Tag

Xúc động trước những nghĩa cử cao đẹp của tuổi trẻ Thủ đô

Người Hà Nội 19/08/2023 13:00
aa
TTTĐ - Nằm trong khuôn khổ các hoạt động thiện nguyện hướng tới chương trình “Ơn nghĩa sinh thành 2023”, đoàn công tác của báo Tuổi trẻ Thủ đô đã đi qua nhiều tỉnh thành trên mảnh đất hình chữ S trong suốt những tháng hè vừa qua để tri ân các anh hùng liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam anh hùng đã hy sinh cả tuổi xuân và cả những người con cho Tổ quốc.
Nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa hướng đến đêm nhạc “Ơn nghĩa sinh thành” Tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của thế hệ cha anh Ca sĩ Ngọc Ký dành tặng bài hát cho cha kính yêu

Từ Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến tới miền đất Hà Tĩnh - Nghệ An - Quảng Trị nắng gió, đến Côn Đảo xa xôi, đoàn công tác của báo Tuổi trẻ Thủ đô đã có những hành trình đầy ý nghĩa, chia sẻ và động viên các Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu thanh niên xung phong, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Đoàn công tác có những giây phút lắng đọng cùng quá khứ, được nghe kể những câu chuyện gian nan mà các bậc tiền bối đã phải trải qua. Họ cảm thấy vui mừng khi được tiếp đón các cán bộ, biên tập viên, phóng viên của báo, đồng thời cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng mình.

Chia sẻ với phóng viên, ông Cao Văn Ngọc (90 tuổi), cựu thanh niên xung phong, hiện đang được Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3 (Hà Nội) cưu mang và chăm sóc, đã vô cùng xúc động khi được đón đoàn công tác tới thăm và tặng quà.

Xúc động trước những nghĩa cử cao đẹp của Tuổi trẻ Thủ đô
Ông Cao Văn Ngọc bày tỏ niềm hạnh phúc khi đón đoàn công tác của báo Tuổi trẻ Thủ đô đến thăm

“Bao năm nay, mỗi khi có đoàn tới thăm, tôi đều cảm thấy vô cùng vui mừng và hạnh phúc. Tôi hiểu rằng, ngoài xã hội vẫn còn nhiều người quan tâm đến chúng tôi. Không chỉ về vật chất, đó là sự cổ vũ về tinh thần, giúp tôi an vui những ngày cuối đời, gắn bó với trung tâm", ông Ngọc bày tỏ.

Xúc động trước những nghĩa cử cao đẹp của Tuổi trẻ Thủ đô
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô dẫn đầu đoàn công tác của báo tới thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Dẩm (ở Kỳ Hải, Hà Tĩnh)

Tại mảnh đất Hà Tĩnh, hơn 40 năm trước, Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Dẩm đã tiễn người con trai duy nhất ra chiến trường. Cả cuộc đời lam lũ, vất vả, hiến dâng tuổi xuân và đứa con cho đất nước, mẹ Dẩm đã nén nỗi đau mất mát, kiên cường sống và tiếp tục cống hiến cho Tổ quốc. Mẹ rất xúc động trước tấm lòng của các cán bộ, biên tập viên, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô.

Người thân của Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Dẩm cho biết, nghĩa cử này sẽ giúp mẹ an lòng vì bên cạnh vẫn còn những "đứa con" luôn khắc ghi công lao của mẹ.

Xúc động trước những nghĩa cử cao đẹp của Tuổi trẻ Thủ đô
Đoàn công tác báo Tuổi trẻ Thủ Đô trò chuyện cùng gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Dẩm
Xúc động trước những nghĩa cử cao đẹp của Tuổi trẻ Thủ đô
Ông Trần Đình Tư - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thư, tỉnh Hà Tĩnh, chia sẻ với đoàn công tác của báo Tuổi trẻ Thủ đô

Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh Trần Đình Tư bày tỏ: “Nhân dân xã Kỳ Thư, đặc biệt các gia đình thương bệnh binh, người có công với cách mạng cảm ơn các cán bộ của đoàn công tác đã trao tặng những món quà ý nghĩa. Hành động tri ân của cán bộ, người lao động của báo luôn được chúng tôi khắc ghi trong lòng”.

