Góp hơi ấm lên “xứ mờ sương”
Lương Hoài Linh, một trong những thành viên tích cực của đoàn thiện nguyện
Bài liên quan
Chàng trai “say mê” thiện nguyện vùng cao
Dược sĩ trẻ tình nguyện lên vùng cao vì người dân nghèo
Y Tý là xã vùng cao của huyện Bát Xát, nằm ở độ cao trên 2.000m, lưng tựa vào dãy núi Nhìu Cồ San có đỉnh cao tới 2.660 m, nên nơi đây gần như quanh năm mây mù bao phủ. Nơi đây chỉ cách biên giới chừng 5km, cách trung tâm huyện Bát Xát khoảng 70km. Ở nơi bốn mùa mờ sương này, chuyện học chữ của bọn trẻ thật nhọc nhằn. Từ bản này đến bản kia cách nhau tới gần chục cây số mà bàn chân của học trò thì nhỏ bé.
Các bạn trẻ Phòng Thương mại hàng hóa (Chi nhánh khu vực miền Bắc - TCty Hàng không Việt Nam) chụp ảnh lưu niệm cùng cô hiệu phó trường mầm non (đứng thứ hai từ phải sang) |
Thông qua lời giới thiệu của cán bộ văn hóa huyện, các bạn đoàn viên trẻ thiện nguyện của Phòng Thương mại hàng hóa, Chi nhánh khu vực miền Bắc (Tổng công ty Hàng không Việt Nam) đã chọn nơi đây là điểm đặt chân. Được biết, đây là hoạt động tiếp nối chuỗi từ thiện hằng năm của Chi đoàn Phòng Thương mại hàng hóa. Ban lãnh đạo phòng đã họp bàn và kêu gọi, huy động kinh phí của tất cả những người tham gia, ai nấy cũng đều hào hứng.
Những món quà nhỏ từ miền xuôi... |
Theo kế hoạch, cả đoàn xuất phát từ sớm tinh mơ ở Hà Nội. Đi hết con đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai êm ái là bắt đầu cuộc hành trình đầy gian nan, vất vả. Khoảng giữa giờ chiều, đoàn thiện nguyện cũng tới được xã Y Tý. Các thôn bản nơi đây bồng bềnh trong biển mây – nét đặc trưng của vùng cao biên giới. Khi đặt chân tới phía sau biển mây đầy chất thơ ấy là cả một nỗi gian nan và nhọc nhằn.
Ngổn ngang vật liệu |
Trường mầm non Y Tý, điểm trường Lao Chải I có khoảng 100 học sinh. Lớp học của các phân hiệu trường học ở chốn này tuy đơn sơ nhưng cũng trong mấy năm gần đây cũng đã được một vài đơn vị doanh nghiệp quan tâm, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, khi các em ăn uống và chơi đùa ngoài sân thì vẫn phải chịu cảnh nắng, gió và nhất là sương muối độc hại, thậm chí có cả tuyết rơi. Hiện tại, các em học sinh đang phải ngồi ăn tại hành lang của lớp học nên đoàn từ thiện đã bàn bạc và quyết định hỗ trợ lắp mái tôn ra một phần sân trường học để các em ngồi ăn tránh bị gió rét và mưa hắt vào.
Mái che dần hình thành |
Nguyễn Thế Dũng, Phó chủ tịch công đoàn bộ phận, trưởng đoàn từ thiện chia sẻ: “Theo lời đề nghị của trường, đoàn thiện nguyện chúng em đã tự túc đóng góp kinh phí gần 30 triệu đồng để mua vật liệu và thuê thợ làm sẵn từ nhiều ngày trước, hôm nay lên nghiệm thu. Ngoài ra, chuyến đi hôm nay cũng chuẩn bị rất nhiều kẹo bánh cho các em”.
Niềm vui của hai người miền xuôi và người miền núi |
Nhìn mái che khang trang, đẹp đẽ khiến ngôi trường bề thế hơn trước rất nhiều, cô Liêm, hiệu phó trường mầm non Y Tý, điểm trường Lao Chải I không giấu được niềm hân hoan: Sự nhiệt tình và lòng hảo tâm của các bạn trẻ Phòng Thương mại hàng hóa, Chi nhánh khu vực miền Bắc (TCty Hàng không Việt Nam), cô trò chúng tôi không bao giờ quên.
Món quà nhỏ nhưng đầy ắp nghĩa tình |
Chia tay các em nhỏ trường mầm non Y Tý trong ngậm ngùi, lưu luyến, đoàn Phòng Thương mại hàng hóa, Chi nhánh khu vực miền Bắc (TCty Hàng không Việt Nam) lại lên đường, tiếp tục mang hơi ấm tới các miền cao xa xôi…
Chị Lương Hoài Linh, một trong nhiều thành viên tích cực của đoàn |
Nét tươi trẻ của đoàn viên Huyền Trang |