Nơi thanh xuân ở lại…
Mang khát vọng thanh xuân hòa cùng khát vọng của Thủ đô, đất nước Hòa khát vọng thanh xuân với khát vọng chung của toàn dân tộc |
Ngày đầu tiên chạm ngõ nghề báo
Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên đặt chân đến toà soạn báo Tuổi trẻ Thủ đô (số 19 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) khi tôi vẫn là sinh viên. Đó cũng là lần đầu tôi cầm trên tay tờ báo Tuổi trẻ Thủ đô, cảm giác lúc ấy thật đặc biệt, nhất là khi tôi còn rất trẻ, với đầy hoài bão và khao khát khám phá thế giới. Những bài viết trong trang báo không chỉ mang đến thông tin bổ ích mà còn truyền cảm hứng, giúp tôi hiểu hơn về cuộc sống, xã hội…
Tôi ấn tượng với cách báo khai thác những vấn đề nóng hổi, gần gũi với người trẻ nhưng vẫn giữ được sự sâu sắc, nhân văn của các anh chị nhà báo thế hệ trước. Những bài viết về khởi nghiệp, gương mặt trẻ tiêu biểu, các phong trào Đoàn Thanh niên… đã giúp tôi có thêm niềm tin và động lực trên con đường sự nghiệp.
![]() |
Nhà báo Lê Dung - Ban Thanh niên báo Tuổi trẻ Thủ đô |
Trong suốt những năm tháng ấy, tôi đã có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với nhiều nhà báo, phóng viên của Tuổi trẻ Thủ đô. Họ không chỉ là những người viết báo mà còn là những người truyền lửa cho thế hệ trẻ.
Những người anh, chị và cả những bạn trẻ đồng trang lứa nơi đây đã chia sẻ với tôi về nghề báo, về trách nhiệm của người làm báo trong việc đưa thông tin trung thực, khách quan và có giá trị cho độc giả. Những câu chuyện họ kể về những lần đi tác nghiệp ở vùng sâu, vùng xa, về những bài báo điều tra vất vả nhưng đầy ý nghĩa đã khiến tôi thán phục. Nhờ những cuộc trò chuyện ấy, tôi càng hiểu hơn về giá trị của nghề báo, trân trọng hơn từng bài viết trên báo và quyết tâm trở thành nhà báo.
Thế rồi, tôi được phân công tập sự tại Ban Thanh niên. Ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ ở đây cũng là lần đầu tiên tôi được phân công đi công tác gần 1 tuần tại đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh). Cảm giác vừa hồi hộp, vừa háo hức khi lần đầu tiên được giao nhiệm vụ viết tin bài về một sự kiện của Đoàn Thanh niên ở một vùng đất mới, lại là hòn đảo vô cùng xinh đẹp. Dù chỉ là một tác phẩm tin ngắn nhưng khi bài viết của tôi xuất hiện trên trang báo in, tôi không kìm được niềm vui mà đọc đi đọc lại nhiều lần.
![]() |
Tác giả cùng các em nhỏ vùng cao trong một chuyến công tác tại Yên Bái |
Những ngày đầu làm báo là khoảng thời gian tôi học hỏi nhiều nhất. Tôi học cách viết tin, bài, cách đặt câu hỏi khi phỏng vấn, cách chọn góc nhìn để bài viết hấp dẫn hơn. Được các anh chị đồng nghiệp hướng dẫn tận tình, tôi dần dần tự tin hơn và bắt đầu dấn thân vào những đề tài lớn hơn, những câu chuyện có chiều sâu hơn. Kết hợp với kiến thức học tập trong nhà trường, tôi đã nhanh chóng thích nghi, bắt nhịp được với guồng công việc ở toà soạn.
Thay đổi cuộc đời từ thực tế muôn màu
Trở thành phóng viên Ban Thanh niên, tôi có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều bạn trẻ tài năng, nhiệt huyết. Mỗi lần gặp gỡ, trò chuyện với họ, tôi như được tiếp thêm năng lượng, được sống trong bầu không khí tươi trẻ và đầy hoài bão.
Theo dõi mảng thanh niên, giới trẻ, tôi có nhiều chuyến công tác cùng tổ chức Đoàn - Hội các cấp. Một trong những kỷ niệm sâu sắc là lần tôi theo chân Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội lên vùng cao Hà Giang. Những ngày băng rừng, vượt suối, tận mắt chứng kiến sự khó khăn của đồng bào nơi đây, giúp tôi hiểu rõ hơn giá trị của những hoạt động tình nguyện. Tôi đã viết loạt bài về hành trình của các bạn trẻ mang con chữ, hơi ấm đến những bản làng xa xôi.
![]() |
Nhà báo Lê Dung trong chuyến công tác tại Trường Sa |
Cũng có những lần tác nghiệp đầy thử thách, tôi từng tham gia điều tra về các vấn đề kinh tế - xã hội, từ bạo lực học đường đến tệ nạn trong giới trẻ. Để có được những bài viết chân thực, tôi không ngại lăn xả, tìm đến tận nơi, gặp gỡ những nhân vật trong cuộc. Có những bài viết khiến tôi trăn trở nhiều ngày và khi đăng tải, nhận được sự đồng cảm, phản hồi tích cực từ độc giả, tôi biết rằng công sức mình bỏ ra là xứng đáng.