Xúc động trước những nghĩa cử cao đẹp của Tuổi trẻ Thủ đô
Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Ngân (bên trái) bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến đoàn công tác báo Tuổi trẻ Thủ đô

Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Ngân chia sẻ, ông cảm thấy vui mừng và phấn khởi khi nhận được sự quan tâm từ báo Tuổi trẻ Thủ đô. Đi qua những năm tháng chiến tranh, đối với ông, được sống sót trở về với quê hương là điều may mắn hơn cả, bởi lẽ biết bao đồng đội đã hy sinh vì độc lập tự do.

Đón nhận phần quà nghĩa tình từ đoàn công tác, ông cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã luôn quan tâm đến sức khỏe, đời sống của các đồng chí thương binh, bệnh binh và thân nhân của các liệt sỹ đã khuất.

Xúc động trước những nghĩa cử cao đẹp của Tuổi trẻ Thủ đô
Đoàn công tác của báo Tuổi trẻ Thủ đô trao tặng quà tới các cựu tù chính trị ở Côn Đảo

Chương trình nghệ thuật Vu lan báo hiếu với chủ đề "Ơn nghĩa sinh thành 2023" sẽ diễn ra tối 24/8 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô.

Chương trình do báo Tuổi trẻ Thủ đô, Oscar Media phối hợp thực hiện, được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, đài truyền hình các tỉnh, TP và trực tuyến trên các nền tảng của báo Tuổi trẻ Thủ đô.

Trong chuyến về nguồn nhân dịp mùa Vu Lan báo hiếu, đoàn công tác của báo Tuổi trẻ Thủ đô cũng phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, các đơn vị đồng hành đến thăm và trao kinh phí sửa nhà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Yết. Mẹ có 2 con trai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đồng thời, đoàn cũng tặng quà cho 3 cựu tù chính trị Côn Đảo Nguyễn Xuân Viên, Nguyễn Thị Ni, Nguyễn Văn Ước hiện đang phải chiến đấu với thương tích, bệnh tật.

Chuyến hành trình gửi gắm ý nghĩa thiết thực nhằm chia sẻ, động viên, giúp đỡ các thương bệnh binh, gia đình chính sách, thể hiện tấm lòng tri ân đối với thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, đối với các đấng sinh thành đã tần tảo cả đời vì những đứa con, vì đất nước; Đồng thời giáo dục truyền thống: “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho thế hệ trẻ.

Thời gian tới, báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục hành trình tri ân tại các địa phương khác để lan tỏa hành động đầy ý nghĩa này tới mọi miền Tổ quốc thân yêu.

Ý kiến bạn đọc

Đọc thêm

Tuổi trẻ Thủ đô tích cực tham gia phát triển văn hóa Hà Nội Người Hà Nội

Tuổi trẻ Thủ đô tích cực tham gia phát triển văn hóa Hà Nội

TTTĐ - Tại Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 06-CTr/TU Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Tiến Hưng - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội đã có bài tham luận với chủ đề "Tuổi trẻ Thủ đô với triển khai, thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025”. Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí.
Dấu ấn Đảng bộ Hà Nội trong phát triển văn hóa và con người Văn hóa

Dấu ấn Đảng bộ Hà Nội trong phát triển văn hóa và con người

TTTĐ - Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Trong suốt 95 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Hà Nội, thành phố luôn trở thành địa phương luôn tiên phong, đi đầu trong xây dựng con người và phát triển văn hóa.
Hà Nội - hình mẫu tiêu biểu kiến tạo môi trường giáo dục thanh lịch, văn minh, hạnh phúc Người Hà Nội

Hà Nội - hình mẫu tiêu biểu kiến tạo môi trường giáo dục thanh lịch, văn minh, hạnh phúc

TTTĐ - Tại Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” giai đoạn 2021 - 2025, đồng chí Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có bài tham luận về "Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với phát triển nguồn nhân lực".
Tự hào, lạc quan về dư địa, tương lai văn hóa của Hà Nội Người Hà Nội

