Tag

Những chia sẻ của thầy cô và bạn học về nam sinh trúng phải đạn lạc tử vong

Tin tức ANTT 05/11/2020 08:32
aa
TTTĐ - Gần 1 tuần kể từ khi nam sinh Đ.A đang chờ người thân thì bị đạn lạc bắn trúng khiến chàng trai trẻ với bao ước mơ, hoài bão đã phải ra đi mãi mãi, các bạn trong lớp thuộc Khoa Đào tạo quốc tế, Đại học Giao thông vận tải (GTVT), ai cũng hụt hẫng, tiếc thương.
Vụ nam sinh tử vong nghi do đạn lạc: Vô ý nổ súng gây chết người sẽ bị phạt tới 5 năm tù Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin danh tính người gây ra vụ đạn lạc khiến nam sinh tử vong Trước khi tử nạn, nam sinh Đại học GTVT nhắn tin khoe với mẹ được nhận học bổng Hà Nội: Nghi án nam sinh viên Đại học GTVT tử vong do đạn lạc

Chiều 4/11, nhóm PV tìm đến lớp học thuộc Khoa Đào tạo quốc tế, Đại học GTVT - nơi nam sinh N.Đ.A (21 tuổi, quê Quảng Ninh), không may trúng phải đạn lạc, tử vong. Việc học tập, giảng dạy diễn ra như thường ngày nhưng nhiều em cảm thấy không khí lớp trống vắng khi thiếu đi Đ.A - chàng trai nhiệt tình, vui tính trong các hoạt động của trường lớp.

Nam sinh Đ.A (cầm mic bên trái) là người rất tích cực tham gia công tác của Đoàn, Hội sinh viên trường Đại học GTVT
Nam sinh Đ.A (cầm mic bên trái) là người rất tích cực tham gia công tác của Đoàn, Hội sinh viên trường Đại học GTVT

Trong câu chuyện nói về Đ.A, bạn Nguyễn Hữu Trường Nam (sinh viên cùng lớp với nam sinh Đ.A) cho biết, đến giờ phút này vẫn không thể tin được Đ.A ra đi đột ngột đến vậy.

Theo Trường Nam, tối 30/10 trước lúc xảy ra sự việc, Đ.A có nhắn tin với nội dung dặn dò ngày mai (31/10) đi sớm để tham gia hội thao bởi cả hai tham gia hoạt động của khoa. "Mai liên lạc em Hùng xuống chụp ảnh hộ tôi nhé", Đ.A nhắn. Đến 22h25, Nam nhắn lại thì chỉ thấy Đ.A đã đọc tin nhắn và không nhắn lại.

"Hơn 2 giờ sáng em đang ngủ thì có bạn gọi điện báo tin Đ.A gặp nạn vào viện gấp. Lúc đó em không tin còn cố nhắn tin, gọi điện cho Đ.A nhưng không được nên vội vàng vào bệnh viện. Khi vào đến nơi thì cậu ấy đã ra đi rồi", Nguyễn Hữu Trường Nam buồn rầu kể lại.

Với Nam, sự ra đi của Đ.A khiến cậu cũng như bạn bè cùng lớp, cùng trường đều đau xót, tiếc thương. Đ.A là người có trách nhiệm trong công việc cũng như trong cuộc sống. Mọi việc của trường, lớp Đ.A đều tham gia nhiệt tình.

Trường Nam (sinh viên cùng lớp với nam sinh Đ.A) cho biết, đến giờ phút này ai ai trong lớp cũng không thể tin được Đ.A ra đi đột ngột đến vậy
Trường Nam (sinh viên cùng lớp với nam sinh Đ.A) cho biết, đến giờ phút này các bạn trong lớp cũng không thể tin được Đ.A ra đi đột ngột đến vậy

Là người bạn thân nhất với nam sinh Đ.A, sinh viên Nguyễn Xuân Phương, buồn rầu kể lại, cả hai ở chung cùng phòng và cũng là bạn thân với nhau từ khi bước vào cổng trường Đại học GTVT. Trong tâm trí Phương, Đ.A là gương sáng trong học tập cũng như trong cuộc sống.

"Đ.A hiền lành chịu khó lắm. Sự ra đi của bạn ấy khiến cả lớp em cũng như nhà trường và đặc biệt gia đình Đ.A phải chịu mất mát lớn . Đến giờ em vẫn chưa thể tin nổi Đ.A lại ra đi đột ngột đến thế", Phương buồn rầu nói.

