eMag azine
16/02/2025 11:09
Bài 5: Trọn lời thề giữ biển

16/02/2025 11:09

TTTĐ - Giữa biển khơi Trường Sa, mỗi lực lượng có nhiệm vụ chuyên môn khác nhau nhưng tất cả đều thực hiện lời thề của quân nhân, bảo vệ vững chắc vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Nơi đây, có những cán bộ, chiến sĩ là đảng viên, đoàn viên, thanh niên đã và đang ngày đêm sẵn sàng chiến đấu, trọn lời thề giữ biển.
Bài 5: Trọn lời thề giữ biển Bài 5: Trọn lời thề giữ biển

Giữa biển khơi Trường Sa, mỗi lực lượng có nhiệm vụ chuyên môn khác nhau nhưng tất cả đều hướng về mục tiêu bảo vệ vững chắc vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Nơi đây, có những cán bộ, chiến sĩ là đoàn viên, thanh niên đang ngày đêm sẵn sàng chiến đấu, trọn lời thề giữ biển, xây đắp truyền thống vẻ vang của Hải quân Nhân dân Việt Nam: “Chiến đấu anh dũng; mưu trí sáng tạo; làm chủ vùng biển; quyết chiến, quyết thắng”.

Góp sức thanh niên cho đảo xanh, vững chãi

Thiếu tá Phạm Bá Duyên hiện là Chính trị viên, Bí thư chi bộ Cụm chiến đấu 2, Phó Bí thư Liên chi đoàn đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà, là một người lính kiên cường, tận tuỵ. Anh quê ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Học hết cấp 3, anh thi đỗ vào trường Sỹ quan Lục quân 1 và ra trường nhận công tác tại Lữ đoàn 101, Quân chủng Hải Quân, đóng quân ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà. Sau đó chàng trai xứ Thanh ra công tác tại các đảo: Trường Sa lớn, Phan Vinh, Sơn Ca, Nam Yết và Sinh Tồn - Vùng 4 Hải quân.

Là quân nhân, Thiếu tá Duyên luôn nỗ lực hết mình trong việc rèn luyện, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ được giao. Với tinh thần trách nhiệm cao, anh không chỉ hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện chiến đấu, mà còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn tại đảo Sinh Tồn, góp phần xây dựng và bảo vệ Trường Sa.

Các cán bộ, chiến sĩ

Cán bộ, chiến sĩ làm lễ chào cờ dưới cột mốc chủ quyền thiêng liêng tại đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà

Đặc biệt, trong môi trường đầy thử thách như ở đảo Sinh Tồn, Thiếu tá Duyên luôn giữ khí thế, cùng đồng đội vượt qua mọi khó khăn để bảo vệ vững chắc hòn đảo ngọc thân thương. Không chỉ là một chiến binh, Thiếu tá Phạm Bá Duyên còn là một đồng đội đầy nhiệt huyết, tận tình.

Anh luôn động viên, hướng dẫn các chiến sĩ trẻ, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên trong Liên chi đoàn tham gia hoạt động thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ, phong trào Đoàn, qua đó nâng cao tinh thần đoàn kết, sức khỏe, phát huy tài năng của mỗi đồng chí. Những hoạt động này không chỉ giúp các chiến sĩ thư giãn sau những giờ huấn luyện căng thẳng, mà còn tạo nên đời sống tinh thần tươi vui nơi đầu sóng ngọn gió khắc nghiệt.

Thiếu tá Duyên cho biết: Hoạt động của đoàn viên, thanh niên Liên chi đoàn ở đảo Sinh Tồn chủ yếu tập trung, xung kích vào nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện chiến đấu. Đó cũng là đặc thù của quân đội, đặc biệt tại quần đảo Trường Sa, nơi có nhiều diễn biến phức tạp.

Thiếu tá Phạm Bá Duyên chia sẻ những câu chuyện ở đảo với phóng viên

Thiếu tá Phạm Bá Duyên chia sẻ những câu chuyện ở đảo với phóng viên

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ trẻ tham gia hoạt động bề nổi như: Thi đấu bóng đá, bóng chuyền, trò chơi dân gian; tổ chức sinh nhật đồng đội, liên hoan văn nghệ giữa các chi đoàn. Ai nấy đều hoà nhịp, hăng hái thi đua.

