Sắc xanh Nhân văn ở Phình Hồ
Khởi xướng hành trình nhân văn hướng đến giá trị bền vững cho cộng đồng |
Phình Hồ - một xã miền núi khó khăn của huyện Trạm Tấu, Yên Bái cũng là vùng đất được Đội Sinh viên tình nguyện trường Đại học Khoa học học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội chọn làm điểm đến trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2022. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn như mất điện, mất nước, thời tiết nắng nóng… nhưng với tinh thần và sức trẻ các thành viên trong đội cùng nhau đoàn kết, hoàn thành hàng loạt phần việc thiết thực hỗ trợ cuộc sống người dân.
Đội Tình nguyện trao tặng quà tới người dân xã Phình Hồ |
Ngay khi đến nơi, các bạn trẻ đã bắt tay vào dọn dẹp khu "Vườn rau của bé" tại điểm trường Liên cấp Phình Hồ; Phát quang đường làng ngõ xóm trục đường trung tâm xã; Dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường Liên cấp Phình Hồ. Các bạn trẻ cũng hỗ trợ người dân bẻ ngô, tổ chức sinh hoạt hè mỗi tối cho thiếu nhi tại địa bàn. Đặc biệt, với sức trẻ và sự khéo léo, họ thực hiện công trình thanh niên xây dựng nhà vệ sinh cho 3 hộ gia đình khó khăn tại xã.
Để đảm bảo tiến độ, tình nguyện viên đã chia thành nhiều đội hoạt động tại các điểm khác nhau. “Chúng mình chia nhau cõng gạch lên núi xây nhà vệ sinh. Quãng đường di chuyển rất xa, khó khăn hiểm trở, thời tiết lại nắng nóng nên rất mệt. Tuy nhiên, không ai bảo ai, mọi người đều cố gắng hoàn thành công việc đã đề ra”, Tô Trung Hiếu, Đội trưởng Đội Sinh viên tình nguyện trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ.
Thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân xây dựng nhà vệ sinh |
Rất nhanh, “Mùa hè xanh” đã khép lại bằng âm nhạc, tiếng cười, những giọt nước mắt và thật nhiều sự tiếc nuối trong Gala "Hè xanh". Đây cũng là hoạt động thay Đội Sinh viên tình nguyện gửi trọn tình cảm với Phình Hồ. Trong gala, 15 suất quà đã được trao đến tay các em học sinh nghèo vượt khó, cùng với đó là các công trình thanh niên được xây dựng trên địa bàn xã gồm: 3 nhà vệ sinh và 1 tủ sách Nhân văn cũng được bàn giao cho người dân và chính quyền địa phương.
Niềm vui, sự đánh giá cao của chính quyền và Nhân dân địa phương với đoàn tình nguyện được gửi cả trong cái bắt tay nồng ấm, lời cảm ơn chân thành. Họ coi tình nguyện như con em trong nhà khi đã cùng làm việc từ sáng sớm đến chiều tà, cùng ăn những bữa cơm đơn giản mà đầm ấm.
Hoạt động trong gala "Hè xanh" |
Tạm biệt Phình Hồ với thật nhiều cảm xúc đan xen trong tâm trí của từng tình nguyện viên khi vừa buồn, vừa vui. Họ tạm biệt người dân như những người thân để trở về.
“Khắc ghi trong tâm trí mình chuyến đi này là ngày cuối cùng sau đêm gala tổng kết. Vào ngày mà Phình Hồ mất điện, chúng mình ngồi thắp nến, soi đèn viết tâm thư gửi đến từng thành viên trong đội. Chúng mình chia sẻ những suy nghĩ về nhau, về những ngày tháng ngắn ngủi mà vô vàn kỷ niệm.
Hoạt động của thanh niên tình nguyện đã mang đến niềm vui cho người dân nơi đây |
Những giọt nước mắt đã rơi và tiếng cười vẫn luôn còn đó, cảm ơn Phình Hồ, cảm ơn "Mùa hè xanh" vì những trải nghiệm thật sự tuyệt vời. 11 ngày xuôi ngược trên Phình Hồ quả thực đã trở thành giấc mơ mà bất kỳ ai cũng muốn quay lại và đắm mình trong đó một lần nữa để được đi và cống hiến”, Tô Trung Hiếu chia sẻ.