Tết Nguyên đán năm nay, giới trẻ ‘mang gì về cho mẹ”?
Tiến sĩ trẻ và hành trình đấu trí với Coronavirus Người trẻ mạnh mẽ thắng đại dịch Người trẻ “thắt lưng buộc bụng” chi tiêu Tết |
Đoàn tụ cùng gia đình là điều quý giá nhất
Gần 1 năm trời, Phạm Đức Huy (25 tuổi, trú tại Quận 4, TP Hồ Chí Minh) chưa thể về thăm gia đình tại Lào Cai. Lần gần nhất Đức Huy về nhà là từ Tết năm ngoài. Chính vì thế, chàng trai trẻ đã đếm từng ngày để sớm được trở về.
“Đã lâu lắm rồi mới được về nhà nên mình thấy thực sự rất vui. Bình thường, mỗi năm mình sẽ về nhà từ 5 đến 6 lần, nhưng năm nay dịch bệnh ảnh hưởng nhiều quá nên tròn một năm rồi mình mới có thể về sum họp cùng gia đình”, Đức Huy nói.
Sau một năm bùng phát của dịch bệnh COVID-19, điều chàng trai trẻ cảm thấy may mắn nhất chính là thấy ba mẹ vẫn còn khoẻ mạnh trong đại dịch, các thành viên trong gia đình đều đông đủ trong dịp Tết này. Đợt dịch vừa rồi, dù rất lo lắng cho ba mẹ nhưng Huy cũng chỉ có thể gọi điện chia sẻ, hỏi thăm gia đình qua điện thoại.
Mạnh khỏe vượt qua COVID-19 và có nhiều thời gian nghỉ Tết bên gia đình là điều tuyệt vời nhất mà Đức Huy cảm thấy mình làm được trong dịp Tết Nguyên đán năm nay |
Mặc dù công việc bị ảnh hưởng nặng nề, thu nhập cũng giảm sút nhưng Đức Huy vẫn dành dụm, tích góp để chuẩn bị cho ba mẹ những mòn quà mà chàng trai 25 tuổi đã có dự định từ trước.
“Bố mình rất thích cà phê còn mẹ thì rất thích trà nên cứ đợt nào công tác trên Tây Nguyên, mình sẽ cố gắng để mua những món đồ uống tốt cho bố mẹ. Bố mẹ mình thiệt thòi hơn với những gia đình xung quanh do gia đình chưa có điều kiện, mọi khoản tiền bố mẹ đều chắt chiu để nuôi mình và em gái ăn học những năm qua.
Mình rất vui vì Tết này mình được về sớm hơn, có thể đưa bố mẹ và em gái đi sắm Tết và cũng có một chút tiền biếu bố mẹ. Đây điều mình muốn làm từ nhiều năm nay rồi. Cũng không có giá trị nhiều nhưng đây là tấm lòng của mình”, Huy chia sẻ.
Đón năm Nhâm Dần trong trạng thái bình thường mới, Đức Huy cho biết bản thân mình luôn sẵn sàng thích ứng với mọi hoàn cảnh. Vào dịp Tết Nguyên đán năm nay, Huy đã hạn chế ra ngoài, đi chơi mà chuyển qua chúc Tết, gặp gỡ online và dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện cùng bố mẹ.
Mang “nàng dâu” về ra mắt gia đình
Về quê một tuần trước Tết Nguyên đán, Hàn Mạnh Hải (27 tuổi) cho biết cảm thấy rất vui vì năm nay có thể dành nhiều thời gian hơn để ở bên gia đình sau một năm vất vả làm việc.
Mạnh Hải cho biết, năm nay công ty sẽ trả lương sau khi đi làm trở lại nhưng rất may là cả năm vừa qua, chàng trai trẻ vẫn có thể dành dụm, tiết kiệm để lì xì cho bố mẹ và chi tiêu trong dịp Tết
“Suốt một năm dịch bệnh hoành hành, không thể về quê nên mình rất vui vì năm nay có thể về sớm như vậy. Mong muốn được mang quà về cho bố mẹ là một trong những mục tiêu để mình cố gắng hơn trong công việc.