Theo Phương, đêm 30/10, khi đang ở phòng thì cậu nhận được tin báo Đ.A gặp nạn. Khi ra tới bệnh viện thì Phương rụng rời chân tay khi người bạn thân đã vĩnh viễn lìa xa cõi đời này.

"Mọi việc diễn ra với Đ.A quá nhanh. Lúc em đến thì thi thể cậu ấy đã được chuyển về nhà xác. Mới tối, hai đứa còn ngồi nói chuyện với nhau, vậy mà chỉ trong phút chốc đã xảy ra cơ sự này...", Phương chia sẻ.

Theo Phương, Đ.A được học bổng học kỳ vừa rồi và người đầu tiên Đ.A thông báo chính là mẹ đang ở quê nhà. Tin vui đó cậu cũng chưa báo cho bạn bè nào biết.

"Đ.A năng nổ trong mọi hoạt động của đoàn trường, lớp. Hôm cậu ấy mất, lớp em về Quảng Ninh để đưa tiễn bạn ấy lần cuối. Chúng em đã mất đi một người bạn tốt. Cách đó có mấy ngày, Đ.A tâm sự với em rằng, sau này ra trường mong ước của cậu ấy là được ở lại trường làm giảng viên, tiếp tục xây dựng các hoạt động Đoàn trường", Phương tâm sự.

Em Nguyễn Xuân Phương, buồn rầu kể lại những kỷ niệm với bạn Đ.A
Em Nguyễn Xuân Phương, buồn rầu kể lại những kỷ niệm với bạn Đ.A

Trước đó, vào sáng 3/11, trao đổi với PV về sự việc, PGS. TS Nguyễn Ngọc Long - Hiệu trưởng Đại học GTVT cho biết: Nam sinh Đ.A là sinh viên ngoan, học giỏi; Là Phó Bí thư liên chi Đoàn khoa Đào tạo Quốc tế. Sau khi nắm được thông tin sự việc, nhà trường đã cử cán bộ về thăm hỏi, chia buồn với gia đình sinh viên.

Trên website của Khoa Đào tạo quốc tế (INED), Đại học GTVT đăng tải ảnh và tin buồn với nội dung: N.Đ.A là một sinh viên chăm chỉ, nhiệt tình và hòa đồng. Em đã có nhiều cống hiến cho hoạt động Đoàn, Hội và câu lạc bộ của khoa. Mong em yên nghỉ!

Website của Đoàn Thanh niên trường Đại học GTVT cũng ghi: Tuổi trẻ nhà trường xin cảm ơn những đóng góp và cống hiến của đồng chí cho công tác Đoàn và phong trào sinh viên của khoa và nhà trường.

Khu nhà nơi nam sinh ngồi đợi người thân không may trúng đạn lạc, tử vong
Khu nhà nơi nam sinh ngồi đợi người thân không may trúng đạn lạc, tử vong

Chiều 3/11, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ đã nhận được báo cáo ban đầu của Công an Hà Nội về vụ việc nam sinh trường Đại học GTVT Hà Nội tử vong vì trúng đạn khi đứng trước nhà vào đêm 30/10.

Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 30/10, nam thanh niên tên Nguyễn Xuân Tính (SN 1991, hộ khẩu tại Đống Đa, Hà Nội) đã mang một khẩu súng nén khí (súng hơi) mua trên mạng ra quán nước khoe với một số bạn. Đồng thời, Tính cũng khoe về việc, trước đó, đã mang khẩu súng này đi bắn chim.

"Theo báo cáo ban đầu, người này không biết trong súng vẫn còn đạn nên trong quá trình khoe, đưa súng lên, bóp cò và đạn nổ. Sau khi nghe tiếng súng nổ thì người này cũng thấy phía bên kia đường khoảng 35 - 40m có thanh niên (nạn nhân Đ.A - PV) đang đứng trước cửa kêu lên, nằm gục xuống, máu chảy ra", Tướng Xô thông tin.

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, người sử dụng súng là Trung úy Nguyễn Xuân Tính, công tác tại Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, đây là vụ việc vô ý làm chết người, chứ không phải mâu thuẫn thù hằn cá nhân. "Hiện Trung úy Nguyễn Xuân Tính đã bị tước danh hiệu Công an Nhân dân và cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc", Thiếu tướng Xô thông tin.

