Tag
Tại phường Gia Thụy (quận Long Biên, Hà Nội):

Gia đình thương binh kêu cứu

Bạn đọc 15/08/2019 14:00
aa
TTTĐ - Nhiều năm nay, gia đình chị Bùi Thị Kim Oanh bị các đối tượng đánh đập, hủy hoại tài sản, khủng bố bằng chất bẩn. Các đối tượng lạ mặt còn ngang nhiên vào tận nhà chị ăn uống và ngủ tại đây nhưng không hề gặp bất kỳ sự can thiệp nào từ cơ quan chức năng.

Gia đình thương binh kêu cứu

Bài liên quan

Thông tin tiếp bài “Người phụ nữ 17 năm đi kêu oan”: Mảnh đất có bị chiếm giữ trái phép?

TP HCM: Kẻ ở tố chủ nhà bội tín, đẩy cháu mình vào thế đường cùng

Xây dựng tiêu chuẩn nước mắm nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng

Sakura chính thức khẳng định về chất lượng sản phẩm

Vừa bị tước giấy phép, Phòng khám đa khoa Mayo tiếp tục bị tố “vẽ” bệnh moi tiền khách hàng?

Phản ánh tới báo Tuổi trẻ Thủ đô, chị Bùi Thị Kim Oanh (sinh năm 1974, trú tại số 540 Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) cho biết, hiện nay cả gia đình chị đang sinh sống tại địa chỉ trên. Trong gia đình có mẹ đã ngoài 80 tuổi và các con còn nhỏ. Bố chị là thương binh, chú chị là liệt sĩ. Nguyên nhân sự việc xuất phát từ việc vay mượn tiền của anh trai chị nhưng đến nay không có khả năng trả. Nhiều năm nay, nơi ở của gia đình chị đã bị khủng bố hết sức dã man. Hai đối tượng được cho là cầm đầu vụ việc này là N.V.M và N.V.A (cùng trú tại quận Long Biên).

Trước đó, khoảng 5 năm, N.V.M đã cho người xông vào đập phá nhà cửa, đánh đập chị Oanh và những người thân trong gia đình. Thậm chí, các đối tượng này còn hun khói gây ngạt, bôi phân, cắt điện, cắt nước và thực hiện nhiều trò kinh khủng để tra tấn tinh thần cũng như sức khỏe của các thành viên trong gia đình chị Bùi Thị Kim Oanh.

Sau đó, khi các cơ quan báo chí vào cuộc, các cấp chính quyền, công an đã “cưỡng chế” các đối tượng này ra khỏi gia đình chị. Tuy nhiên, hậu quả để lại cho gia đình chị Oanh hết sức nặng nề với nhiều đồ đạc bị phá hủy, thương tích từ trận đòn nhừ tử của các đối tượng với các thành viên trong gia đình vẫn còn dai dẳng.

Khi sự việc xảy ra, chị Oanh đã liên tục làm đơn tố giác đối tượng N.V.M về hành vi: Cố ý gây thương tích; gây tổn hại tinh thần; hủy hoại tài sản và xâm phạm trái phép chỗ ở nhưng đến nay các đối tượng này vẫn chưa bị xử lý.

Chị Oanh cho biết thêm, sự việc trên chưa được giải quyết dứt điểm thì một thời gian sau, đối tượng N.V.A (em N.V.M) đã liên tục đưa người đến khủng bố, đe dọa gia đình cùng những người có mối quan hệ làm ăn với gia đình chị. Gia đình chị Oanh đã nhiều lần bị ném chất bẩn, mắm tôm khiến cuộc sống của các thành viên luôn trong tình trạng hoảng loạn, lo lắng. Chị Oanh tiếp tục gửi đơn lên Công an quận Long Biên nhưng sự việc vẫn không được giải quyết dứt điểm.

