Nam thanh niên Hàn Quốc mãi không quên báo Tuổi trẻ Thủ đô
Làm cầu nối người dân, doanh nghiệp
Gần đến ngày kỷ niệm 40 năm báo Tuổi trẻ Thủ đô xuất bản số đầu tiên (26/3/1985 - 26/3/2025), tôi nhận được điện thoại của một bạn đọc “đặc biệt” đó là Park Hyun Woo (SN 1995, quốc tịch Hàn Quốc, cựu sinh viên trường Đại học Hà Nội). Park Hyun Woo gọi điện chúc mừng cán bộ, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập báo.
Qua điện thoại, Park cho biết, sau lần phóng viên của báo hỗ trợ tìm lại điện thoại thất lạc khi đi xe taxi vào cuối tháng 2/2018, em vẫn thường xuyên theo dõi, đón đọc báo Tuổi trẻ Thủ đô và nhiều ấn phẩm khác của báo. Park Hyun Woo bày tỏ cảm mến, khâm phục khi thấy trong thời gian ngắn, từ năm 2018 đến nay, báo Tuổi trẻ Thủ đô đã có bước phát triển vượt bậc với nhiều ấn phẩm như: phapluat.tuoitrethudo.vn; Khởi nghiệp trẻ… cùng nhiều chuyên trang, chuyên mục hấp dẫn, được bạn đọc đọc trẻ rất thích.
![]() |
Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô Nguyễn Mạnh Hưng (ngồi giữa) động viên nam sinh Hàn Quốc tích cực học tập tiếng Việt để thêm yêu, thêm quý đất nước, con người Việt Nam |
Không chỉ có nhiều ấn phẩm, chuyên trang chuyên mục hấp dẫn, Park nhận thấy báo còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia như Giải Cầu lông trẻ; chương trình hướng nghiệp cho các học sinh chuẩn bị bước vào cổng trường đại học…
“Em luôn nhớ lần đến tòa soạn báo cảm ơn các anh, chị đã hỗ trợ, giúp đỡ tìm lại chiếc điện thoại. Anh Nguyễn Mạnh Hưng - Tổng Biên tập báo đã động viên em tích cực học tập tiếng Việt để thêm hiểu biết về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam. Qua đó góp phần xây dựng tình cảm tốt đẹp giữa Nhân dân 2 nước Việt Nam và Hàn Quốc.
Sau lần gặp đó, em càng có thêm động lực để tích cực học tập tiếng Việt và tốt nghiệp loại xuất sắc tại trường Đại học Hà Nội. Trong thời gian này, em đã phải lòng, yêu một cô gái Việt xinh đẹp, cũng từng du học tại Hàn Quốc”, Park Hyun Woo chia sẻ.
Cũng theo nam sinh Hàn Quốc, sau khi tốt nghiệp đã về nước thăm gia đình và dự định sẽ sớm quay lại Việt Nam làm việc và mở công ty. Tuy nhiên do dịch bệnh COVID-19, hơn một năm sau Park mới quay trở lại làm việc cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và kết hôn nhân với cô gái Việt. Năm 2024, Park Hyun Woo đăng ký mở Văn phòng đại diện của Công ty TNHH Tập đoàn thương mại quốc tế Đoàn Gia tại Hà Nội để kết nối du học sinh với các trường đại học và kết nối các doanh nghiệp hai nước.
Thời gian tới, Công ty Đoàn Gia sẽ thực hiện nhiều dự án hỗ trợ giao lưu, kết nối hai nước như: Đào tạo và hướng dẫn các thủ tục du học cho học sinh Việt Nam; trao học bổng cho các sinh viên xuất sắc của Việt Nam; phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa hai nước, kết nối các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc...
![]() |
Thư cảm ơn của Park Hyun Woo gửi báo Tuổi trẻ Thủ đô |
Cảm ơn Tuổi trẻ Thủ đô tích cực giúp đỡ
Cuộc gọi của Park khiến tôi nhớ lại câu chuyện 8 năm trước được Ban Biên tập giao xác minh thông tin bạn đọc phản ánh vụ việc nam sinh Hàn Quốc bị mất điện thoại Samsung Galaxy S8 sau khi sử dụng dịch vụ taxi công nghệ; tài xế taxi công nghệ có dấu hiệu thiếu trung thực...
Nhận thông tin, tôi đã liên hệ với người phiên dịch cho nam sinh Hàn Quốc. Phiên dịch cho biết: Đêm 22, rạng sáng 23/2/2018, nam sinh người Hàn có đến phố Hàng Buồm (phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng một bạn người Việt Nam và 2 bạn người nước ngoài. Sau khi gặp nhau tại đây, bạn người Việt đã gọi dịch vụ taxi công nghệ để đưa nam sinh Hàn Quốc về nhà ở đường Tố Hữu (phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội).
Đến 9 giờ ngày 23/2, nam sinh phát hiện không thấy chiếc điện thoại. Sau đó, nam sinh đã nhờ bạn người Việt gọi cho hãng xe công nghệ và báo lại hành trình chuyến đi, thời gian di chuyển… Tiếp nhận phản ánh, hãng xe đã cung cấp số điện thoại của tài xế để nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, tài xế trả lời là không thấy và cũng không có ai báo nhặt được.
