Tag

Rơi nước mắt với trăn trở “Bao lâu rồi mình chưa nói thương mẹ?” của Hà Anh Tuấn

Văn hóa 11/01/2019 15:36
aa
Cái tên Hà Anh Tuấn luôn gắn liền với những ca khúc có ca từ sâu sắc và giai điệu sâu lắng, đi vào trái tim người nghe ngay từ lần đầu tiên. Phim ngắn “Chỉ cần mẹ vui” vừa ra mắt lần này chắc chắn cũng sẽ khiến bạn rơi nước mắt, trăn trở với lời tự vấn “Bao lâu rồi mình chưa nói thương mẹ?”

Rơi nước mắt với trăn trở “Bao lâu rồi mình chưa nói thương mẹ?” của Hà Anh Tuấn

Những bí kíp “năng nhặt chặt bị” của các mẹ

Ai trong chúng ta cũng có một người mẹ tần tảo, vun vén cho gia đình. Người mẹ ấy từng khiến chúng ta nhăn mặt khi lúc nào cũng ki bo, so đo mặc cả từ vài trăm đồng con với cô hàng rau, hàng thịt. Người mẹ ấy gi gỉ gì gi cái gì cũng… cất, từ chiếc quạt hỏng, vỏ lon nước ngọt… để cuối tuần hỉ hả gặp lại “cạ cứng” là cô “đồng nát sắt hỏng bán đi”…

Sự tiết kiệm nhiều khi có phần thái quá của mẹ đôi khi làm chúng ta xấu hổ, mặc cảm với chúng bạn. Không được rủng rỉnh tiền để tiêu vặt, để mua quà tặng sinh nhật bạn… nhiều lúc ta cảm giác như mẹ chẳng có chút tinh tế nào với cảm xúc của con mà chỉ coi tiền là tất cả…

Đi chợ kì kèo mặc cả, hình ảnh quá quen thuộc khi nhớ về mẹ
Đi chợ kì kèo mặc cả, hình ảnh quá quen thuộc khi nhớ về mẹ

Những chi tiết mở đầu của bộ phim khiến người xem đều cảm thấy hình như có bóng dáng mình trong đó, đồng cảm với những “tuyệt chiêu” tiết kiệm vô cùng thân thuộc và đời thường của mẹ!

Chú lợn đất mà mẹ yêu thương, gìn giữ “hơn” con ruột
Chú lợn đất mà mẹ yêu thương, gìn giữ “hơn” con ruột

Thế nhưng tất cả vỡ òa trong khoảng khắc, khiến người xem rưng rưng nước mắt khi phát hiện bí mật của chú lợn đất mà dường như mẹ đã yêu hơn cả con ruột mình…

Với những tình tiết cảm động cùng ca từ sâu lắng, lấy được cảm xúc của người xem nên chỉ vừa ra mắt được hơn 1 ngày, phim ngắn Tết của VinID kết hợp với Hà Anh Tuấn đã gây bão mạng với hơn 1 triệu lượt xem, hơn 5000 lượt chia sẻ và hàng ngàn bình luận trên khắp các trang Mạng xã hội.

“Nhìn nụ cười hạnh phúc của mẹ mỗi lần đập con lợn tiết kiệm để sắm sửa cho con khiến tôi không cầm được nước mắt. Người mẹ nào cũng yêu con vô điều kiện, dành tất cả cho con mà không bao giờ nghĩ đến bản thân. Mẹ tôi cũng vậy!”, bạn Duong Dao Thuy cảm nhận.

Còn MC Minh Trang chia sẻ trên trang cá nhân: “Clip này xúc động thật sự... Lúc đầu mình chỉ định xem vì có Hà Anh Tuấn hát, không ngờ nội dung cũng xuất sắc tới vậy… Vừa xem vừa nhớ mẹ, nhớ chuyện ngày xưa… Nếu để học bài học về sự tiết kiệm thì đúng là không đâu tốt bằng học từ chính ngôi nhà của mình, từ cha mẹ và người thân của mình mỗi ngày nhỉ?”,

Một “Chuyện cũ của mẹ tôi” rất mới bởi giọng hát của Hà Anh Tuấn

Nhạc phim chính là ca khúc “Chuyện cũ của mẹ tôi – Một sáng tác của nhạc sỹ Phạm Hồng Phước. Từng câu hát đều là những câu hỏi tự vấn của người con về sự vô tâm của mình với mẹ: “Mẹ bảo thế giới của mẹ, con ơi bé lắm chỉ có mình cha với con. Còn cả thế giới của con, ôi sao rộng lớn đôi khi lại quên mất mẹ”.

Giọng ca đầy cảm xúc của Hà Anh Tuấn khiến mỗi ca từ đều trở nên thấm thía. Bản thu “Chuyện cũ của mẹ thôi” cũng là một trải nghiệm đầy cảm xúc đối với ca sỹ Hà Anh Tuấn. Anh chia sẻ: “Khi thu âm ca khúc, Tuấn đã thực sự nghĩ tới mẹ mình. Cảm xúc cứ thế mà tuôn ra theo từng câu hát vậy thôi. Cũng phải cám ơn Phạm Hồng Phước đã sáng tác một ca khúc hay đến vậy. Hi vọng khán giả sẽ thích bản phối mới này của Hà Anh Tuấn cũng như thông điệp mà nó truyền tải”.

Mẹ bảo thế giới của mẹ, con ơi bé lắm chỉ có mình cha với con
Mẹ bảo thế giới của mẹ, con ơi bé lắm chỉ có mình cha với con

Nếu như câu hát “bao lâu con chẳng nói thương mẹ ơi” đầy day dứt cứ trở đi trở lại trong tâm trí người nghe thì những ca từ cuối cùng khép lại bộ phim đầy cảm động: “Một đời mẹ tảo tần rồi, thôi con chỉ ước mơ mẹ cười vui” khiến chúng ta chỉ muốn lập tức lao ngay về nhà để sà vào lòng mẹ, sẵn sàng làm tất cả “chỉ cần mẹ vui”.