Trong suốt 15 năm qua, tôi đã viết hàng chục nghìn bài báo và có những bài viết khiến tôi nhớ mãi. Một trong số đó là loạt bài về tấm gương thanh niên khởi nghiệp thành công. Tôi từng phỏng vấn một bạn trẻ từng thất bại nhiều lần trước khi xây dựng được doanh nghiệp riêng. Câu chuyện của bạn ấy truyền cảm hứng mạnh mẽ không chỉ cho tôi mà còn cho rất nhiều độc giả trẻ.
Ngoài ra, những bài viết về các phong trào thanh niên, về những tấm gương người tốt, việc tốt, các thầy cô giáo, bộ đội vùng biên giới, hải đảo… cũng để lại trong tôi nhiều kỷ niệm. Có lần tôi viết về một nhóm bạn trẻ chuyên giúp đỡ trẻ em khuyết tật. Sau khi bài báo đăng tải, nhiều mạnh thường quân đã tìm đến để hỗ trợ nhóm, giúp các em nhỏ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là những khoảnh khắc tôi cảm thấy tự hào nhất về nghề báo mà mình đang theo đuổi.
![]() |
Với tôi, mỗi bài viết, mỗi lần tác nghiệp đều là một hành trình khám phá, học hỏi và trưởng thành |
Thời kỳ tôi bắt đầu làm báo, những tờ báo giấy vẫn là phương tiện chính để truyền tải thông tin nhưng giờ đây, với sự bùng nổ của công nghệ, báo chí đã chuyển mình mạnh mẽ. Tuổi trẻ Thủ đô cũng không nằm ngoài xu hướng ấy.
Từ những bài báo chỉ xuất hiện trên mặt báo giấy, giờ đây, tôi đã quen với việc viết bài cho báo điện tử, cập nhật tin tức trên mạng xã hội, thậm chí sản xuất video, các sản phẩm đa phương tiện, để tiếp cận độc giả theo nhiều cách khác nhau. Dù cách thể hiện có thay đổi nhưng tinh thần của báo Tuổi trẻ Thủ đô vẫn không đổi: Luôn giữ vững chất lượng nội dung, truyền tải thông tin chính xác, khách quan và mang lại giá trị cho cộng đồng.
![]() |
Tôi thật vinh dự khi cùng đồng nghiệp viết tiếp những trang báo đầy nhiệt huyết |
Ngôi nhà thứ hai
Đối với tôi, Tuổi trẻ Thủ đô không chỉ là nơi làm việc, mà còn là ngôi nhà thứ hai. Những người đồng nghiệp không chỉ là cộng sự, mà còn là những người anh, người chị, người bạn thân thiết. Chúng tôi cùng nhau tác nghiệp, cùng chia sẻ những niềm vui khi bài viết được đón nhận, cùng động viên nhau vượt qua những khó khăn trong nghề.
15 năm không phải là một chặng đường ngắn nhưng tôi biết mình vẫn còn nhiều điều để học hỏi, còn nhiều câu chuyện để kể. Tôi tin rằng, Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục phát triển, tiếp tục là ngọn lửa truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và tôi tự hào vì đã góp một phần nhỏ vào hành trình ấy.
![]() |
Dù thế giới có thay đổi thế nào nhưng với tôi, Tuổi trẻ Thủ đô không chỉ là một tờ báo mà còn là một phần ký ức đẹp, một người bạn tri kỷ trong suốt những năm tháng thanh xuân và sẽ còn đồng hành với tôi trên suốt chặng đường dài phía trước |
Nếu có ai hỏi tôi rằng, điều gì khiến tôi gắn bó với nghề báo suốt ngần ấy năm? Tôi sẽ trả lời rằng, đó là vì tình yêu với những câu chuyện, với những con người và với chính tờ báo mà tôi đã dành cả thanh xuân để cống hiến.
Nhìn lại hành trình 15 năm gắn bó với báo Tuổi trẻ Thủ đô, tôi cảm thấy biết ơn vì đã có người bạn đồng hành tuyệt vời. Nhờ báo, tôi không chỉ được thoả sức sáng tạo, cập nhật tin tức mà còn học hỏi, phát triển bản thân và có thêm động lực trong cuộc sống.
Tôi hi vọng trong tương lai, báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang đến nhiều nội dung hấp dẫn, bổ ích hơn nữa cho độc giả, đặc biệt là thế hệ trẻ. Dù thế giới có thay đổi thế nào nhưng với tôi, Tuổi trẻ Thủ đô không chỉ là một tờ báo mà còn là một phần ký ức đẹp, một người bạn tri kỷ trong suốt những năm tháng thanh xuân và sẽ còn đồng hành với tôi trên suốt chặng đường dài phía trước.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Nâng “chất” hoạt động Đoàn trong trường học

Gen Z “đối thoại” với diễn giả Hoàng Nam Tiến về bản sắc cá nhân

Lan tỏa vẻ đẹp “màu áo xanh” qua lăng kính nhiếp ảnh

Bài 5: Chuyên gia hiến kế để start-up vững bước

Dàn nữ sinh tài sắc “đổ bộ” thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam

Bài 4: Gen Z biến công nghệ thành giải pháp

200 tác phẩm triển lãm thể hiện tình cảm thiếu nhi với Đà Nẵng

40 thí sinh tranh tài tại chung kết cuộc thi Nét đẹp Thanh lịch Hải Phòng năm 2025

Bài 3: Những vườn ươm khởi nghiệp
