Tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và mẹ liệt sĩ tại Hải Phòng, Quảng Ninh
![]() |
Phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô tại Hải Phòng và đại diện Hội thiện nguyện Tâm An trao quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nuôi |
Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nuôi sinh năm 1929, năm nay 93 tuổi. Mẹ có 8 người con, trong đó có hai con là Liệt sỹ Vũ Văn Phầu và Liệt sỹ Vũ Văn Nghĩa. Liệt sỹ Vũ Văn Phầu sinh năm 1953, hy sinh năm 1974 trong kháng chiến chống Mỹ khi tròn 21 tuổi. Nhận tin con trai lớn hy sinh nhưng với lòng quyết tâm và ý chí mạnh mẽ, mẹ Nuôi đã động viên con trai thứ Vũ Văn Nghĩa tiếp tục lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của non sông.
Mẹ Nuôi kể, những lần các anh được về thăm nhà, các anh đều bảo bố mẹ cứ yên tâm, đánh xong quân địch, hòa bình chúng con sẽ trở về. Sau khi anh Vũ Văn Phầu hi sinh, năm 1979, mẹ tiếp tục nhận tin con trai Vũ Văn Nghĩa mãi mai ra đi tại chiến trường Campuchia khi tròn 20 tuổi.
Năm 2008, Đảng ủy và chính quyền địa phương đã tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt hai liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã An Thắng. Năm 2014, mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Năm 2012, chồng của mẹ Nuôi là cụ Vũ Văn Thi mất. Mẹ Nuôi hiện đang sống cùng con trai út.
![]() |
Các phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô tại Hải Phòng viếng liệt sĩ Nguyễn Quốc Hùng |
Mẹ liệt sỹ Lê Thị Thanh sinh năm 1929, năm nay tròn 93 tuổi nhưng vẫn chữa bệnh Đông y tại nhà. Mẹ sinh sống tại phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Mẹ tiễn ba người con trai đi chiến trường nhưng chỉ có anh Nguyễn Đình Quang và Nguyễn Đình Hoàn trở về.
Liệt sỹ Nguyễn Quốc Hùng đã nằm lại chiến trường. Anh Hùng nhập ngũ năm 19 tuổi, hy sinh năm 21 tuổi. Liệt sỹ chưa có gia đình nhưng trước khi hi sinh đã có người yêu tên Lan. Từ ngày anh Hùng mất, cô Lan thường xuyên sang nhà liệt sỹ chăm sóc, thăm hỏi bố mẹ như cha mẹ mình.
![]() |
Nhóm phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô và đại diện Hội thiện nguyện Tâm An trao quà động viên mẹ liệt sĩ Lê Thị Thanh |
Bản thân mẹ Thanh và chồng là ông Nguyễn Đình Khánh vừa sản xuất vừa tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Gia đình mẹ Thanh tham gia du kích, đào nhiều hầm, gây cơ sở và nuôi giấu nhiều cán bộ.
Buổi gặp gỡ đã diễn ra trong không khí ấm cúng, tình cảm. Những món quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao, thể hiện sự tri ân và tôn kính đối với sự hy sinh và cống hiến của các mẹ. Đó là những người mẹ đã gửi gắm tất cả tình thương và niềm tin cho Tổ quốc. Những câu chuyện và hình ảnh về các mẹ sẽ mãi là nguồn cảm hứng, khích lệ cho các thế hệ sau.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Khoảnh khắc lắng đọng tại Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

Tình yêu đất nước lên hình trong những sản phẩm sáng tạo

Bài 4: Tuổi trẻ cùng TP Hồ Chí Minh bước vào kỷ nguyên mới

Thanh niên Đà Nẵng sẵn sàng cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Giới trẻ Hà thành đổ về Quảng trường Ba Đình chụp ảnh

Hà Nội rực rỡ cờ hoa, ngập tràn tự hào

Hơn 2.200 thí sinh tự do tranh tài tại hội thi Tin học trẻ

Bạn trẻ nô nức bắt trend check-in mừng ngày hội non sông

1.700 thiếu nhi tham gia ngày hội “Học tập tốt, rèn luyện chăm”