“Đến ngày 28/7/2019, N.V.A dẫn 12 người đến gia đình tôi rồi chửi bới, gây náo loạn. Họ tấn công đối tác của gia đình và đe dọa sẽ tấn công, phá hoại tài sản, giam giữ các thành viên trong gia đình chúng tôi mọi lúc, mọi nơi. Tôi hoảng sợ và gọi công an 113 đến giải quyết”, chị Oanh run sợ.

Chị Oanh cho biết thêm, sự việc vẫn chưa dừng lại. Ngày 29/7/2019, N.V.A tiếp tục kéo khoảng 30 thanh niên đến xâm phạm chỗ ở và giở nhiều trò quấy phá như xả nước ngập nhà, dùng xích khóa cửa và xe máy. Điều đáng nói, những hành vi của các đối tượng này được thực hiện trước sự chứng kiến của lực lượng công an. Gia đình chị cũng lắp camera để ghi lại các hành động này.

“Lực lượng công an không có biện pháp dứt khoát để yêu cầu những kẻ xâm phạm chỗ ở bất hợp pháp ra khỏi nhà tôi khiến cuộc sống của chúng tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi đã liên tục gửi đơn tố cáo lên Công an quận Long Biên nhưng đến nay công an quận chưa có biện pháp gì để bảo vệ gia đình tôi. Các đối tượng này đang biến nhà tôi thành nơi ăn, ngủ 24/24 giờ hơn mười ngày qua. Hiện nay, tôi phải nghỉ làm, con phải nghỉ học để ngày đêm canh giữ các đối tượng lạ mặt trong nhà. Mẹ tôi đã ngoài 80 tuổi bị bệnh tiểu đường hàng chục năm nay nhưng không dám đi viện vì sợ các đối tượng đang cố thủ tại tầng 1 nhà mình. Đến khoảng 1h40 ngày 8/8/2019, có hai thanh niên bịt khẩu trang, đội mũ, đi xe máy ném chất thải và làm vỡ biển quảng cáo của nhà số 538. Đây là nơi đối tác của tôi thuê để sửa chữa máy tính”, chị Oanh cho biết.

Sau khi nhận được lời cầu cứu từ gia đình chị Oanh, ngày 9/8/2019, phóng viên đã xuống hiện trường ghi nhận sự việc. Ngay tại tầng 1 của ngôi nhà, một đối tượng lạ mặt nhìn phóng viên với ánh mắt dò xét. Chị Oanh cho biết, đối tượng này đã ở gia đình chị nhiều ngày nay, hôm chỉ có một người, hôm thì rất đông.

Cùng ngày, phóng viên đã liên hệ với Công an quận Long Biên để xác minh các thông tin liên quan đến đơn tố cáo của chị Oanh. Tuy nhiên, đến nay, phóng viên vẫn chưa nhận được phản hồi từ công an quận này.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc...

Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Giang Văn Quyết (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, theo thông tin trên báo chí thì hành vi của nhóm đối tượng xông vào nhà chị Oanh là trái pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội, làm mất an ninh trật tự. Đồng thời, hành vi đó cũng đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của công dân. Những hành vi vi phạm nói trên nếu không được ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật sẽ khiến quần chúng nhân dân bất an, hoang mang, thậm chí có thể sẽ có những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở và quyền được bảo đảm an toàn về sức khỏe, tính mạng. Đây là các quyền hiến định và được cụ thể hóa bằng các quy định pháp luật rõ ràng. Do vậy, trong trường hợp này, khi chị Oanh đã trình báo sự việc đến cơ quan có thẩm quyền thì cơ quan tiếp nhận, cụ thể là người đứng đầu cơ quan đó phải chịu trách nhiệm xem xét, xử lý.

Đọc thêm

Hàng nghìn mét vuông đất giao trái thẩm quyền tại xã Nhị Khê Bạn đọc

Hàng nghìn mét vuông đất giao trái thẩm quyền tại xã Nhị Khê

TTTĐ - UBND xã Nhị Khê giao trái thẩm quyền hàng nghìn mét vuông đất cho cá nhân sử dụng và làm hư hỏng tài sản công đã được đầu tư trên khu đất này.
Lời giải nào cho đất vướng quy hoạch "treo" nhiều năm? Đường dây nóng

Lời giải nào cho đất vướng quy hoạch "treo" nhiều năm?