Tết này, chỉ cần mẹ vui!
Tết này, chỉ cần mẹ vui!

Ca khúc cũng tinh tế hé lộ một gợi ý nho nhỏ cho những ai còn đang băn khoăn chưa tìm được món quà Tết dành tặng mẹ. Ứng dụng VinID với tính năng tích điểm khi mua sắm sẽ thay con lợn đất trong phim giúp mẹ tiết kiệm hàng ngày vừa nhanh gọn, vừa hiệu quả. Thông điệp “Hãy để mẹ tận hưởng niềm vui tiết kiệm theo cách của mẹ” từ VinID như thấu hiểu với những lo toan và tri ân những hy sinh của mẹ suốt bao năm qua dành cho gia đình, để chúng ta trưởng thành được như hôm nay.

Empty

Bộ phim ngắn vô cùng ý nghĩa này cũng là mở đầu cho chiến dịch Tết của VinID mang tên “Chỉ cần mẹ vui”, kèm theo đó là chương trình quay số trúng thưởng “Tích điểm VinID – Rinh VinFast về nhà” với cơ hội trúng ô tô VinFast, xe máy điện Klara, điện thoại Vsmart cùng hàng ngàn voucher nghỉ dưỡng Vinpearl kéo dài từ nay đến 24/01/2019.

Chi tiết xem tại www.vinid.net/tet2019 hoặc facebook chính thức của VinID. Tải app VinID để tham gia chương trình ngay hôm nay tại https://bit.ly/2LRxyhw

Đọc thêm

Lan tỏa không khí thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô Văn học - Nghệ thuật

Lan tỏa không khí thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô

TTTDD - Trong không khí sôi nổi chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), vừa qua Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã tổ chức Hội diễn văn nghệ - Cụm số 5 với sự tham gia của 10 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.
"Bay qua hồ Gươm" - món quà đặc biệt dành tặng Hà Nội Văn hóa

"Bay qua hồ Gươm" - món quà đặc biệt dành tặng Hà Nội

TTTĐ - Tập thơ "Bay qua hồ Gươm" của nhà thơ, nhà báo Huỳnh Mai Liên là một món quà đặc biệt dành tặng Hà Nội dịp kỉ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Lấy cái nhìn trẻ thơ đầy trong trẻo, những tác phẩm là tiếng nói thủ thỉ tâm tình, là tình yêu Hà Nội gửi gắm qua mỗi thế hệ.
Khắc họa mùa thu Hà Nội đầy hào hùng và lãng mạn Văn hóa

Khắc họa mùa thu Hà Nội đầy hào hùng và lãng mạn

TTTĐ - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt "Hà Nội những cảm xúc tháng 10".
Triển lãm 100 tài liệu về những ngày tiếp quản Hà Nội Văn hóa

Triển lãm 100 tài liệu về những ngày tiếp quản Hà Nội

TTTĐ - Ngày 3/10, triển lãm “Hà Nội - Ký ức những ngày tiếp quản” chính thức mở cửa đón khách tham quan tại Nhà triển lãm (61 Tràng Tiền, Hà Nội).
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tăng tốc, sáng tạo, về đích Văn học - Nghệ thuật

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tăng tốc, sáng tạo, về đích

TTTĐ - Tại buổi Họp báo thường kỳ quý III năm 2024, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Danh Hoàng Việt khẳng định ngành sẽ "Tăng tốc, sáng tạo, về đích" trong quý IV/2024.
Người dân và du khách hào hứng với triển lãm "Hà Nội trong tôi" Văn hóa

Người dân và du khách hào hứng với triển lãm "Hà Nội trong tôi"

TTTĐ - Hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), tại khu vực Hồ Gươm, triển lãm ảnh ngoài trời “Hà Nội trong tôi” được tổ chức trên không gian đi bộ từ ngày 28/9 đến 29/10.
Trải nghiệm đầy tự hào trên vùng đất thiêng Điện Biên Phủ Nhịp điệu cuộc sống

Trải nghiệm đầy tự hào trên vùng đất thiêng Điện Biên Phủ

TTTĐ - Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) không chỉ là một địa danh lịch sử mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, sự kiên cường và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam.
Tối mai (4/10), khai mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2024 Người Hà Nội

Tối mai (4/10), khai mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2024

TTTĐ - Tối mai (4/10), tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long, Hà Nội sẽ diễn ra đêm khai mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2024.
Jacqueline Tiên Nguyễn tỏa sáng tại Milan & Paris Fashion Week Thời trang - Làm đẹp

Jacqueline Tiên Nguyễn tỏa sáng tại Milan & Paris Fashion Week

TTTĐ - Tuần lễ Thời trang Milan & Paris trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết với sự góp mặt của Jacqueline Thảo Tiên Nguyễn trên cương vị mới - CEO của DAFC. Hơn nữa, Jacqueline Tiên Nguyễn còn đồng hành cùng Marie Trâm Anh và Ashleigh Huỳnh càng làm tăng thêm sức hút của bộ ba mỹ nhân Việt.
Lắng nghe những cây bàng kể chuyện lịch sử hào hùng Văn hóa

Lắng nghe những cây bàng kể chuyện lịch sử hào hùng

TTTĐ - Thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày chuyên đề “Bàng ơi...!”. Loài cây bình dị này cũng là chứng nhân để kể lại những câu chuyện lịch sử hào hùng của Hà Nội và đất nước ta.
Xem thêm