Tag

Lời kể của nạn nhân trong vụ cháy nhà ở ngõ 51 Lương Khánh Thiện, Hà Nội

Phòng cháy chữa cháy 13/01/2022 11:33
aa
TTTĐ - Khi đang nấu cơm dưới tầng 1 thì cháu gái chạy xuống bảo “ông ơi trên nhà đang cháy” nhưng ông Cường nghĩ cháu nói đù. Đến khi ngửi thấy mùi khét và khói bốc lên từ tầng 2 nên ông hô hoán người dân dập lửa thì đã quá muộn... May mắn một nam thanh niên đã dũng cảm leo lên mái nhà hàng xóm giải cứu được bé gái 14 tuổi đang bị mắc kẹt tại tầng 2.
Đốt rác sơ ý làm cháy 2 xe ô tô trong bãi giữ xe không phép Cảnh giác với “bà hỏa” dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần Xác định danh tính nạn nhân thứ 3 trong vụ cháy nổ nhà trọ ở phố Định Công Thượng Hà Nội: 3 người tử vong trong vụ cháy nổ ở ngôi nhà trọ phố Định Công Thượng

Sáng 13/1/2022 người dân ở ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) vẫn xôn xao bàn tán về sự việc trưa 12/2 đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại một căn nhà trong ngõ này. Thời điểm xảy ra cháy, bé gái Vũ Hải Y (SN 2007) mắc kẹt tại tầng 2 may mắn được một người dân dũng cảm leo lên mái nhà giải cứu an toàn.

Được biết, người giải cứu bé gái là anh Trung Văn Nam (quê ở Thanh Hóa). Anh Nam làm nghề sửa điều hòa và là hàng xóm với nạn nhân.

Người dân nỗ lực dập lửa, giải cứu bé gái bị mắc kẹt ở tầng 2 của ngôi nhà đang bốc cháy ngùn ngụt ở ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện (Ảnh cắt từ clip)
Người dân nỗ lực dập lửa, giải cứu bé gái bị mắc kẹt ở tầng 2 của ngôi nhà đang bốc cháy ngùn ngụt ở ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện (Ảnh cắt từ clip)

Kể lại thời điểm giải cứu cháu bé, anh Nam nói, khi đang ăn cơm anh ngửi thấy mùi khói cùng tiếng hô hoán dập lửa của người dân phát ra từ đầu ngõ. Anh vội chạy ra ngoài thì thấy căn nhà ở mặt ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện đang bốc cháy nên hô hoán người trong nhà cầm theo bình cứu hoả mini đến dập lửa.

Tuy nhiên, ngôi nhà nhiều đồ đạc dễ bắt lửa nên đám cháy bùng lên rất nhanh, việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Trong lúc đang dùng bình cứu hỏa dập lửa, anh Nam nghe thấy tiếng kêu cứu từ tầng tum của ngôi nhà bị cháy nên tìm cách cứu người.

"Tôi vội trèo lên mái tầng 1 ngôi nhà bên cạnh nhìn sang tầng 2 của căn nhà đang cháy thấy khói bốc lên nghi ngút. Lúc này, mặt cháu bé đã đen thui, cháu còn gọi tôi "chú ơi cứu cháu với". Thực sự tôi muốn cứu người thật nhanh nhưng ngôi nhà được làm khung sắt bảo vệ nên chưa biết làm thế nào. Qua giây lát trấn tĩnh, tôi dùng hết sức đạp vào thanh sắt của cửa sổ. Tôi đạp đến khi thanh sắt cong ra, rồi thò tay vào cứu cháu bé...", anh Nam nhớ lại thời điểm giải cứu bé gái. Cháu bé rất nặng anh Nam phải dùng nhiều sức mới kéo được ra ngoài.

