Những lời chúc mừng năm mới từ Trường Sa
Hà Nội nghĩa tình ở Trường Sa Những “cột mốc sống” ở Trường Sa |
Trung tá Cấn Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa:
Chào Xuân Ất Tỵ năm 2025, quân và dân đảo Trường Sa chúng tôi kính chúc các đồng chí lãnh đạo, thủ trưởng, các đồng chí, đồng bào cả nước sức khoẻ, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng, năm mới thắng lợi mới.
Chúng tôi xin hứa, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân và các lực lượng trên đảo cũng nguyện đoàn kết một lòng, tích cực chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; vui xuân mới không quên nhiệm vụ, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, để đất nước ta đón mùa xuân mới trọn vẹn và an toàn tuyệt đối.
Thượng tá Nguyễn Văn Khương, Chính trị viên đảo Song Tử Tây:
Năm mới 2025, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đang bước vào giai đoạn mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thay mặt quân và dân trên đảo, chúng tôi rất mong muốn đất nước không ngừng phát triển tiến lên, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.
Chúng tôi xin gửi tới đất liền, Nhân dân cả nước yên tâm đón một cái Tết yên vui, đầm ấm, đoàn viên cùng gia đình, người thân. Bản thân chúng tôi, những quân nhân đóng quân nơi đảo xa luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; luôn chắc tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng vùng biển đảo, vùng trời của Tổ quốc; góp phần để Nhân dân cả nước đón một cái Tết đầm ấm, sum vầy.
![]() |
Thượng tá Nguyễn Văn Khương chúc mừng năm mới các cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân |
Ông Cao Văn Giáp, Phó Chủ tịch UBND xã Song Tử Tây:
Tết ở đảo đặc trưng là Tết của tình quân dân hòa làm một. Chúng tôi ăn cơm chung, chia sẻ với nhau từng bó rau, ngụm nước; quan tâm chăm sóc, trao đổi với nhau thoải mái như người thân trong gia đình. Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp, ấm áp nhất đến người dân ở đất liền; mong cho đất nước ngày càng phát triển, Nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Đồng bào hãy vững lòng vì chúng tôi ở đây luôn đoàn kết, chung sức để trở thành “lá chắn thép” bảo vệ biển, đảo thiêng liêng.
Chiến sĩ Thái Bá Đa, làm nhiệm vụ tại đảo Sinh Tồn:
![]() |
Chiến sĩ Thái Bá Đa |
Những ngày đầu ra đảo còn nhiều bỡ ngỡ nhưng với tình cảm, sự quan tâm của chỉ huy, lãnh đạo các cấp và Nhân dân trên đảo, tôi đã quen và gắn bó với mảnh đất này. Dù rằng nơi đây nhiều sóng gió, không có phố thị rộn ràng như trong đất liền nhưng có tình đồng đội, đồng chí thiêng liêng, ấm áp.
Năm nay đón Tết ở đảo, tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới đến bố mẹ, gia đình tôi và người dân ở đất liền tình cảm của những người chiến sĩ Trường Sa. Chúng tôi sẽ luôn chắc tay súng, hoàn thành nhiệm vụ được giao nơi đầu sóng, ngọn gió.
Ông Trần Văn Chiến, Trạm trưởng Trạm hải đăng Song Tử Tây:
![]() |
Ông Trần Văn Chiến (bên trái) cùng đồng nghiệp |
Ngoài nhiệm vụ quan sát hàng hải, thống kê thời tiết, chúng tôi đã cùng với bộ đội tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn ngư dân trên biển, tham gia hải đội tự vệ khi cần để bảo vệ biển, đảo, an ninh quốc phòng.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tôi xin gửi lời chúc đến mọi gia đình ở đất liền có một cái Tết đầm ấm, bình an. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, chúng tôi rất vinh dự và tự hào khi được làm nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Hội thảo khoa học về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng Nữ tướng Nguyễn Thị Định

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhận thêm nhiệm vụ đặc biệt “nóng”

Tôn vinh truyền thống yêu nước qua cuộc thi tìm hiểu lịch sử

Kon Tum: Tạm dừng mua sắm, xây mới, sửa chữa trụ sở làm việc

Tập hợp kiến nghị của công nhân gửi đến lãnh đạo thành phố

HĐND tỉnh Quảng Nam thông qua nhiều chính sách an sinh xã hội

Quảng Nam đẩy nhanh tiến độ tổng kiểm kê tài sản công

TP Hồ Chí Minh xét chọn 50 cá nhân tiêu biểu sau 50 năm thống nhất đất nước

Quảng Ngãi: Thư viện số Ba Tơ chính thức hoạt động
