Tag

Ngắm mai vàng thương Tết phương Nam

Muôn mặt cuộc sống 23/01/2023 08:00
aa
TTTĐ - Nếu miền Bắc có hoa đào thì miền Nam có hoa mai. Màu vàng của hoa mai từ lâu được xem là màu tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý. Người chưng hoa mai vào dịp Tết đều mong muốn một năm mới nhiều tài, lộc… Cũng chính vì điều đó mà cứ mỗi độ Tết đến, đối với người dân Nam Bộ, hoa mai đã trở thành biểu tượng thân thương, một nét văn hóa rất riêng, mang đậm dấu ấn của Tết phương Nam.

Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng nhộn nhịp mua bán, phục vụ Tết Nguyên đán Lan toả văn hoá truyền thống thông qua chương trình "Tết làng Việt" Lễ hội “Mai vàng sắc xuân” hứa hẹn là điểm vui Tết sôi động bậc nhất Đà thành

Phong vị Tết phương Nam

Không hoa mai, bất thành Tết phương Nam

Những ngày cận Tết, không khí của mùa lễ hội đang trở nên háo hức hơn bao giờ hết. Nhiều tuyến phố như: Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng, phố Ông Đồ, phố Bùi Viện... luôn nhộn nhịp du khách và người dân đến vui chơi. Các hoạt động thường niên như: Hội hoa xuân, chợ hoa Tết; Lễ dâng cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương và Đức lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh; Lễ hội Tết Nguyên tiêu… cũng được duy trì, tạo nên nét riêng của TP Hồ Chí Minh.

Đối với người dân Nam Bộ, hoa mai cũng là biểu tượng cho sự sung túc, thịnh vượng. Trong nho học, hoa mai được xếp vào hàng tứ quý: “Tùng - cúc - trúc - mai”, tượng trưng cho 4 vẻ đẹp của người quân tử. Trong đó, hoa mai tượng trưng cho cốt cách thanh cao, trong sạch của con người. Không chỉ thế, với đặc tính có bộ rễ ăn sâu, bám chặt vào đất, khả năng thích nghi tốt, chịu được thời tiết khắc nghiệt nên hoa mai còn tượng trưng cho phẩm chất kiên cường, mạnh mẽ của con người trong cuộc sống.

Hoa mai từ lâu được xem là loài hoa tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý nên được nhiều người ưa chuộng
Hoa mai từ lâu được xem là loài hoa tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý nên được nhiều người ưa chuộng

Nhà văn Hoài Hương (Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh) từng nói: “Không hoa mai bất thành Tết phương Nam”, quả đúng vậy. Nếu hoa đào được coi là “đặc sản” của Tết miền Bắc thì hoa mai được ví như “sứ giả” của mùa xuân phương Nam. Trong tiềm thức của nhiều người, hoa mai không chỉ mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ mà nó còn hiện thân như một món ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi dịp Tết của người dân Nam Bộ.

Đại thi hào Nguyễn Du từng lấy hình ảnh cây mai làm thước đo của cái đẹp khi miêu tả hai chị em Thúy Vân - Thúy Kiều: “Mai cốt cách tuyết tinh thần” để chỉ vẻ đẹp tao nhã và thanh khiết, trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp hoàn mỹ.

Hay người xưa cũng có câu: “Nhất sinh đê thủ bái hoa mai”, ngụ ý “Một đời chỉ cúi trước hoa mai” để nói lên cốt cách thanh cao, ý chí bất khuất của một con người.

Thương hồ chở hoa về phố
Thương hồ chở hoa về phố

Ở lĩnh vực nghệ thuật hội họa cũng chọn mai làm đề tài cho mùa xuân hay cho ngày Tết. Hoa mai xuất hiện nhiều trong các bộ tranh vẽ với nhiều kiểu dáng khác nhau, xen lẫn bên những dòng thơ ngắn bằng Hán tự hay thuần Việt đầy ý nghĩa, tạo nên những nét thư họa bay bổng.

Ngoài chuyện hoa mai tô điểm thêm cho ngày Tết những hương sắc đặc biệt, những không khí ấm ấp, tươi vui thì hoa mai còn được biết đến như một vị thuốc thường dùng trong y học. Nói như vậy để thấy hoa mai đã mang trong mình những giá trị rất riêng, đặc sắc, nhưng không hề khoảng cách hay rời xa thực tại.

Người dân và du khách hòa cùng sắc vàng rực rỡ của hoa mai vào mỗi dịp Xuân về
Người dân và du khách hòa cùng sắc vàng rực rỡ của hoa mai vào mỗi dịp Xuân về

Trong những năm gần đây, với sự tiến bộ của kỹ thuật chăm sóc, bên cạnh sắc hồng quyến rũ của hoa đào thì người dân miền Bắc cũng có cơ hội đón xuân bằng cả sắc vàng rực rỡ của hoa mai. Hoa mai, hoa đào hiện diện bên nhau, tô điểm thêm cho mùa xuân tràn đầy sức sống và chan hòa cùng non nước.