Anh Trung Văn Nam - người đã dũng cảm leo lên mái nhà giải cứu bé gái đang mắc kẹt trong vụ cháy, kể lại sự việc
Anh Trung Văn Nam đã dũng cảm leo lên mái nhà giải cứu bé gái đang mắc kẹt trong vụ cháy, kể lại sự việc

Sau khi cứu được cháu bé, anh Nam được lực lượng chức năng giúp đỡ đưa xuống đất. Khi được hỏi về hành động dũng cảm cứu cháu bé, anh Nam cho biết: "Ai gặp nguy hiểm thì tôi cũng giúp đỡ thôi. Lúc đó đứng trước nguy hiểm nên tôi cũng không nghĩ gì, bây giờ nhìn lại chưa chắc tôi đã trèo lên được tầng 2...", anh Nam vui vẻ nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, vụ cháy khiến căn nhà 2 tầng 1 tum bị hư hỏng nghiêm trọng. Sau khi đưa cháu bé đến bệnh viện điều trị, ông Vũ Mạnh Cường (70 tuổi, chủ nhà) trở về căn nhà để thu dọn đồ đạc bị hư hỏng.

Lời kể của nạn nhân trong vụ cháy nhà ở ngõ 51 Lương Khánh Thiện, Hà Nội
Ông Vũ Mạnh Cường (70 tuổi) trở về căn nhà để thu dọn đồ đạc bị hư hỏng trong vụ cháy
Ông Vũ Mạnh Cường (70 tuổi) trở về căn nhà để thu dọn đồ đạc bị hư hỏng trong vụ cháy

Chứng kiến cảnh căn nhà bị thiêu rụi, người đàn ông 70 tuổi thẫn thờ, buồn rầu. Lúc này, một số nhà hảo tâm, bà con trong khu phố mang theo tiền, quần áo, chăn màn tới giúp đỡ vợ chồng ông Cường. Sống gần hết đời người, vợ chồng già phải nhịn ăn, nhịn mặc để chăm sóc cho 2 cháu gái thì nay cả gia sản bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

"Mọi người trong khu phố sống tình cảm quá, tôi chẳng biết phải cảm ơn như thế nào...", rưng rưng nước mắt người đàn ông 70 tuổi nói.

Nhớ lại thời điểm xảy ra vụ cháy, ông Cường kể, buổi trưa vợ chồng chuẩn bị đồ ăn ở dưới tầng 1 thì cháu gái lớn thứ nhất lên tầng 3 nghỉ trưa để chiều tiếp tục học online, còn cháu gái thứ 2 chơi ở dưới nhà.

Đến gần 12 giờ, ông Cường lên tầng 2 cắm cơm rồi xuống tầng 1 nhặt rau. Lúc này, cháu gái thứ 2 chạy lên tầng tum chơi với chị thì bị chị gái đuổi xuống dưới. "Khi con bé từ tầng tum xuống đến tầng 2 thì thấy tia lửa điện tóe ra từ ổ cắm nồi cơm.

Nó lấy cái áo cũ và chiếc chăn đặt lên chỗ toé lửa rồi chạy xuống nhà bảo tôi "ông ơi trên nhà đang cháy". Thấy cháu bảo vậy, tôi tưởng nó đùa nên tiếp tục nấu cơm...", ông Cường kể.

Khi đang nấu cơm, ông và vợ ngửi thấy mùi khét và khói bốc lên từ tầng 2 nên hô hoán người dân dập lửa. "Lúc có lửa, tôi mới nhận ra lời con bé nói là thật nhưng đã quá muộn. Có thể khi tia lửa địên toé ra con bé thứ 2 đặt áo với chăn lên nên ngọn lửa mới bốc dữ dội...", ông Cường nói.

Nghe tiếng hô hoán của ông Cường, rất đông hàng xóm chạy sang hỗ trợ dập lửa. Đúng lúc này, cháu gái lớn ở trên tầng tum hô hoán cứu giúp. May mắn có anh Nam đang làm việc ở gần hiện trường nghe tiếng hô hoán liền chạy sang dập lửa.