Mình biết rõ mẹ không cần tới số tiền mình mang về mà sẽ cất giữ như một khoản tiết kiệm và chỉ dùng khi thật sự cần thiết. Đối với ba mẹ, chỉ cần con cái vui vẻ và khoẻ mạnh đã là món quà quý giá nhất”, Mạnh Hải nói.
Mạnh Hải rất vui vì có thể mang nàng dâu về ra mắt bố mẹ dịp Tết năm nay |
Năm nay, có một điều tuyệt vời mà Mạnh Hải tự hào đã làm được đó là có bạn gái và đưa cô ấy về nhà ra mắt bố mẹ vào ngày ông Công ông Táo vừa rồi.
“Mình rất vui vì năm vừa qua, mình đã thực sự may mắn trong chuyện tình cảm, có cho mình một người luôn bên cạnh động viên, lắng nghe và chia sẻ. Đợt vừa rồi mình có đưa bạn ấy về nhà ra mắt bố mẹ. Bình thường bố mẹ cứ trêu mình mãi không có người yêu vậy mà khi mình đưa cô ấy về nhà, ai cũng ngượng ngùng cả. Dù vậy, cả nhà thực sự đã có một khoảng thời gian rất vui. Mình thực sự thấy hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của bố mẹ và bạn gái của mình”, Hải vui vẻ chia sẻ.
Mang niềm tự hào về cho bố mẹ
Trải qua một năm cả đất nước đoàn kết, nắm chặt tay để chống lại làn sóng dịch bệnh COVID-19, năm 2021 đã thực sự trở thành những ký ức không thể nào quên đối với Phạm Thu Phương (sinh năm 1999, đang theo học tại Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam).
In dấu chân tại 2 tâm dịch lớn nhất cả nước khi là thành viên của đoàn chi viện trường Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam làm nhiệm vụ chống dịch tại Bắc Giang và TP Hồ Chí Minh, cô gái nhỏ bé quê Thái Bình đã cùng hàng trăm ngàn y, bác, sĩ và đội ngũ tuyến đầu chống dịch hết mình cho cuộc chiến của cả đất nước.
“Mình nhớ những ngày lấy mẫu đầy năng suất, nhớ những ngày mà mình và các bạn của mình ướt đẫm mồ hôi trong bộ đồ bảo hộ và cầu nguyện các xét nghiệm của người dân đều âm tính. Mình nhớ cũng nhớ cả những niềm vui, nụ cười, những giọt nước mắt và tấm lòng người dân mỗi vùng đất mình đặt chân đến” , Phương nhớ lại.
Được trở thành một phần của cuộc chiến chống dịch COVID-19 là món quà đầy tự hào mà Thu Phương dành tặng cho bố mẹ dịp Tết Nguyên đán năm nay |
Đã có những thời điểm mà gia đình, bạn bè ai cũng phản đối vì sợ nguy hiểm sẽ đến với Phương trong lúc làm nhiệm vụ nhưng bằng tinh thần của tuổi trẻ và ý chí của con người Việt Nam, cô gái trẻ đã trở về nhà sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhận nhiều bằng khen và tình cảm của cộng đồng.
"Có lẽ, điều ý nghĩa và tự hào nhất mà mình có thể dành tặng cho bố mẹ dịp Tết này đó là trở về nhà mạnh khỏe, làm được những điều ý nghĩa cho cộng đồng mà bản thân mình luôn mong muốn.
Nhìn ánh mắt của bố mẹ khi tự hào kể về chuyến hành trình của mình trong năm vừa qua, sự xúc động là điều mình không thể kìm nén được. Mình rất vui và hạnh phúc vì có thể làm bố mẹ hãnh diện khi bản thân vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Đó sẽ là động lực để mình phấn đấu nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa để trở thành một người có ích cho xã hội", Thu Phương chia sẻ.