Tag
“Chợ chạy” - câu chuyện chưa có hồi kết tại TP Hồ Chí Minh

Bài 2: "Chợ chạy" cho công nhân và cuộc mưu sinh

Muôn mặt cuộc sống 29/07/2023 09:00
aa
TTTĐ - Những năm trước đây, một số ban quản lý chợ tại TP Hồ Chí Minh đã lên tiếng về tình trạng tiểu thương bỏ sạp, "chạy" ra vỉa hè của các con đường gần chợ để bán. Chợ chính ngày một đìu hiu vắng lặng, chợ tự phát ngày càng sung túc. Việc khách hàng có thể ngồi trên xe mua đầy đủ tất cả các mặt hàng, khiến cho tình trạng chợ tự phát - "chợ chạy" nhiều lúc đông hơn cả chợ truyền thống.
“Chợ chạy” - câu chuyện chưa có hồi kết tại TP Hồ Chí Minh

Chợ tự phát hiện nay tồn tại như một quy luật tất yếu trước bối cảnh tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa được đẩy mạnh. Có một thực tế ai cũng thấy, số cư dân tại TP Thủ Đức nói riêng và TP Hồ Chí Minh nói chung đang phát triển rất nhanh. Tốc độ đô thị hóa cao dẫn đến thực trạng số lượng chợ, quy mô chợ truyền thống bị “mai một”, không đáp ứng đủ so với nhu cầu của người dân.

Bên cạnh đó, với số lượng người lao động bị cắt giảm như hiện nay phải tự bươn trải bằng đủ thứ nghề thì có lẽ câu chuyện dẹp “chợ chạy”, kinh doanh trên lòng lề đường vẫn chưa thể có được giải pháp hiệu quả nhất.

Hình ảnh bày bán giữa đường thường thấy tại gần Công ty PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân)
Hình ảnh chợ tự phát bày bán giữa đường thường thấy tại gần Công ty PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh)

Vào những giờ tan tầm, dễ thấy hàng loạt chợ tự phát hoặc hoạt động buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường xuất hiện cạnh các tuyến đường lớn tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP Thủ Đức và TP Hồ Chí Minh. Để có cái nhìn toàn cảnh hơn với thực trạng "chợ chạy" này, báo Tuổi trẻ Thủ đô đã ghi nhận một số hình ảnh thực tế.

Đường số 7 và đường số 54, phường Tân Tạo, quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh), nơi Công ty PouYuen Việt Nam đóng trụ sở, lúc cao điểm có đến 50 nghìn công nhân.

Ở đây, nhiều đoạn đường biến thành chợ tự phát và hình ảnh dễ thấy nhất đó là người bán hàng tràn ra tận giữa đường.

Giờ tan tầm, công nhân túa ra về và mua hàng ngay gần công ty
Giờ tan tầm, công nhân túa ra về và mua hàng ngay trên đường có "chợ chạy" gần công ty
Bài 2:

Hoạt động buôn bán kiểu vậy nơi này đã diễn ra không phải mới. Tuy nhiên, thời gian gần đây số lượng người bán có vẻ đông hơn lúc trước. Nguyên nhân theo một số người cho biết, do Công ty PouYuen Việt Nam và một số công ty khác vừa cắt giảm hàng nghìn người lao động. Một số người không về quê mà nán lại “lập nghiệp” mới - buôn bán hàng rong hoặc bán hàng “chợ chạy” trên lòng lề đường.

Bài 2: “Chợ chạy” cho công nhân

Anh N.V.V (quê An Giang) bán trái cây trước cổng Công ty PouYuen Việt Nam cho biết: “Do công ty cắt giảm lao động, về quê thì không có việc gì để làm. Được số tiền công ty hỗ trợ, mình tự tìm hiểu và lấy hàng từ chợ đầu mối rồi mua chiếc xe ba gác này đi bán. Có khi bị trật tự đô thị nhắc nhở thì mình “né” một lúc rồi lại ra bán thôi. Người ta biết mình khốn khó nên chỉ nhắc nhở”.

Hoạt động buôn bán ngay đường dẫn qua hầm Công ty PouYuen Việt Nam
Hoạt động buôn bán ngay đường dẫn qua hầm ngay cạnh Công ty PouYuen Việt Nam

Còn chị T.T.L (quê Cà Mau) tâm sự: “Chồng thì vẫn còn làm công ty, mình thì bị cắt giảm và xin việc chưa được nên cứ theo mọi người mua hàng về rồi tự tìm lấy một chỗ bán. Thấy ai ai cũng bày bán giữa đường nên mình cứ thế mà làm theo. Số tiền cũng đắp đổi phụ chồng nuôi hai con học”.