Khi phát hiện có người mắc kẹt, anh Nam nhanh chóng trèo lên cây xanh cạnh nhà ông Cường, rồi đứng trên mái nhà bên cạnh giải cứu cháu Vũ Hải Y. Sau đó, cháu bé được đưa đến viện để điều trị và bị thương ở lưng, chân.

"Bố mẹ các cháu đã mất nên ở với ông bà ngoại nhiều năm nay. Cháu bé may mắn được chú Nam giải cứu nếu không tôi không biết chuyện gì xảy ra. Tôi già rồi nên không được minh mẫn và nhanh nhẹn để cứu cháu. Chỉ chậm 30 giây thì tôi mất cháu rồi, tôi vô cùng cảm ơn chú Nam và mọi người đã giúp đỡ gia đình lúc này...", ông Cường nghẹn lời.

Đại diện chính quyền địa phương cùng người dân đến chia sẻ, hỗ trợ gia đình ông Cường sau vụ cháy
Đại diện chính quyền địa phương cùng người dân đến chia sẻ, hỗ trợ gia đình ông Cường sau vụ cháy

Là người chứng kiến vụ cháy, chị Hoàn (người dân gần hiện trường) cho biết, khoảng 12h30 trưa cùng ngày, khi nghe thấy tiếng hô hoán thì chị chạy ra xem đã thấy ngôi nhà bùng lửa.

"Lúc đầu tôi thấy cháy nhỏ nhưng chỉ 1 - 2 phút sau, ngọn lửa đã bùng cháy. Trong lúc dập lửa, mọi người phát hiện trong nhà có người mắc kẹt, rất may đã có người trèo lên mái cứu sống bé gái...", chị Hoàn kể.

Bà Nguyễn Kim Định - Phó Bí thư phường Tương Mai cho biết, đám cháy xuất phát từ tầng 2 và tại đây có một bé gái học lớp 9. "Khi cháu gái ở trong nhà luống cuống không biết như thế nào thì có anh Nam là thợ sửa điều hoà đã nhanh chóng trèo lên tầng, đạp bung thanh sắt để cứu. Bé gái bị bỏng và sau đó được đưa đi viện. Đây là gia đình mà địa phương đặc biệt chú ý hàng năm, hàng tháng chúng tôi luôn có những gói hỗ trợ cho các cháu", bà Định nói và cho biết, gia đình nạn nhân thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Thông tin từ bà Đào Thị Thu Hằng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tương Mai: Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND phường đã phát động và cùng bà con địa bàn dân cư ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện quyên góp, tặng gia đình cháu gái 5 triệu đồng để hỗ trợ điều trị, chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện.

UBND phường cũng đã trích kinh phí hỗ trợ đột xuất gia đình cháu bé 5 triệu đồng. Đặc biệt, phường đang làm thủ tục báo cáo, đề xuất UBND quận, thành phố có hình thức biểu dương, khen thưởng công dân cũng cảm, tham gia cứu người trong vụ cháy.

Đọc thêm

Công an huyện Mỹ Đức tập huấn phòng cháy cho các hộ kinh doanh Phòng cháy chữa cháy

Công an huyện Mỹ Đức tập huấn phòng cháy cho các hộ kinh doanh

TTTĐ - Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) vừa cho biết, trong các ngày từ 12 đến 15/8, Công an huyện đã tổ chức 4 lớp tuyên truyền, tập huấn công tác phòng cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) thuộc các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh, người lao động, buôn bán tại chợ, siêu thị trên địa bàn.
Nhanh chóng khống chế, dập tắt vụ cháy nhà xưởng ở xã Việt Hùng Phòng cháy chữa cháy

Nhanh chóng khống chế, dập tắt vụ cháy nhà xưởng ở xã Việt Hùng

TTTĐ - Khoảng 2h30 rạng sáng nay (18/8), Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cùng các lực lượng chi viện đã dập tắt đám cháy kho xưởng tại xã Việt Hùng.
Người dân tự phá dỡ “chuồng cọp” - cách làm ở Hoàng Mai Phòng cháy chữa cháy