Nam sinh Hàn Quốc đã kiểm tra hành trình của điện thoại bằng ứng dụng Google cho thấy: 2h18 ngày 23/2, điện thoại ở Hàng Buồm, sau đó đi bộ 2 phút thì lên taxi, khoảng từ 3h10 - 3h20 thì đến Tố Hữu. Khoảng 3h25 - 3h41, vị trí điện thoại ở đường Lê Văn Lương và trong khoảng thời gian này đã có người sử dụng điện thoại.
“Do điện thoại Samsung Galaxy S8 có chức năng chụp lại ảnh người mở khóa nên bạn em đã có được hình ảnh của người này. Đến 4h5 cùng ngày, vị trí điện thoại ở Times City, sau đấy thì tắt máy nên không có tín hiện nữa.
Giá trị chiếc điện thoại không lớn nhưng trong điện thoại lưu giữ nhiều hình ảnh, tài liệu quý nên những ngày qua bạn em rất buồn và luôn hy vọng sẽ tìm lại được. Qua các dữ liệu bạn em thu thập được thì nhiều nghi vấn tài xế taxi đã cố ý chiếm đoạt chiếc điện thoại”, nữ phiên dịch nói.
![]() |
Park Hyun Woo hạnh phúc bên vợ con tại Hà Nội |
Tiếp nhận thông tin phản ánh, tôi đã gọi điện cho tài xế taxi. Tài xế này cho biết, sau khi trả khách ở Tố Hữu, trên đường có đón một số khách trong đó đáng lưu ý có người đến Times City như hành trình điện thoại mà nam sinh Hàn Quốc đã truy xuất. Tuy nhiên, tài xế này một lần nữa khẳng định không nhặt được chiếc điện thoại trên và cũng không biết có khách nào nhặt được không. Tôi có cảnh báo, điện thoại chụp được hình ảnh người mở khóa, anh nhặt được mà không trả sẽ phạm tội chiếm đoạt tài sản…
Sau khi liên hệ với tài xế taxi công nghệ, tôi đã hướng dẫn nam sinh người Hàn cùng các bạn người Việt tới Công an phường trình báo. Cùng với đó, phóng viên của báo cũng liên hệ với truyền thông của hãng taxi đề nghị cung cấp thông tin và giúp đỡ tìm chiếc điện thoại trên.
Đến tối 1/3/2018, đại diện truyền thông của hãng taxi đã gửi email điện tử, thông tin xử lý vụ việc hành khách người Hàn để quên điện thoại trên xe taxi sau khi sử dụng dịch vụ của hãng.
Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, đại diện hãng xe công nghệ đã liên lạc với tài xế. Quá trình xác minh tìm kiếm, đến ngày 28/2, chiếc điện thoại của Park đã được tìm thấy và được lái xe hoàn trả.
Đại diện hãng taxi công nghệ cũng nêu rõ, hãng này đã ngưng quyền sử dụng ứng dụng của tài xế do thiếu trung thực và không thể hiện sự hợp tác trong quá trình xác minh thông tin…
![]() |
Cán bộ, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô tại trụ sở tòa soạn |
Chiều 6/3/2018, Park Hyun Woo đã cùng người thân tới trụ sở báo Tuổi trẻ Thủ đô gửi thư cảm ơn Ban Biên tập và phóng viên đã tích cực giúp đỡ tìm chiếc điện thoại trị giá hơn 20 triệu đồng bị thất lạc khi đi taxi.
Trong thư cảm ơn, Park Hyun Woo viết: “Vào ngày 24/2/2018, tôi có đi xe taxi công nghệ và để quên điện thoại. Sau khi phản ánh sự việc, nhà báo Nguyễn Vinh Quang đã tích cực vào cuộc hướng dẫn tôi trình báo công an, đồng thời gọi điện liên hệ với hãng xe nhờ hỗ trợ tìm kiếm.
Sau 4 ngày làm việc tích cực, cuối cùng tài xế taxi đã nhận cầm chiếc điện thoại và trả lại cho tôi. Nhờ có Ban Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô và nhà báo Nguyễn Vinh Quang tích cực vào cuộc giúp đỡ, tôi đã lấy lại được chiếc điện thoại là quà kỷ niệm khiến tôi vô cùng cảm kích.
Không biết nói gì hơn tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất tới ban lãnh đạo báo, nhà báo Nguyễn Vinh Quang. Chúc Ban Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô cùng toàn thể cán bộ, phóng viên của báo sức khỏe, có nhiều bài viết hay, tiếp tục đấu tranh với cái xấu góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn”.
Chiếc điện thoại được tìm thấy và sự nhiệt tình, thân tình giúp đỡ bạn đọc của báo chính là sợi dây kết nối để thanh niên Hàn Quốc thêm yêu Hà Nội, Việt Nam hơn.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Khởi động Chương trình truyền thông "Những cống hiến thầm lặng" năm 2025

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4

Đa dạng các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2025

Đà Nẵng: 119 cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi

Diễu hành xe hoa biểu dương thành tựu xây dựng và phát triển

Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Chuyên gia hiến kế để Đà Nẵng tiếp tục bứt phá tăng trưởng

Phụ nữ Thủ đô trao đổi kinh nghiệm tại miền Tây Nam Bộ

Phát động cuộc thi viết về công nhân lao động hành động đẹp