Cùng với đó, Liên chi đoàn đảo tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện chương trình “Xanh hoá Trường Sa”, bằng những biện pháp cụ thể, thiết thực: Chăm sóc, ươm, nhân giống các loại cây trồng như cây tra, bàng vuông, mù u… để trồng trên đảo Sinh Tồn và chi viện cho các đảo khác.

Bản lĩnh cán bộ Đoàn

Ở đây điều kiện tự nhiên, khí hậu khắc nghiệt, địa hình không thuận lợi cho việc trồng cây xanh, nên mỗi người lính trẻ đều tự giác khắc phục khó khăn, chăm sóc cây trên đảo và tích cực đẩy mạnh việc trồng, chăm sóc cây ở những hướng gió, thiếu nước ngọt.

Đồng thời, các cán bộ, chiến sĩ trẻ thực hiện “Ngày thứ Bảy tình nguyện - Ngày Chủ nhật xanh”, nhặt rác thải, chai lọ nhựa trôi dạt vào bờ để làm sạch biển, đảo. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được Liên chi đoàn tuyên truyền rộng khắp trên đảo.

Bài 5: Trọn lời thề giữ biển

Anh Phạm Bá Duyên là một cán bộ Đoàn luôn nhiệt huyết, trách nhiệm và gương mẫu

Thiếu tá Phạm Bá Duyên cho hay: “Ở đảo, các cán bộ, chiến sĩ đều thấm nhuần mục tiêu, lý tưởng bảo vệ chủ quyền và nhiệm vụ được phân công, nên ai cũng mang tinh thần nhiệt huyết, xung kích, sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc”.

Các chi đoàn trên quần đảo Trường Sa thường kết nghĩa với hộ dân, để quân dân cùng nhau tham gia chương trình, hoạt động văn hoá, thể thao sôi nổi. Dù không đông và đa dạng lực lượng như trong đất liền nhưng tình đồng đội, tình quân dân nơi đảo xa luôn gắn bó keo sơn.

Đến nay, Thiếu tá Duyên đã có gần 5 năm công tại tại huyện Trường Sa. Anh tâm sự: “Là một quân nhân công tác ở đảo, cũng như anh em ở Trường Sa, nỗi nhớ nhà, quê hương luôn thường trực nhưng trên cương vị người cán bộ, lại làm công tác Đoàn, từng đến nhiều đảo, nên tôi thấu hiểu và cân bằng cảm xúc. Tôi luôn đặt mục tiêu vững tay súng, để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, là điểm tựa tư tưởng cho anh em chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên lên trên hết. Bởi thế, bản thân càng phải cố gắng và giữ vững bản lĩnh vững vàng”.

Các cán bộ, chiến sĩ trẻ chơi đàn

Các cán bộ, chiến sĩ trẻ cùng nhau chơi đàn, giải trí sau giờ huấn luyện, làm việc căng thẳng

Khi tôi hỏi rằng: “Tình yêu nước trong anh như thế nào?”, Thiếu tá Duyên trải lòng: Như một lẽ tự nhiên, từ ngày bé, anh đã biết yêu Tổ quốc, yêu đồng bào và rồi quyết tâm thi vào trường quân đội để cống hiến được nhiều hơn. Khi trở thành người chiến sĩ, chàng trai 8X càng thấu hiểu những gian khổ, hi sinh, mất mát của lớp lớp thế hệ người Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

"Tôi tự hào khi là người lính trực tiếp cầm súng nhưng hiểu rằng, không phải cứ cầm súng là bắn quân thù như ngày xưa cha ông ta trên trận tuyến. Ngày nay, các chiến sĩ thao tác, sử dụng vũ khí thành thạo nhưng phải luôn bình tĩnh, khéo léo, xử lý đúng đối sách để giữ vững nền độc lập, hoà bình, toàn vẹn lãnh thổ”, Thiếu tá Duyên bày tỏ.

Bài 5: Trọn lời thề giữ biển

Ấm áp tình quân dân nơi đầu sóng

“Chúng tôi thức để đất liền ngủ ngon”…

Đều đặn 24/24 giờ mỗi ngày, Thượng úy Dương Thế Phòng cùng các cán bộ, chiến sĩ tại đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa thay phiên nhau tuần tra, canh gác tại các vị trí được phân công. Vượt nắng gió, bão táp trên đảo, Thượng úy Phòng đã trở nên rắn rỏi, khỏe mạnh với làn da rám nắng.

