Tạm biệt kỳ nghỉ người trẻ “đổ xô” về Hà Nội
![]() |
Các phương tiện giao thông lại ùn ùn đổ về trung tâm Hà Nội
Bài liên quan
Muôn kiểu nghỉ lễ của giới trẻ
Công nhân trẻ "tham công, tiếc việc" dịp nghỉ lễ
Điểm vui chơi ngoại thành Hà Nội nhộn nhịp ngày nghỉ lễ
Những người trẻ đi “cày” ngày nghỉ lễ
Thanh niên Thường Tín tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 – 1/5
![]() |
Từ nửa buổi chiều 1/5, mật độ phương tiện lưu thông trên các tuyến đường đã tăng dần do người dân trở lại Thủ đô. Thời tiết nắng nóng, nhiều người tỏ ra mệt mỏi sau một hành trình dài từ quê tới Hà Nội.
Tại các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, càng về chiều, dòng người đổ về đây ngày càng đông, chủ yếu là lực lượng lao động trẻ, công nhân, học sinh, sinh viên. Theo quan sát của phóng viên, buổi sáng 1/5, lượng khách còn khá vắng vẻ, tuy nhiên, thời điểm này, lượng người dồn về các bến xe đã tăng vọt. Các khu vực nhà chờ bến xe buýt ở Hà Nội cũng đông đúc hơn rất nhiều, mỗi khi có chuyến xe buýt về đến bến, lượng người lại chen chân lên xe.
![]() |
Bạn Hoàng Thanh Hằng, quê ở Phú Thọ chia sẻ: “Mình biết hôm nay rất đông người trở về Hà Nội. Vì vậy, mình phải rời nhà thật sớm. Dù đi sớm nhưng xe vẫn rất đông”.
Bạn trẻ Lê Thị Hà, quê ở Thanh Hóa vừa bước xuống chuyến xe sau một hành trình dài khoảng 4 giờ đồng hồ, trời nắng nóng nên cô gái khá mệt mỏi.
Hà chia sẻ: “Kỳ nghỉ lễ năm nay được nghỉ 5 ngày nên em tranh thủ ở nhà đến ngày cuối cùng mới trở lại Hà Nội. Như mọi lần, em đứng đón xe ở đường Quốc lộ gần nhà nhưng xe nào đi qua cũng đầy khách nên em lại phải đón xe ôm xuống tận bến ở thành phố mới có xe đi Hà Nội. Mỗi lần nghỉ lễ được về nhà với bố mẹ rất vui nhưng chặng đường đi thì khá mệt mỏi”.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Con ong chăm chỉ gặt "mùa vàng" tri thức

Bí quyết vượt vũ môn và chọn đúng nghề cho tương lai

“Hội tiền bối” giúp 2K10 gỡ rối trước kỳ thi vào lớp 10

“Khoác áo mới” cho nhà tạm, nhà dột nát

Tạm biệt tháng Tư, giới trẻ hướng về Hà Nội mùa thu lịch sử

Tuổi trẻ yêu nước từ những điều dù rất nhỏ

Chàng trai “tô màu kí ức”

Cơ hội, thách thức và những trăn trở thầm lặng

Gen Z làm freelance không nghỉ lễ, miệt mài "chạy deadline"
