Quảng Nam: Một phụ nữ bán chổi trả lại hơn 51 triệu đồng cho người đánh rơi
Số tiền mặt có bên trong chiếc ví được bà Tám nhặt được trên đường (Ảnh: CTV) |
Chiều 8/2, lực lượng chức năng của huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho biết, anh Phạm Vinh (SN 1977, ngụ thôn Ô Gia, xã Đại Cường) đã nhận lại được một số tiền lớn bị đánh rơi do người dân nhặt được.
Trước đó, vào sáng cùng ngày, anh Vinh điều khiển xe máy lưu thông từ xã Đại Minh về lại nhà tại xã Đại Cường. Khi anh Vinh đến khu vực đường bê tông thuộc thôn Thanh Vân, xã Đại Cường thì đánh rơi chiếc ví, bên trong có 51,5 triệu đồng.
Khi anh Vinh về đến nhà thì phát hiện chiếc ví đã bị rơi. Do số tiền bị rơi lớn và không có giấy tờ tùy thân trong ví nên anh Vinh đã đăng tải nội dung sự việc lên mạng xã hội Facebook và mong có người nhặt được để đến xin, nhận lại tài sản.
Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, anh Vinh hay tin có người nhặt được tài sản nói trên nên tức tốc cùng người thân liên hệ. Qua dò hỏi, anh Vinh biết người nhặt được tài sản là bà T.T.T (ngụ thôn Trang Điền Gia Nam, xã Đại Cường).
Sau khi anh Vinh trình bày sự việc và qua xác minh, bà T cùng nhiều người làm chứng đã trả lại toàn bộ tài sản mà anh Vinh đã đánh rơi trước đó.
Theo người dân, vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, trong lúc đạp xe qua khu vực thôn Thanh Vân, bà T có nhặt được chiếc ví có đựng tài sản nên chờ người bị đánh rơi đến để trả lại. Được biết, bà T hằng ngày làm nông, bán chổi để kiếm thêm thu nhập.