Đại sứ nhỏ mê sách, ham thiện nguyện
Nguyễn Ngọc Trinh (bên trái) và bạn cùng lớp
Bài liên quan
Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô chia sẻ yêu thương
Nơi “hò hẹn” của những người trẻ yêu sách
Trẻ em được lấy ý kiến khi xây dựng văn bản liên quan
Thanh thiếu nhi Thủ đô trải nghiệm STEM
Qùa tặng bạn khó khăn
Dịp Tết thiếu nhi năm nay, Nguyễn Ngọc Trinh đã đến tặng quà các em nhỏ trường Mầm non xã Minh Châu, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Cô bé bày tỏ: “Qua chương trình “Chia sẻ yêu thương”, em mong muốn lan tỏa tấm lòng ấm áp tới các bạn nhỏ vùng nông thôn nói chung và các bạn trường Mầm non Minh Châu nói riêng. Món quà tuy nhỏ về vật chất nhưng có ý nghĩa tinh thần rất lớn, đó là mang đến niềm vui, vốn tri thức tới các bạn học sinh”.
Nguyễn Ngọc Trinh truyền cảm hứng đọc sách và tình yêu thương tới các bạn nhỏ |
Tấm lòng, tình cảm của Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô sẽ là động lực để các em học sinh ở đây ngày càng yêu thích đến trường, hình thành ở trẻ tấm lòng tương thân, tương ái. Những hành động tốt đẹp này có tác động đến công tác giáo dục. Trước hết, góp thêm tấm quà cho các em học sinh trường Mầm non Minh Châu, tiếp thêm niềm tin cho các em, đồng thời có tác động đến suy nghĩ và hành động của giáo viên, các bậc phụ huynh, những người tâm huyết với giáo dục, cùng chung tay, đồng lòng chăm lo cho thế hệ trẻ.
Ngọc Trinh chia sẻ: “Mình thấy các em nhỏ ở trường Mầm non Minh Châu còn khó khăn. Vậy nên, những món đồ chơi em tặng có lẽ các bạn sẽ thích. Bản thân em rất vui khi làm thêm được một việc tốt”. Tại chương trình, nữ Đại sứ nhỏ cùng bạn Hà Thanh Thảo (học sinh trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội) đã trao tận tay các bé trường Mầm non Minh Châu những món quà, đồ dùng học tập, sách, truyện tranh, đồ chơi...
Nhận được quà từ Nguyễn Ngọc Trinh, bé Thu Hà, học sinh trường Mầm non Minh Châu thích lắm. “Em rất vui khi được chị Trinh tặng quà và còn được xem chị ấy múa rất đẹp. Em cảm ơn chị Trinh và các cô bác rất nhiều”, Hà nói.
Nguyễn Ngọc Trinh tặng quà các em nhỏ trường Mầm non |
Cùng với việc thực hiện chương trình tặng quà, chia sẻ với bạn nghèo, Nguyễn Ngọc Trinh còn đặt mục tiêu xây dựng một tủ sách ở khu phố của mình để mọi người có thể đọc thêm sách. Đồng thời, cô gái nhỏ cũng muốn tặng lại những cuốn sách đã đọc của mình cho các bạn vùng sâu, vùng xa còn khó khăn.
Lan tỏa văn hóa đọc
Tham dự “Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô năm học 2017-2018”, Nguyễn Ngọc Trinh đã có một bài dự thi khá đặc biệt, được ghi lại trong video dài chừng 3 phút. Trong video, cô bé giới thiệu về thói quen đọc sách mỗi ngày và lan tỏa tình yêu sách tới bạn bè. Bài thi đã được Hội đồng giám khảo đánh giá cao, giúp Ngọc Trinh trở thành một trong 28 học sinh khác vượt qua gần 60.000 bài dự thi được gửi về từ 277 trường tiểu học và THCS trên khắp địa bàn Hà Nội và được công nhận danh hiệu “Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô năm học 2017 - 2018”.
Cô bé luôn xem sách là bạn, là thầy, là kho tàng tri thức, có nhiều điều hay, có nhiều loại sách nhưng cần phải đọc một cách chọn lọc, phù hợp. Nguyễn Ngọc Trinh luôn đứng đầu lớp về môn đọc, bởi giọng hay, diễn cảm. Cô bé chia sẻ, hầu như ngày nào cũng đọc sách, nếu đi đâu đó thì sẽ mang theo sách để đọc, Trinh còn tranh thủ đọc sách khi ngồi ôtô. Cô học trò nhỏ cũng đã đúc rút được nhiều bài học sâu sắc từ những trang sách, câu truyện mình đọc, chẳng hạn như bài học về sự vâng lời, lòng dũng cảm, tính thật thà, khiêm tốn…
Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô chụp ảnh cùng các bạn nhỏ |
Nhờ đọc sách mỗi ngày, Ngọc Trinh hiểu biết thêm nhiều kiến thức không có trên lớp học. Trong các năm liên tiếp từ lớp một đến lớp 3, Ngọc Trinh đều đạt danh hiệu “Học sinh xuất sắc toàn diện”, trở thành tấm gương sáng của lớp và của trường.
Trở thành một trong những “Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô năm học 2017-2018”, Nguyễn Ngọc Trinh đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện ngay ý tưởng đã trình bày trước đó, mở một thư viện sách cộng đồng ở khu dân cư để lan tỏa niềm đam mê sách của bạn tới cộng đồng. Bên cạnh việc đứng ra khởi xướng, Trinh và gia đình còn rất hăng hái đưa ra những ý tưởng khuyến đọc, để tủ sách vận hành trơn tru như tổ chức các hoạt động định kỳ, nhờ các bác hưu trí trông coi, cai quản thư viện...
Thời gian đầu, với số lượng dân cư khá đông đúc, tủ sách của bạn Ngọc Trinh phải rất vất vả mới có thể đáp ứng đủ nhu cầu sách lớn như vậy. Tuy nhiên, bằng sự cố gắng hết mình, mùa hè này, phòng đọc tổ dân phố của Ngọc Trinh sẽ đi vào hoạt động. Dù mới 8 tuổi nhưng Ngọc Trinh đã sớm ý thức được lợi ích của việc đọc sách. Cô Đại sứ nhỏ đã chinh phục cả một tủ sách ở nhà với nhiều đầu sách có nội dung phong phú.
Nói về ước mơ trong tương lai, Ngọc Trinh chia sẻ: “Em sẽ cố gắng để trở thành một nhà thiết kế thời trang, phát huy khả năng vẽ của bản thân. Đồng thời, em mong rằng, ngày càng có thêm nhiều tủ sách được mở để phục vụ bạn đọc”.