Báo cáo của Công an Hà Nội cho thấy, nam thanh niên gây ra sự việc ngay khi đó đã chạy sang cùng mọi người đưa nam sinh đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Đống Đa nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Nguyễn Xuân Tính sau đó cũng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Người phát ngôn Bộ Công an nêu rõ, ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an Đống Đa phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm

Đà Nẵng: Khởi tố giám đốc người nước ngoài tham ô tài sản Pháp luật

Đà Nẵng: Khởi tố giám đốc người nước ngoài tham ô tài sản

TTTĐ - Được giao chức vụ Giám đốc nhưng Kim Tae Sung đã có hành vi tham ô hơn 1,1 tỷ đồng của công ty tại TP Đà Nẵng.
Quảng Nam: Từ mâu thuẫn trên mạng xã hội đến hẹn nhau hỗn chiến Tin tức ANTT

Quảng Nam: Từ mâu thuẫn trên mạng xã hội đến hẹn nhau hỗn chiến

TTTĐ - Công an huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với 8 bị can về tội gây rối trật tự công cộng xảy ra tại thôn Ngọc Chánh, xã Bình Lâm.
Nhanh chóng làm rõ 3 đối tượng chặn đường “xin đểu” học sinh Tin tức ANTT

Nhanh chóng làm rõ 3 đối tượng chặn đường “xin đểu” học sinh

TTTĐ - Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa cho biết, đơn vị này đã xác minh làm rõ 3 đối tượng chặn đường "xin đểu" học sinh vào trưa 13/9 tại đường Vành đai 2,5 phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Kon Tum: Khẩn trương xác minh tình trạng trộm sâm Ngọc Linh Tin tức ANTT

Kon Tum: Khẩn trương xác minh tình trạng trộm sâm Ngọc Linh

TTTĐ - UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các Sở, ban ngành, địa phương khẩn trương xác minh, rà soát tình trạng mất trộm sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.
Quảng Xương (Thanh Hoá): Một đối tượng đào trộm hài cốt, đòi 5 tỉ đồng tiền chuộc Tin tức ANTT

Quảng Xương (Thanh Hoá): Một đối tượng đào trộm hài cốt, đòi 5 tỉ đồng tiền chuộc

TTTĐ - Sáng 10/9, chị H.T.L (sinh năm 1989, trú tại xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá) nhận được tin nhắn zalo của một tài khoản lạ yêu cầu chị chuẩn bị 5 tỷ đồng để chuộc hài cốt của bố chồng.
Kon Tum: Trộm cắp sâm hoành hành Pháp luật

Kon Tum: Trộm cắp sâm hoành hành

TTTĐ - Vấn nạn trộm cắp sâm đang để lại hậu quả nặng nề với sự bức xúc, lo lắng của người dân trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum).
Hải Dương: Xây dựng trên đất công, một người bị bắt tạm giam Tin tức ANTT

Hải Dương: Xây dựng trên đất công, một người bị bắt tạm giam

TTTĐ - Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng vi phạm quy định về sử dụng đất đai.
Xử phạt 1 cá nhân 5 triệu đồng vì đăng tin sai Xã hội

Xử phạt 1 cá nhân 5 triệu đồng vì đăng tin sai

TTTĐ - Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng vừa xử phạt 1 cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật vụ việc “điện giật làm 2 người không qua khỏi tại Văn Cao” do lụt.
Bắt giữ các đối tượng tổ chức "tiệc" ma túy trong biệt thự du lịch Tin tức ANTT

Bắt giữ các đối tượng tổ chức "tiệc" ma túy trong biệt thự du lịch

TTTĐ - Công an TP Hội An (Quảng Nam) vừa phát hiện và bắt giữ một vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn phường Cẩm An.
Lợi dụng bão lũ để loan tin giả, lừa đảo nhằm trục lợi Tin tức ANTT

Lợi dụng bão lũ để loan tin giả, lừa đảo nhằm trục lợi

TTTĐ - Cơn bão số 3, mưa lũ đã gây ra những thiệt hại to lớn cả người và tài sản tại nhiều địa phương. Hiện nay, những thông tin về tình hình mưa lũ tại miền Bắc đang là thông tin nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ nhất trên mạng xã hội.
Xem thêm