Thanh niên tự hào, vững tin theo Đảng
Mừng Đảng quang vinh, dựng nhà nhân ái tặng thanh niên khó khăn Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng tại quận Hoàng Mai |
“Đảng là lẽ sống của tôi”
Tại chương trình Giao lưu tiếp lửa truyền thống, với chủ đề “Đảng là lẽ sống của tôi”, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa tổ chức tại đình Tân Trào (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chia sẻ: Những thành tựu mà đất nước ta có được ngày hôm nay không chỉ là công lao to lớn của các thế hệ đi trước, mà còn là sự tiếp nối truyền thống của các thế hệ thanh niên Việt Nam.
"Chúng ta hiểu rằng, Đảng không chỉ là một tổ chức chính trị, mà còn là một lý tưởng, một niềm tin, một lẽ sống thiêng liêng. Đảng đã soi đường, chỉ lối cho dân tộc ta đi đến độc lập, tự do, hạnh phúc. Đảng đã mang lại cho chúng ta cuộc sống ấm no, hòa bình, phát triển", anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.
![]() |
Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chia sẻ |
Tham gia cùng với đoàn viên, thanh niên có cụ Hoàng Ngọc (89 tuổi), nhân chứng sống cuối cùng tại Tân Trào - người từng được gặp Bác Hồ và chứng kiến khí thế hào hùng của những ngày tổng khởi nghĩa.
Cụ Ngọc cũng là một trong những thành viên của Đội Nhi đồng cứu quốc được chính Bác Hồ lựa chọn và giao nhiệm vụ khi tới Tân Trào. Cụ kể về kỷ niệm gặp Bác Hồ khi Người về nước. Lúc đó mới 8 - 9 tuổi nhưng cụ vẫn nhớ như in những sự kiện trọng đại diễn ra tại Tân Trào và những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhắn gửi tới thế hệ trẻ, cụ Ngọc cho biết, cả cuộc đời của mình đã gắn bó với Đảng và luôn tin tưởng có cách mạng sẽ có tất cả.
"Ngày nay thanh niên cần phải học lịch sử, dù xã hội có tiên tiến như thế nào, tuổi trẻ cũng phải học và hiểu sự hy sinh của cha ông để đất nước được độc lập, thống nhất. Đồng thời, tuổi trẻ phải không ngừng học tập nắm vững khoa học kỹ thuật, để bảo để vệ đất nước, bảo vệ Nhân dân", cụ Ngọc nhắn gửi.
![]() |
Cụ Hoàng Ngọc chia sẻ |
Nền tảng vững chắc để phát triển
Bạn trẻ Chu Hoa Bảo Trâm (sinh viên năm thứ 2, chuyên ngành Kinh tế chính trị quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương) được kết nạp Đảng khi cô 18 tuổi. Đó là vinh dự lớn lao của bản thân và luôn nhắc nhở cô gái không ngừng cố gắng, hoàn thiện bản thân, lan tỏa hành động đẹp tới các bạn trẻ. Cô gái bày tỏ: "Em luôn cảm thấy biết ơn và vô cùng tự hào vì có Đảng lãnh đạo. Em luôn cố gắng phấn đấu, trau dồi để trở thành người vừa hồng vừa chuyên như Bác Hồ từng mong muốn".
![]() |
Bạn trẻ Chu Hoa Bảo Trâm |
Theo bạn Chu Hoa Bảo Trâm: Ngày nay các bạn trẻ có màu sắc cá nhân riêng nhưng đều có mong muốn được trau dồi bản thân, để vững tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Muốn vậy, tuổi trẻ cần gìn giữ và bảo tồn giá trị văn hóa, hiểu về lịch sử và cuộc kháng chiến của dân tộc. Đây là chìa khóa để người trẻ tự tin bước vào kỷ nguyên mới. |
Chia sẻ với mọi người, anh Nguyễn Trần Anh Vũ, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, cho hay: "Chúng tôi hiểu rằng để có được những điều kiện đầy đủ và tốt đẹp như hiện nay là nhờ có sự lãnh đạo của Đảng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Bên cạnh đó là sự hi sinh của thế hệ cha anh đi trước, đã chiến đấu anh dũng để giành lại độc lập cho dân tộc.
Là một đảng viên trẻ, công chức trẻ, chúng tôi nhận thức đúng vai trò, vị trí của mình; luôn học tập, rèn luyện, phấn đấu vì cộng đồng, vì xã hội và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để góp phần nhỏ bé của mình cho đất nước".
![]() |
Thanh niên Thủ đô bày tỏ niềm tin theo Đảng |
Thực tế cho thấy, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên Việt Nam luôn được coi là lực lượng tiên phong, xung kích trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Họ không chỉ là những người lao động, học sinh, sinh viên mà còn là những người lính, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân, nhà khoa học, nghệ sĩ, vận động viên... Lực lượng này đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ an ninh quốc phòng của đất nước.
Vinh dự, tự hào khi hơn 10 năm được kết nạp vào đội ngũ của Đảng, chị Lê Thị Lan (trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Niềm tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong những yếu tố quan trọng giúp bản thân tôi, cũng như người trẻ đạt được những thành tựu đáng kể trong quá trình học tập, công tác, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Niềm tin vào Đảng là nền tảng vững chắc giúp thanh niên vượt qua mọi thách thức, nắm bắt cơ hội và đạt được thành công trong tương lai.
Các phong trào, hoạt động của Đoàn - Hội đã góp phần bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, giúp chúng tôi trở thành những công dân có trách nhiệm, có tinh thần yêu nước, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Bài 2: Số hóa di tích lịch sử: Tiện ích từ mã QR

Giữ gìn hồn cốt ngàn năm bằng sức trẻ và công nghệ

Xây dựng Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước

Bài 4: Khơi dậy tiềm năng thanh niên trong kỷ nguyên công nghệ

Bài 3: Những đôi giày từ công nghệ in 3D và nhựa tái chế

Sáng mãi niềm tin, tự hào về Đảng quang vinh

Trang bị khung pháp lý ứng dụng công nghệ tiên phong cho thanh niên

Tuổi trẻ Bình Dương tiên phong với “Bình dân học vụ số”

Tình nguyện viên Thủ đô với “Tháng ba biên giới” ở Hà Tĩnh