Người dân tự phá dỡ “chuồng cọp” - cách làm ở Hoàng Mai

TTTĐ - Trong bối cảnh công tác PCCC&CNCH còn diễn biến phức tạp, người dân, chính quyền các cấp quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã và đang có nhiều hành động quyết liệt để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy, nổ gây ra.
UBNB quận Ba Đình thông tin vụ cháy tại phố Phó Đức Chính Phòng cháy chữa cháy

UBNB quận Ba Đình thông tin vụ cháy tại phố Phó Đức Chính

TTTĐ - Theo UBND quận Ba Đình (Hà Nội), nguyên nhân ban đầu vụ cháy tại phố Phó Đức Chính tối 16/8 được xác định do thợ hàn cắt sắt làm bén lửa dẫn đến cháy.
Nguyên nhân cháy quán bar ở Phó Đức Chính do thợ hàn cắt sắt Phòng cháy chữa cháy

Nguyên nhân cháy quán bar ở Phó Đức Chính do thợ hàn cắt sắt

TTTĐ - Ngày 17/8, UBND quận Ba Đình (Hà Nội) đã có thông tin về nguyên nhân xảy ra cháy tại số 67Y Phó Đức Chính (phường Trúc Bạch) và công tác khắc phục hậu quả vụ cháy.
Nhiều gia đình thoát nạn nhờ mở lối thoát hiểm thứ 2 Phòng cháy chữa cháy

Nhiều gia đình thoát nạn nhờ mở lối thoát hiểm thứ 2

TTTĐ - Trước tình trạng cháy nổ ngày càng phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản đặc biệt đối với nhà ở không có lối thoát hiểm. Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tuyên truyền, vận động các hộ gia đình mở lối thoát hiểm, nhiều gia đình thoát nạn trong gang tấc nhờ lối thoát hiểm này.
Thông tin mới nhất về vụ cháy lớn ở quán bar Phó Đức Chính Phòng cháy chữa cháy

Thông tin mới nhất về vụ cháy lớn ở quán bar Phó Đức Chính

TTTĐ - Sáng 17/8, Công an TP Hà Nội đã có thông tin chính thức về công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn trong vụ cháy lớn xảy ra ở 67 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Quận Ba Đình: Xảy ra cháy lớn tại quán bar 67 Phó Đức Chính Phòng cháy chữa cháy

Quận Ba Đình: Xảy ra cháy lớn tại quán bar 67 Phó Đức Chính

TTTĐ - Khoảng 19h tối 16/8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại quán bar đang sửa chữa, có địa chỉ tại số 67 Phó Đức Chính (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội). Ngay khi phát hiện cháy, người dân đã báo cho chính quyền địa phương và lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an TP Hà Nội.
Huyện Thanh Trì thành lập đội xe máy chữa cháy lưu động Phòng cháy chữa cháy

Huyện Thanh Trì thành lập đội xe máy chữa cháy lưu động

TTTĐ - Ngày 16/8, UBND huyện, Công an huyện Thanh Trì ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và bàn giao đội xe máy chữa cháy lưu động tại xã Tân Triều - địa bàn có nhiều ngõ ngách nhỏ với nhiều loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh cho thuê trọ.
Rằm tháng 7, cẩn thận với "giặc lửa" do thắp hương, đốt vàng mã Phòng cháy chữa cháy

Rằm tháng 7, cẩn thận với "giặc lửa" do thắp hương, đốt vàng mã

TTTĐ - Thời gian qua tình hình cháy nổ trên địa bàn Hà Nội có nhiều diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp Rằm tháng 7, cơ quan chức năng đã đưa ra khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về PCCC; tuân thủ việc đốt vàng mã đúng nơi quy định.
Xem thêm