Cũng như các đảo của huyện Trường Sa, đảo Song Tử Tây là một trong những địa điểm chiến lược quan trọng của Tổ quốc. Đây là nơi mà những chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó có Thượng úy Dương Thế Phòng, đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo quê hương.

Bài 5: Trọn lời thề giữ biển

Các cán bộ, chiến sĩ trẻ tích cực "Xanh hoá Trường Sa" bằng những việc làm, mô hình thiết thực, góp sức cho đảo thêm sáng - xanh - sạch - đẹp

Anh Phòng chia sẻ, dù thời tiết ngoài đảo khắc nghiệt, điều kiện vật chất không thể đầy đủ như trong đất liền nhưng luôn ý thức được nhiệm vụ thiêng liêng mà mình đang thực hiện. “Tôi luôn cố gắng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, duy trì nghiêm các chế độ trong ngày, trong tuần đề ra. Tôi cảm thấy vinh dự và tự hào được làm người lính Hải quân, được góp một phần nhỏ trong công cuộc giữ vững, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, anh Phòng noid.

Cùng với Thiếu tá Phạm Bá Duyên, Thượng úy Dương Thế Phòng, ở Trường Sa, nhiều cán bộ, chiến sĩ khác đang ngày đêm làm nhiệm vụ canh gác thành đồng Tổ quốc. Họ là những người có tuổi đời còn rất trẻ, mới chỉ tuổi mười tám, đôi mươi nhưng ai cũng có chung một tinh thần sẵn sàng làm nhiệm vụ nơi đảo xa.

Trung tá Vũ Mạnh Hải, Chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây cho hay: Những chiến sĩ trẻ thời gian đầu mới ra công tác tại đảo còn tâm tư vì xa nhà, xa đất liền nhưng tình cảm anh em, đồng chí, đồng đội cùng sẻ chia, dìu dắt nhau, các chiến sĩ đã yên tâm công tác, phát huy được bản lĩnh, tinh thần, sức mạnh của tuổi trẻ.

Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân phát biểu chỉ đạoĐại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân

“Các đồng chí ở đất liền hãy mạnh dạn, tự tin xung phong ra tuyến đầu. Nơi tuyến đầu, chúng tôi luôn sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đồng bào hãy yên tâm vì có chúng tôi thức để đất liền ngủ ngon”, Trung tá Vũ Mạnh Hải nhắn nhủ.

Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân cho biết, trong những tình huống hiểm nguy, trước những diễn biến hết sức căng thẳng trên thực địa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

“Dự báo tình hình thế giới, khu vực và trên biển Đông thời gian tới diễn biến phức tạp, khó lường, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc tiếp tục đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, khẩn trương, phức tạp hơn.

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc”, Đại tá Nguyễn Hữu Minh khẳng định.

Bài 5: Trọn lời thề giữ biển

Người lính Hải quân canh gác đảo tiền tiêu

Đại tá Phạm Văn Thọ - Chính ủy Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân cho biết: Với phương châm “cứu giúp Nhân dân là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim người lính”, “Khi dân cần, khi dân khó có bộ đội Hải quân”, Vùng 4 Hải quân đã và đang triển khai có hiệu quả chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”.

Cán bộ, chiến sĩ tích cực tổ chức các hoạt động dân vận trên địa bàn đóng quân; luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ, bảo vệ ngư dân bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm và khả năng cao nhất.

Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng và phương tiện của vùng luôn sẵn sàng cơ động, xuất phát, có mặt kịp thời để cứu giúp ngư dân khi bị nạn. Đồng thời, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn gương mẫu, tích cực hưởng ứng và tham gia có trách nhiệm các phong trào, giúp đỡ các địa phương trên địa bàn đóng quân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho Nhân dân trị giá hàng chục tỷ đồng.

Những hành động dũng cảm, vì Nhân dân quên mình của cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã để lại nhiều tình cảm, ấn tượng tốt đẹp, lan tỏa, làm sâu sắc thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới trong lòng Nhân dân.

Bài viết và trình bày: Lê Dung

Bài viết liên quan:

Tổ quốc - Trường Sa và những người lính trẻ Bài 2: Trái tim nhân ái của người lính Quân y Bài 3: Tô thắm lý tưởng cao đẹp của chiến sĩ Hải quân Bài 4: Bộ đội ra-đa, lính tăng vững vàng nơi đầu sóng

Lê Dung