậy, trước khi phó mặc con cái chúng ta cho nhà trường, chính mỗi người cha, người mẹ phải là một người thầy đầu tiên. Giáo dục từ nhà đến trường, ra xã hội mới có hiệu quả. Cha mẹ côn đồ thì con cái cũng sẽ nảy sinh sự nóng nảy, cục súc, thiếu kiềm chế”.
Chị Linh cho rằng, mỗi người cha, người mẹ trước khi cư xử cần cân nhắc một cách thận trọng để làm gương cho con cái. Đặc biệt, cha mẹ cần sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, lành mạnh.
Khoản 1, điều 20 của hiến pháp 2013 có viết: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm”. Làm nhục người khác là hành vi trái pháp luật, xâm phạm nhân phẩm, danh dự của người khác.