Thí sinh rời phòng thi với nụ cười rạng rỡ
Thí sinh tại điểm thi THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam tươi cười bước ra khỏi phòng thi
Bài liên quan
Những kỳ vọng các thí sinh mang theo vào phòng thi
Gần 89.000 thí sinh bắt đầu “tranh suất” vào lớp 10 công lập
Thí sinh được bố trí 1 mình 1 phòng thi, em họ chép hộ bài
Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày đầu ra quân "Tiếp sức mùa thi"
Kết thúc giờ thi môn Văn học, nhiều thí sinh đã bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng vô cùng vui vẻ và phấn khởi. Đa số các em đều cho biết, làm khá tốt và hài lòng với bài thi của mình. So với những kiến thức đã học được ở trường THCS thì đề thi này không quá khó.
Các bạn học sinh đều cho rằng đề ở mức độ cơ bản, các kiến thức và phương pháp làm bài đều đã được thầy cô ôn luyện kỹ càng tại trường.
Các thí sinh cho rằng đề thi môn Văn không quá khó |
Tại điểm THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, thí sinh Bùi Nhật Minh (Trường THCS Nghĩa Tân) cho biết: “Em cảm thấy hài lòng với bài thi của mình. Đề thì cũng không quá khó, em đã tận dụng thời gian và làm hết 100% yêu cầu của đề với những kiến thức mình đã học được”.
Mẹ bày tỏ sự vui mừng vì con làm bài thi tương đối tốt |
Tại điểm thi THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm), bạn Trần Quang Hà chia sẻ: “Đề Văn với em khá đơn giản. “Viếng Lăng Bác” là bài em đã ôn rất kĩ nên cảm thấy khá tự tin sẽ được khoảng 8-9 điểm”.
Tuy dễ nhưng có những phần trong đề thi cũng khiến nhiều thi sinh khá bất ngờ. Bạn Ngọc Linh, thí sinh tại điểm thi THPT Trần Phú, chia sẻ: “Em nghĩ đề sẽ ở mức độ khó hơn và phần nghị luận xã hội liên quan đến các vấn đề về dịch Covid 19. Vì thế, em đã ôn rất kĩ các vấn đề xã hội cấp bách trong phần nghị luận xã hội nhưng đề thi lại rơi vào vấn đề cách ứng xử”.