Bài 4: Xả thân trên chiến trường, hiến đất giữa đời thường
Chủ tịch Quốc hội: “Không để bà con khổ sở sau khi hiến đất“ TTTĐ.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đồng bào đã hy sinh nhà cửa, đồng ruộng, đất đai để phục vụ cho thủy điện, ... |
Hết lòng làm việc công
Năm 2017, Đảng bộ, chính quyền xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, có chủ trương mở rộng đường thôn Phú Hiền, bê tông hóa con đường đất cũ, với phương thức Nhà nước đầu tư vốn nguyên vật liệu, Nhân dân hiến đất mở rộng đường.
Là người dân sống ở xóm 13, thôn Phú Hiền, ông Nguyễn Xuân Hải hiểu được những khó khăn khi đi lại trên tuyến đường đất nông thôn. Vào mùa mưa, đường bẩn, “ổ gà, ổ voi” tạo thành từng vũng nước sâu, lầy lội; Trời nắng gió thì bụi mù khắp xóm. Ðường đi lại bất tiện, mỗi khi nhà ai có việc, đặc biệt là đi bệnh viện, trạm xá cấp cứu... thì hết sức vất vả.
Cuộc sống gia đình ông Hải cũng như nhiều hộ dân khác trong thôn Phú Hiền còn khó khăn, eo hẹp. Xác định mình vì mọi người, khi Ðảng, Nhà nước cần, ông đã sẵn sàng hiến đất và tài sản trên đất để làm việc công.
Ông Nguyễn Xuân Hải |
Tuyến đường làm mới ở khu vực thôn Phú Hiền có chủ trương mở rộng bề mặt đi qua đất và khu công trình phụ của gia đình ông Hải. Khi cán bộ thôn, xã đến vận động, ông vui vẻ hiến đất với mong muốn Nhân dân sớm có đường đi lại thuận tiện. Với diện tích 120m2 và phải phá bỏ công trình phụ, gia đình ông Hải đã góp phần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường. Theo gương ông Hải, nhiều gia đình trong xóm không còn tiếc “tấc đất tấc vàng”, sẵn sàng hiến đất ở những nơi tuyến đường chạy qua.
Ông Nguyễn Xuân Hải năm nay 66 tuổi. Trước đây, ông là bộ đội chiến đấu trong chiến trường miền Nam và Campuchia. Sinh ra và lớn lên khi đất nước chìm trong chiến tranh, năm 18 tuổi ông nhập ngũ, dũng cảm lăn xả trên chiến trường mưa bom bão đạn, chiến đấu chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc. Lúc ở Bình Phước, khi tới Long An, lên Tây Ninh và ông đã bị thương ở chiến trường Campuchia.
Tuyến đường thôn Phú Hiền, xã Hợp Thanh nay đã được mở rộng và bê tông hoá nhờ có sự tham gia hiến đất của gia đình ông Hải và người dân địa phương |
Sau gần 7 năm phục vụ trong quân đội, ông Hải trở về quê hương và lập gia đình. Đến nay, vết thương chiến tranh vẫn còn trên đôi chân của người lính năm xưa. Gia cảnh nghèo, nguồn thu nhập chính từ nghề nông, lại là thương binh, kinh tế khó khăn nhưng vợ chồng ông đã chăm lo cho 7 người con ăn học, khôn lớn, trưởng thành và lập gia đình.
Hiện tại, ông Hải và vợ sống cùng vợ chồng con trai và cháu nội. Ngôi nhà cấp 4 của gia đình xây từ năm 1991 đã cũ, cuộc sống nghèo nhưng người lính Cụ Hồ năm xưa vẫn không hề than thở. Ngược lại, người cựu chiến binh già còn luôn xung phong đi đầu trong các phong trào của thôn Phú Hiền, Hội Cựu chiến binh xã Hợp Thanh.
Người lính làm gương đi đầu
Ông Hải kể: “Khi ông Nguyễn Văn Khải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hợp Thanh xuống họp với Chi hội Cựu chiến binh thôn Phú Hiền và vận động các hội viên hiến đất làm đường Nông thôn mới theo chủ trương của xã, tôi đã nhất trí ngay.
Tôi nghĩ đơn giản rằng, để thôn quê phát triển và vì chính gia đình, con cháu mình, trong khi bản thân còn là hội viên Hội Cựu chiến binh, từng là bộ đội vào sinh ra tử, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc nên trong phong trào hiến đất càng phải là tấm gương đi đầu. Bởi vậy, tôi quyết định hiến 120m2 đất của gia đình để mở rộng đường”.
Sau khi ông Hải tiên phong hiến đất, nhiều hộ dân trong xóm cũng tình nguyện làm theo để xây dựng đường thôn rộng rãi, sạch đẹp.
Ông Nguyễn Xuân Hải được nhận danh hiệu “Người tốt việc tốt” do UBND thành phố Hà Nội trao tặng và nhiều khen thưởng của huyện Mỹ Đức |
Trước kia, con đường tại xóm 13, thôn Phú Hiền chỉ rộng 2m, nhỏ hẹp, khó đi lại. Sau khi ông Hải và các hộ dân hiến đất, tham gia nhiều ngày công để giải phóng mặt bằng, đến nay đường đã rộng lên 4m và dài gần 1km. Sau gần một tháng, 53 hộ dân xóm 13 cùng nhau góp sức xây dựng dù mệt nhọc nhưng vẫn ai nấy đều hào hứng, tình nguyện cho con đường mới hoàn thành.
“Khi xây dựng xong con đường, thôn làng trở nên sạch sẽ, đẹp và văn minh hơn. Việc đi lại của người dân thuận tiện hơn hẳn, không còn phải lội sình lầy mỗi khi trời mưa, cũng không còn bụi bẩn khi trời trở gió. Nhìn con đường mới, chúng tôi vui như đón Tết”, ông Hải bày tỏ.
Thời chiến, người lính Cụ Hồ sẵn sàng xông pha, hiến dâng xương máu để giành lấy độc lập dân tộc. Khi trở về thời bình, ông Hải lại cùng các hội viên Hội Cựu chiến binh thực hiện phương châm “Cựu chiến binh nêu gương sáng hiến kế, hiến công, hiến đất, hiến của xây dựng quê hương đất nước”, góp phần tích cực cùng Nhà nước xây dựng Nông thôn mới.
Từ sự đồng thuận, chung sức của ông Hải cũng như những người dân ở đây, mạng lưới hạ tầng giao thông trên địa bàn xã Hợp Thanh đã đổi thay tích cực. Con đường mới mở ra không chỉ giúp cho việc đi lại, giao lưu, trao đổi hàng hóa dễ dàng mà còn tạo điều kiện cho Nhân dân cơ hội vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, làm giàu cho quê hương.
(Còn nữa)