TTTĐ - Tập thể người dân sống tại phường An Phú Đông, Quận 12 mong muốn được xóa quy hoạch "treo" nhiều năm để có thể xây, sửa lại nhà đã xuống cấp trầm trọng.
Kon Tum: Kiến nghị thu hồi đất cấp trái quy định cho ông Ngô Sỹ Ngạn Đường dây nóng

Kon Tum: Kiến nghị thu hồi đất cấp trái quy định cho ông Ngô Sỹ Ngạn

TTTĐ – Sáng 28/8, tại TP Kon Tum, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 8/2024. Đồng chí Lê Quang Thới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum chủ trì hội nghị.
Phục hồi điều tra vụ cán bộ Sở Tài chính Hải Phòng “khất nợ”! Đường dây nóng

Phục hồi điều tra vụ cán bộ Sở Tài chính Hải Phòng “khất nợ”!

TTTĐ - Ngày 26/3/2024, Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã đăng bài “Một công chức mạo tin nhắn của lãnh đạo Sở để "khất nợ"? Mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hải Phòng đã có Thông báo phục hồi điều tra đối với vụ việc này.
Công ty Asiana House tiếp tục khất nợ người mua nhà Đường dây nóng

Công ty Asiana House tiếp tục khất nợ người mua nhà

TTTĐ - Công ty TNHH Kinh doanh và phát triển nhà Asiana House (Công ty Asiana House) có văn bản khất nợ đến tháng 5/2024 sẽ trả hết toàn bộ số tiền đặt cọc mua nhà của khách hàng nhưng đòi mãi đến nay bà Trương Mỹ Hồng vẫn chưa nhận được tiền.
Hồ sơ chuyển nhượng đất được hợp thức hóa như thế nào? Đường dây nóng

Hồ sơ chuyển nhượng đất được hợp thức hóa như thế nào?

TTTĐ - Vụ cựu quân nhân Lê Duy Chương bị ông Lưu Hồng Nam và bà Nguyễn Thị Hà làm giả hồ sơ, chữ ký để hợp thức hóa hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất... có dấu hiệu sai phạm của cơ quan chức năng?
Cựu quân nhân gần 2 thập kỷ đi đòi lại đất của chính mình Bạn đọc

Cựu quân nhân gần 2 thập kỷ đi đòi lại đất của chính mình

TTTĐ - Đất của gia đình ông Chương (thôn Đăk Rơ Wang, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nhưng bị người khác làm giả sổ hộ khẩu, giả chữ ký, lập hợp đồng chuyển nhượng để làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên người khác.
Quan điểm của nhà trường là sai phạm đến đâu xử lý đến đó Bạn đọc

Quan điểm của nhà trường là sai phạm đến đâu xử lý đến đó

TTTĐ – Đại diện Ban giám hiệu trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng khẳng định, quan điểm của nhà trường là không bao che, sai phạm đến đâu xử lý đến đó.
Đà Nẵng: Giảng viên đại học bị tố phát hành, sử dụng sách giả Bạn đọc

Đà Nẵng: Giảng viên đại học bị tố phát hành, sử dụng sách giả

TTTĐ - Một giảng viên trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) bị tố có dấu hiệu vi phạm quy định trong hoạt động xuất bản, in và phát hành, gian dối trong công tác đào tạo, làm hồ sơ thi giảng viên chính và thi đua khen thưởng.
Hải Dương: Hàng trăm bến bãi có vi phạm, xử lý như thế nào? Đường dây nóng

Hải Dương: Hàng trăm bến bãi có vi phạm, xử lý như thế nào?

TTTĐ - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương, trên địa bàn tỉnh hiện có 448 bến bãi; trong đó có 324 bến bãi trong quy hoạch, 124 bến bãi không phù hợp với quy hoạch.
Xem thêm