Ca sĩ Đinh Hiền Anh nặng lòng với quê hương miền Trung
Ca sĩ Jimmii Nguyễn thực hiện Live In Concert “Triệu lời tri ân” kỷ niệm 30 năm ca hát |
Sinh ra và lớn lên ở miền Trung, ca sĩ Đinh Hiền Anh luôn một lòng hướng về quê hương dù hơn chục năm qua cô chuyển ra Hà Nội sống để theo đuổi con đường nghệ thuật và xây dựng sự nghiệp kinh doanh. Vừa qua khi mảnh đất miền Trung phải hứng chịu cơn bão Noru, nữ ca sĩ đau lòng trước hình ảnh trận lũ lụt làm thiệt hại kinh tế cho bà con tỉnh Nghệ An, đặc biệt là huyện Kỳ Sơn.
Ca sĩ Đinh Hiền Anh |
Không ít hộ gia đình bị lũ cuốn trôi toàn bộ tài sản, có người mẹ mất đi con nhỏ… Đinh Hiền Anh tâm sự, thời điểm xảy ra bão lũ, cô vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày tại Nhật Bản. Cô rất muốn trở về quê nhà ở Vinh để cùng bạn bè hỗ trợ cho đồng bào ở những vùng chịu thiệt hại nặng nề. Vậy nhưng, lần này cô không thể thu xếp làm từ thiện vì mẹ ruột bị tai biến, phải nhập viện.
“Tôi biết MC Phan Anh - một người em mà tôi rất quý mến đang đi cứu trợ miền trung Huế, Quảng Ngãi, Quảng Nam,Nghệ An nên tôi đã gọi ngay cho bạn ấy để gửi gắm tấm lòng của mình. Tôi chuyển 50 triệu đồng cho Phan Anh và dặn em trao cho bà con ở Kỳ Sơn, huyện miền núi nghèo của Nghệ An. Dù chỉ là một số tiền nhỏ nhưng tôi hy vọng mình chia sẻ bớt phần nào những đau thương mà bà con đang gánh chịu, dù có sự mất mát không thể nào bù đắp được bằng vật chất”, Đinh Hiền Anh cho biết.
Số tiền 50 triệu đồng của nữ ca sĩ được MC Phan Anh hỗ trợ cho 9 hộ dân huyện Kỳ Sơn để họ dựng lại nhà. Ngoài ra, cô còn đồng hành cùng Phan Anh để tặng 2 bể bơi di động cho trẻ em miền núi các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Nếu có bể bơi di động này, trẻ em sẽ thoải mái vui chơi trong không gian an toàn, hạn chế ra sông hồ bơi lội và gặp tai nạn đuối nước đáng thương mà báo chí vẫn đưa tin.
Không chỉ đóng góp về vật chất, Đinh Hiền Anh cũng thu âm ca khúc “Miền Trung ơi, nước mắt lại rơi” (sáng tác: Thanh Bình) như lời động viên về tinh thần gửi đến người dân quê nhà. Lời bài hát cũng như giai điệu thấm đẫm chất dân ca của nhạc phẩm thể hiện đúng nỗi lòng của nữ ca sĩ mỗi lần chứng kiến cảnh quê hương gặp thiên tai.
Cô thổ lộ: “Âm nhạc là liều thuốc tinh thần để xoa dịu chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi mong thông qua âm nhạc làm vơi bớt đi những giọt nước mắt đau buồn và những trái tim đang tổn thương của bà con miền Trung trong trận bão lũ vừa qua”.
Để tiếp tục hỗ trợ cho miền Trung, Đinh Hiền Anh lên kế hoạch tổ chức hai đêm nhạc từ thiện gây quỹ tại Hà Nội và Nghệ An trong tháng 11 và 12. Số tiền quyên góp sẽ được cô sử dụng để xây nhà tình nghĩa cho người nghèo, tài trợ mổ tim cho trẻ em.
Nhiều năm qua, dù bận rộn với công việc kinh doanh và đi hát nhưng Đinh Hiền Anh vẫn chăm chỉ hoạt động thiện nguyện. Gần như doanh thu từ sản phẩm âm nhạc nào cũng được cô góp vào quỹ để mỗi lần về Nghệ An, cô lại cùng bạn bè đi thăm hỏi và tặng quà cho những mảnh đời bất hạnh hoặc hoàn cảnh khó khăn về kinh tế.
“Mảnh đất miền Trung vốn khắc nghiệt về khí hậu nhưng lại thường xuyên phải hứng chịu những thiên tai thời tiết. Nên dù có ủng hộ bao nhiêu vật chất đi nữa cũng không bao giờ là đủ. Bao năm qua tôi vẫn nặng lòng và luôn tìm cách giúp đỡ, tạo điều kiện để người dân nghèo có một công việc tốt, thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống.
Tôi quan niệm, mình may mắn được ông trời thương, có sự nghiệp vững vàng về kinh tế nên tôi chia sẻ những may mắn đó cho mọi người. Tôi giúp người, giúp đời không phải vì một mục đích nào khác, chỉ là điều đó khiến cho tôi thấy mình sống có ích với xã hội và điều đó làm tôi hạnh phúc”, nữ ca sĩ tâm sự.