Có những làng mai như thế

Từ cuối tháng 11 dương lịch, nhiều nhà vườn chuyên trồng mai kiểng của vùng Tây Nam Bộ và một số làng mai truyền thống lâu đời ven nội thành Hồ Chí Minh đã bắt đầu rục rịch chào hàng.

Ở TP Hồ Chí Minh, nếu nói về làng nghề trồng mai Tết không thể không nhắc đến những làng mai nổi tiếng như: Làng mai Hiệp Bình Chánh, làng mai Bình Triệu, làng mai Trường Thọ (TP Thủ Đức). Mặc dù đô thị hóa, số lượng người trồng mai và diện tích canh tác ngày càng thu hẹp, nhưng lượng mai kiểng cung cấp cho thị trường Tết ở thành phố và các tỉnh lân cận chưa bao giờ thiếu.

Vườn mai của anh Ba Nhân đã có rất nhiều người đặt mua chưng Tết
Vườn mai của anh Ba Nhân đã có rất nhiều người đặt mua chưng Tết

Theo anh Nguyễn Hà Nhân - chủ vườn mai Ba Nhân (phường Trường Thọ, TP Thủ Đức) tiết lộ, đến thời điểm hiện tại (đầu tháng 12), gia đình anh đã bán được khoảng 70% trong tổng số 900 gốc mai trong vườn. Khách hàng của anh hầu hết đều là khách quen được đặt mua từ trước, một số ít còn lại là khách vãng lai tự tìm đến.

“Mặc dù thị trường năm nay có nhiều biến động do tình hình kinh tế, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến sức mua của người dân. Tuy nhiên, do chi phí đầu vào tăng cao, trong khi giá cả thì vẫn giữ nguyên nên ít nhiều ảnh hưởng đến thu nhập của gia đình so với các năm trước”, anh Nhân chia sẻ.

Cũng theo anh Nhân, vườn mai nhà anh không chỉ cung cấp cho thị trường TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… mà còn có cả khách hàng tận Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc tìm mua.

Ông Hải - Chủ vườn mai Sáu Hải bên cạnh cây mai có giá hàng trăm triệu đồng
Ông Hải - Chủ vườn mai Sáu Hải bên cạnh cây mai có giá hàng trăm triệu đồng

Cách vườn mai của anh Nhân không xa là vườn mai của ông Sáu Hải - đây cũng là một trong những vườn mai có tuổi đời lâu nhất ở phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, với 3 đời trồng mai Tết được nhiều người biết đến.

Ông Hải cho biết, nghề trồng mai có từ đời cha, đến ông và nay là con ông nối nghiệp. Hiện gia đình ông đang sở hữu 2 vườn mai ở TP Thủ Đức, trong đó một vườn ở phường Linh Xuân với khoảng hơn 1.200 gốc, còn vườn tại phường Trường Thọ khoảng hơn 800 cây, với đủ mức giá từ vài ba triệu đến vài chục triệu, thậm chí có cây đến hơn 400 triệu đồng.

Nhận thấy cây mai đem lại hiệu quả kinh tế cao, ông Hải tập trung làm thành vườn, các cây kiểng khác chỉ trồng một ít duy trì cho mối quen. “Mình trồng lâu năm, không tốn tiền mặt bằng, nhân công ít, cây mai được cắt tỉa, tạo hình đẹp mắt nên vườn mai nhà được nhiều người biết đến. Cho đến nay, hơn 70% khách đặt mua dịp Tết đều là khách quen của gia đình”, ông Hải nói.

Cũng theo ông Hải, ngày thường vườn mai chỉ có vài nhân công và người nhà để tưới nước, dọn cỏ, bón phân, cắt tỉa… nhưng dịp Tết số nhân công trên cả chục người mới kịp hàng cho khách. Chi phí bỏ ra để thuê nhân công và mua sắm vật tư, phân bón… cũng đã lên tới 400 - 500 triệu đồng mỗi năm.

Vườn mai Sáu Hải với hơn 800 gốc
Vườn mai Sáu Hải với hơn 800 gốc

Cũng giống như một số chủ vườn mai khác, khách hàng của ông chủ yếu vẫn là ở thành phố và một số tỉnh lân cận. Riêng khách hàng ở TP Hồ Chí Minh đa số là khách thuê. Tùy vào cây lớn hay nhỏ, mỗi cây có giá dao động từ 10 đến 30 triệu đồng được thuê trong khoảng 15 đến 30 ngày. Những khách hàng này thường là các công ty, thuê về đặt ở các trụ sở, văn phòng vào mỗi dịp Noel hoặc Tết.

Đã là một nét văn hóa nên năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, trong mỗi gia đình của người dân Nam Bộ nói chung đều chuẩn bị cho mình ít nhất một cây mai đặt trong nhà như thể hiện sự mong muốn may mắn, thịnh vượng cho một năm mới an vui, hạnh phúc. Vì thế, cứ mỗi độ mai vàng nở, với người xa quê khi ngắm hoa lại chạnh lòng thương về Tết phương Nam.

