Người trẻ nguyện sống có trách nhiệm, cống hiến hết mình vì đất nước
Nhóm bạn trẻ và hành trình phục dựng chân dung liệt sĩ |
Góp phần xây dựng đất nước
6h sáng Hoàng Nhật, sinh viên năm thứ hai trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội đã có mặt tại khu vực Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) để làm nhiệm vụ. Nhật cho biết, ngay khi biết tin Thành đoàn Hà Nội tuyển tình nguyện viên tham gia phục vụ Lễ Quốc tang, cô gái trẻ đã lập tức đăng ký.
Nhiệm vụ của Nhật là hỗ trợ lực lượng an ninh giúp người dân quét mã để được vào viếng Tổng Bí thư. Theo cô gái trẻ, công việc đòi hỏi sự nghiêm túc, kỷ luật của mỗi tình nguyện viên để hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất.
Bạn Hoàng Nhật hướng dẫn người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng |
“Em muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ người dân, các đoàn khách đến viếng Tổng Bí thư thuận lợi. Giống như bao bạn trẻ, người dân khác em luôn cảm phục, kính trọng Tổng Bí thư, vị lãnh đạo hết lòng vì nước, vì dân”, Nhật chia sẻ.
Nhật cho biết thêm, qua việc thường xuyên theo dõi chương trình thời sự cũng như các fanpage của Đoàn, cô gái trẻ nhận thấy, Tổng Bí thư luôn dành rất nhiều tình cảm cho thanh niên. Trong những cuộc gặp gỡ hay dự Đại hội Đoàn toàn quốc, Tổng Bí thư luôn gợi mở, căn dặn thanh niên phải xung kích, tiên phong trong lao động, học tập…
“Khắc ghi lời dạy của Tổng Bí thư, em sẽ cố gắng học tập, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng động. Từ những hoạt động nhỏ nhưng thiết thực, em cùng các bạn trẻ khác góp phần dựng xây quê hương, đất nước”, Nhật chia sẻ.
Tiên phong trong mọi lĩnh vực
Nguyễn Kim Hoa, sinh viên trường Đại học Lao động xã hội cũng có mặt từ rất sớm tại khu vực Nhà tang lễ quốc gia tham gia các hoạt động tình nguyện phục vụ Lễ Quốc tang. Hoa tâm sự: “Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rời xa, trong lòng em trào dâng nỗi buồn và sự kính trọng, lòng biết ơn sâu sắc. Đây cũng là lý do thôi thúc em đăng ký tham gia hoạt động tình nguyện phục vụ Lễ Quốc tang”.
Tình nguyện viên hỗ trợ người dân quét mã để vào lễ viếng |
Năm 2022, Hoa cùng nhiều đoàn viên, thanh niên của trường đã theo dõi phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và được nghe bài phát biểu của Tổng Bí thư.
Cô gái trẻ đặc biệt ấn tượng với "5 tiên phong” Tổng Bí thư gửi gắm đến thanh niên: Tiên phong trong việc trau dồi đạo đức cách mạng; tiên phong trong học tập, rèn luyện; tiên phong trong lao động, sản xuất, sáng tạo; tiên phong, tình nguyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, những việc khó, việc mới, sẵn sàng chia sẻ vì cộng đồng; tiên phong trong việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, dân tộc.
“Mỗi người trẻ như em phải có trách nhiệm phát huy tinh thần tiên phong như lời dạy của Tổng Bí thư để hoàn thành thật tốt công việc của bản thân, góp phần xây dựng quê hương”, Hoa bày tỏ.
Biến nỗi đau thành hành động
Buồn và biết ơn sâu sắc cũng là cảm xúc của Nguyễn Thanh Tú, Bí thư Đoàn phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về với thế giới người hiền. Theo Tú suốt những năm tháng còn công tác, Tổng Bí thư luôn dành tình cảm, động viên thanh niên.
Tình nguyện viên Thủ đô chuẩn bị vật phẩm hỗ trợ người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng |
Thực hiện những lời căn dặn của Tổng Bí thư, tuổi trẻ phường Vĩnh Tuy đã học tập, về tinh thần tiên phong trong mọi lĩnh vực. Đoàn Thanh niên phường luôn chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống, văn hóa, pháp luật cho thanh niên. Từ đó, Đoàn góp phần xây dựng thế hệ trẻ có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm để góp phần xây dựng địa phương, đất nước.
Bên cạnh đó, tuổi trẻ phường không ngừng tiên phong trong các hoạt động; tích cực tham gia vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia, ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực đời sống để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.
Nhiều phong trào hành động cách mạng đã được lan tỏa thông qua các hoạt động tình nguyện, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ như: Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”, các chương trình tình nguyện đến các vùng sâu, vùng xa, giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn…
“Tổng Bí thư đã đi xa nhưng lời dạy của bác còn mãi đến mai sau. Bản thân tôi sẽ luôn nỗ lực tự học, tự rèn luyện, không ngừng tu dưỡng đạo đức để góp phần xây dựng quê hương, đất nước như sinh thời Tổng Bí thư mong muốn”, Thanh Tú chia sẻ.