Tự hào, lạc quan về dư địa, tương lai văn hóa của Hà Nội

TTTĐ - Ngày 28/3 tại Bảo tàng Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 06 khẳng định từ những kết quả đạt được, chúng ta cảm thấy tự hào, lạc quan về dư địa, tương lai văn hóa của Hà Nội.
Bài 2: Ấn tượng không gian di tích bên sông Hồng Người Hà Nội

Bài 2: Ấn tượng không gian di tích bên sông Hồng

TTTĐ - Trong hơn 6.000 di tích lịch sử, văn hóa của Hà Nội, nhiều nơi đã “bắt kịp” hơi thở của thời đại, ứng dụng công nghệ để số hóa, phát huy hiệu quả giá trị văn hóa, mang lại trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho du khách và người dân. Đền Rừng là một trong số những di tích đó.
Không tăng giá vé từ cảng Ao Tiên đi Cô Tô Người Hà Nội

Không tăng giá vé từ cảng Ao Tiên đi Cô Tô

TTTĐ - Trước thông tin về khả năng tăng giá vé tàu từ cảng cao cấp Ao Tiên đi các xã đảo thuộc huyện Vân Đồn và huyện Cô Tô, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cùng UBND huyện Cô Tô đã tổ chức buổi đối thoại với các doanh nghiệp vận tải hành khách để làm rõ vấn đề.
Bài 1: Huyền tích ngôi đền linh thiêng ven sông Hồng Người Hà Nội

Bài 1: Huyền tích ngôi đền linh thiêng ven sông Hồng

TTTĐ - Nằm ven sông Hồng, ngôi đền Rừng hướng ra sông Hồng quanh năm mát mẻ và rộn ràng câu hát Văn. Theo lời giới thiệu của những thanh đồng, tôi đã có dịp đặt chân tới đền Rừng và được nghe những câu chuyện tâm linh huyền bí ở ngôi đền cổ hơn một trăm năm trước.
Hạnh phúc vì “ngôi nhà xưa” đầm ấm, khang trang Nhịp điệu cuộc sống

Hạnh phúc vì “ngôi nhà xưa” đầm ấm, khang trang

TTTĐ - Là người đặt nền móng và phát triển ấn phẩm từ bản tin nội bộ thành tờ báo Tuổi trẻ Thủ đô, nữ Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô nghỉ hưu đã lâu nhưng vẫn vô cùng tâm huyết và dõi theo những hoạt động của báo. Nhân dịp 40 năm báo Tuổi trẻ Thủ đô xuất bản số đầu tiên, bà Khúc Nga hồ hởi dành cho chúng tôi - thế hệ phóng viên đi sau cuộc trò chuyện tâm tình đầy ắp những kỷ niệm vui buồn dưới “mái nhà” 19 Lý Thường Kiệt.
Lan tỏa tinh thần “Hà Nội vì cả nước”, nhân lên những giá trị nhân văn Người Hà Nội

Lan tỏa tinh thần “Hà Nội vì cả nước”, nhân lên những giá trị nhân văn

TTTĐ - Trong suốt 40 năm qua, bên cạnh việc phát triển nội dung, thương hiệu, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, báo Tuổi trẻ Thủ đô còn miệt mài, tích cực với các hoạt động an sinh xã hội rộng khắp trên các tỉnh, thành cả nước. Từ Tây Bắc, Tây Nguyên đến Tây Nam Bộ… nơi nào khó khăn cũng có dấu ấn của những người làm báo đến từ Thủ đô - trái tim thiêng liêng của cả nước. Lan tỏa tinh thần “Hà Nội vì cả nước”, đan chặt những cánh tay để khối đại đoàn kết dân tộc được thêm vững chắc, phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, những giá trị tốt đẹp của Việt Nam vì thế được cùng nhân lên và tỏa sáng.
Tháng ba mùa xuân đi qua ngõ Người Hà Nội

Tháng ba mùa xuân đi qua ngõ

TTTĐ - Cái rét cắt da ở lại trong năm cũ, cái nắng cháy bỏng của mùa hè còn nấp sau những áng mây dày nặng hơi nước, tháng ba là lúc mùa xuân chín, dần đi qua ngõ, dần trôi đi với bao kỉ niệm đẹp đẽ chúng ta đã có thêm trong đời…
Xem thêm