Mai vàng có nhiều loại, mỗi loại có số lượng cánh cố định hoặc do điều kiện chăm sóc mà số lượng khác nhau. Nhưng tựu trung lại có những loại phổ biến như 5 cánh, 8 cánh, 9 cánh, 12, 14, 18, 24, 48 cánh, thậm chí có loại 70, 80, 120 đến 150 cánh.

Ý kiến bạn đọc

Đọc thêm

139 phạm nhân tại Hà Nội được đặc xá Muôn mặt cuộc sống

139 phạm nhân tại Hà Nội được đặc xá

TTTĐ - Ngày 1/5, Công an Hà Nội và nhiều tỉnh thành đã công bố Quyết định đặc xá dịp 30/4 năm 2025 cho một số phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, biết ăn năn, hối cải.
Thượng tá Nguyễn Đại Đồng phụ trách Công an TP Đà Nẵng Muôn mặt cuộc sống

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng phụ trách Công an TP Đà Nẵng

TTTĐ - Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng sẽ phụ trách Công an TP trong thời gian chờ bổ nhiệm Giám đốc mới.
Rực rỡ sắc màu kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước Nhịp sống phương Nam

Rực rỡ sắc màu kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

TTTĐ - Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), tối 30/4, TP Hồ Chí Minh đã bừng sáng với một loạt chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, thu hút hàng chục ngàn người dân và du khách trong, ngoài nước.
TP Hồ Chí Minh rực rỡ bầu trời đêm mừng ngày giải phóng Muôn mặt cuộc sống

TP Hồ Chí Minh rực rỡ bầu trời đêm mừng ngày giải phóng

TTTĐ - Đúng 21h ngày 30/4, loạt pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP Hồ Chí Minh, hoàn thiện bức tranh đầy màu sắc, sinh động về chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Người dân phấn khích với màn biểu diễn kỵ binh, pháo hoa, mapping Muôn mặt cuộc sống

Người dân phấn khích với màn biểu diễn kỵ binh, pháo hoa, mapping

TTTĐ - Tối 30/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TP Hồ Chí Minh), hàng loạt các chương trình nghệ thuật đặc sắc đã diễn ra, đáng chú ý có màn xuất hiện của đội Cảnh sát cơ động Kỵ binh.
Quận Đống Đa thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội Muôn mặt cuộc sống

Quận Đống Đa thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội

TTTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), ngày 30/4, Đoàn phường Phương Liên - Trung Tự phối hợp cùng Ban chỉ huy Quân sự phường bàn giao công trình cải tạo, sửa chữa nhà cho quân nhân Nguyễn Vi Hưng trên địa bàn.
Tìm thấy thi thể cụ ông sau 7 ngày bị nước cuốn Xã hội

Tìm thấy thi thể cụ ông sau 7 ngày bị nước cuốn

TTTĐ - Sau 7 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cụ ông 80 tuổi bị cuốn trôi trên suối Tô Ngọc Vân (phường 6, TP Đà Lạt), kể từ thời điểm nạn nhân bị nước cuốn.
Diễu binh, diễu hành trong lòng Nhân dân... Muôn mặt cuộc sống

Diễu binh, diễu hành trong lòng Nhân dân...

TTTĐ - Dưới cái nắng oi ả của TP Hồ Chí Minh, hàng vạn người vẫn sẵn sàng chờ đợi, hò reo khi các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Họ rạng rỡ, tươi cười, cùng hát vang những ca khúc độc lập... Dường như, các đoàn quân đang bước đi trong lòng Nhân dân.
TP Hồ Chí Minh trọn vẹn nghĩa tình với người có công Nhịp sống phương Nam

TP Hồ Chí Minh trọn vẹn nghĩa tình với người có công

TTTĐ - Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, TP Hồ Chí Minh luôn chú trọng đẩy mạnh công tác chăm lo cho người có công, những anh hùng cách mạng, thương binh, liệt sĩ và thân nhân… đặc biệt là trong dịp đại lễ 30/4.
Hồi ức của cựu chiến binh bắt giữ Tổng thống Dương Văn Minh Muôn mặt cuộc sống

Hồi ức của cựu chiến binh bắt giữ Tổng thống Dương Văn Minh

TTTĐ - Dù đã nửa thế kỷ trôi qua nhưng mỗi khi nhắc lại, cảm xúc đối với cựu chiến binh Nguyễn Khắc Nhu - người đã cùng đồng đội xông vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975 để bắt sống Tổng thống Dương Văn Minh và nội các ngày đó vẫn vẹn nguyên. Được gặp và nghe ông trò chuyện, những dấu mốc lịch sử dân tộc như tái hiện trước mắt, chân thật và sống động, tựa như những thước phim đang quay chậm, hào hùng.
Xem thêm