Khi được hỏi có biết bày bán giữa đường như vậy là vi phạm trật tự hay không, chị cười trừ rồi nói: “Biết chứ sao không. Nhưng không bán thì lấy gì sống và nuôi 2 con ăn học bây giờ…”.

Tại gần Công ty PouYuen Việt Nam, mọi người đã quá quen thuộc với những hình ảnh này
Tại gần Công ty PouYuen Việt Nam, mọi người đã quá quen thuộc với những hình ảnh "chợ chạy" này
Bài 2: “Chợ chạy” cho công nhân

Khu chợ tự phát nằm trước Khu chế xuất Linh Trung 1, thuộc địa bàn phường Linh Trung đã tồn tại từ lâu. Vào giờ tan tầm, toàn bộ khu vực dưới chân cầu vượt sẽ biến thành chợ rất xôm tụ.

Dù có lề rất rộng nhưng do tính chất “bán chạy” nên người bán họp chợ luôn trên lòng đường.

Hoạt động mua bán diễn ra sau giờ tan ca của công nhân
Hoạt động mua bán diễn ra sau giờ tan ca của công nhân Khu chế xuất Linh Trung 1

Giờ tan tầm, công nhân tại Khu chế xuất Linh Trung 1 ồ ạt ra về và mua đồ. Thời điểm họp chợ, gần như ít có phương tiện nào chọn qua khu vực này ngoại trừ công nhân.

Bài 2: “Chợ chạy” cho công nhân
Những hình ảnh quen thuộc mỗi ngày tại khu vực
Bài 2: “Chợ chạy” cho công nhân

Cổng sau Khu chế xuất Linh Trung 2 nằm trên tuyến đường Ngô Chí Quốc thuộc địa bàn phường Bình Chiểu, các sạp hàng bày bán tràn xuống tận lòng đường.

Bài 2: “Chợ chạy” cho công nhân

Khu chợ tự phát này hoạt động náo nhiệt không khác gì chợ truyền thống. Tiếng rao hàng phát ra từ những chiếc loa mở với công suất lớn, tiếng người ngã giá mua hàng, tiếng còi xe xin đường… inh ỏi cả khu vực.

Bài 2: “Chợ chạy” cho công nhân

Nhiều xe hàng rong lấn ra hẳn lòng đường để bán. Thói quen dừng xe mua hàng ngay trên đường dường như đã ăn sâu vào nhiều người, bất chấp các quy định về trật tự lòng, lề đường và cả nguy hiểm.

Đoạn đường từ giao lộ Tỉnh lộ 43 - Nguyễn Thị Diệp kéo dài đến trước cổng Khu chế xuất Linh Trung 2, từ rất lâu đã biến thành khu “chợ chạy”. Chợ ở đây không chỉ lấn chiếm lề đường mà họp tận gần giữa con đường.

Bài 2: “Chợ chạy” cho công nhân
Chợ hoạt động náo nhiệt nhất vào thời điểm tan ca của công nhân, buôn bán đủ các loại hàng hóa
Xe ô tô cũng dừng thoải mái giữa đường để mua hàng.
Xe ô tô cũng dừng thoải mái giữa đường để mua hàng. Tại các khu chợ này, vào giờ cao điểm các phương tiện di chuyển khó khăn, với tốc độ chậm và rất dễ xảy ra va quẹt
Bài 2: “Chợ chạy” cho công nhân

Tuyến đường Nam Cao tiếp giáp với Xa lộ Hà Nội, gần Khu du lịch Suối Tiên thuộc địa bàn phường Tân Phú, các sạp hàng, xe lôi bán rau củ quả… đua nhau tràn ra đường bán như thể “giành khách”, bất chấp mọi nguy hiểm về an toàn giao thông.

Rất tiện lợi, khách hàng có thể xuống hoặc mặc nhiên ngồi trên xe để mua hàng.

Tuyến đường Nam Cao tiếp giáp với Xa lộ Hà Nội, gần Khu du lịch Suối Tiên thuộc địa bàn phường Tân Phú, các sạp hàng, xe lôi bán rau củ quả… đua nhau tràn ra đường bán như thể “giành khách”, bất chấp mọi nguy hiểm về an toàn giao thông.
Tuyến đường Nam Cao tiếp giáp với Xa lộ Hà Nội, gần Khu du lịch Suối Tiên

Có thể thấy, việc xuất hiện các chợ tự phát có rất nhiều nguyên nhân: Chợ truyền thống không đáp ứng đủ nhu cầu; Công tác quy hoạch chưa phù hợp, quản lý chưa chặt chẽ, chưa nghiêm; Thói quen mua hàng của người dân và trên hết đó là nhiều mảnh đời đã xem lòng lề đường như một chốn mưu sinh bình dị nhất…

Khi đời sống và nhu cầu của người dân không thể thay đổi thì xem ra việc quản lý hay lập lại trật tự lòng lề đường còn rất xa.

(Còn nữa)

Ý kiến bạn đọc

Đọc thêm

Lâm Đồng sắp xếp trụ sở, nhà ở cho cán bộ sau sáp nhập Muôn mặt cuộc sống

Lâm Đồng sắp xếp trụ sở, nhà ở cho cán bộ sau sáp nhập

TTTĐ - Tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai các phương án chuẩn bị cho việc sáp nhập với Đắk Nông và Bình Thuận, trong đó, đang lên phương án bố trí trụ sở làm việc, nhà ở công vụ cho 880 cán bộ, công chức, viên chức từ 2 tỉnh sẽ đến TP Đà Lạt công tác.
Nhiều hoạt động trong Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng TP Hải Phòng Muôn mặt cuộc sống

Nhiều hoạt động trong Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng TP Hải Phòng

TTTĐ - Chiều 2/5, tại TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2025) và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2025, tiến tới đón nhận danh hiệu “Thành phố Anh hùng”.
139 phạm nhân tại Hà Nội được đặc xá Muôn mặt cuộc sống

139 phạm nhân tại Hà Nội được đặc xá

TTTĐ - Ngày 1/5, Công an Hà Nội và nhiều tỉnh thành đã công bố Quyết định đặc xá dịp 30/4 năm 2025 cho một số phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, biết ăn năn, hối cải.
Thượng tá Nguyễn Đại Đồng phụ trách Công an TP Đà Nẵng Muôn mặt cuộc sống

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng phụ trách Công an TP Đà Nẵng

TTTĐ - Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng sẽ phụ trách Công an TP trong thời gian chờ bổ nhiệm Giám đốc mới.
Rực rỡ sắc màu kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước Nhịp sống phương Nam

Rực rỡ sắc màu kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

TTTĐ - Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), tối 30/4, TP Hồ Chí Minh đã bừng sáng với một loạt chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, thu hút hàng chục ngàn người dân và du khách trong, ngoài nước.
TP Hồ Chí Minh rực rỡ bầu trời đêm mừng ngày giải phóng Muôn mặt cuộc sống

TP Hồ Chí Minh rực rỡ bầu trời đêm mừng ngày giải phóng

TTTĐ - Đúng 21h ngày 30/4, loạt pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP Hồ Chí Minh, hoàn thiện bức tranh đầy màu sắc, sinh động về chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Người dân phấn khích với màn biểu diễn kỵ binh, pháo hoa, mapping Muôn mặt cuộc sống

Người dân phấn khích với màn biểu diễn kỵ binh, pháo hoa, mapping

TTTĐ - Tối 30/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TP Hồ Chí Minh), hàng loạt các chương trình nghệ thuật đặc sắc đã diễn ra, đáng chú ý có màn xuất hiện của đội Cảnh sát cơ động Kỵ binh.
Quận Đống Đa thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội Muôn mặt cuộc sống

Quận Đống Đa thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội

TTTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), ngày 30/4, Đoàn phường Phương Liên - Trung Tự phối hợp cùng Ban chỉ huy Quân sự phường bàn giao công trình cải tạo, sửa chữa nhà cho quân nhân Nguyễn Vi Hưng trên địa bàn.
Tìm thấy thi thể cụ ông sau 7 ngày bị nước cuốn Xã hội

Tìm thấy thi thể cụ ông sau 7 ngày bị nước cuốn

TTTĐ - Sau 7 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cụ ông 80 tuổi bị cuốn trôi trên suối Tô Ngọc Vân (phường 6, TP Đà Lạt), kể từ thời điểm nạn nhân bị nước cuốn.
Diễu binh, diễu hành trong lòng Nhân dân... Muôn mặt cuộc sống

Diễu binh, diễu hành trong lòng Nhân dân...

TTTĐ - Dưới cái nắng oi ả của TP Hồ Chí Minh, hàng vạn người vẫn sẵn sàng chờ đợi, hò reo khi các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Họ rạng rỡ, tươi cười, cùng hát vang những ca khúc độc lập... Dường như, các đoàn quân đang bước đi trong lòng Nhân dân.
Xem thêm