Lộ “tử huyệt” sau câu hỏi sát hạch của Thủ tướng
Thủ tướng yêu cầu hai tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang và từng huyện, xã đang thực hiện giãn cách phải đặt ra mục tiêu cụ thể, rõ ràng về thời gian kết thúc giãn cách và các tiêu chí cần đạt để kiểm soát dịch bệnh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Đó là câu hỏi sát hạch rất cơ bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối với Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang trong việc chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại Cuộc họp trực tuyến ngày 13/9/2021. Sau câu hỏi và yêu cầu trả lời rất cụ thể của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình đã loay hoay tìm tài liệu, lắp bắp trong trả lời và cuối cùng, không có câu trả lời.
“Dạ, hôm qua có, có … 154 ca F0”. Một tiếng nói khác lắp bắp vọng ra trong phòng họp trực tuyến tại Kiên Giang, trả lời thay cho Bí thư. Nhưng khi Thủ tướng hỏi rõ là những ca này mắc ở đâu thì chính vị này cũng nói “Dạ, không nhớ nổi”.
Một câu hỏi, hai người trả lời, một người là lãnh đạo cao nhất của tỉnh, một người, có thể là lãnh đạo chuyên môn của tỉnh nhưng không nắm được tình hình cụ thể của địa phương, nơi nhiều địa bàn “vùng xanh” chuyển nhanh sang “vùng đỏ”. Thủ tướng cũng nói rõ, đã nhiều lần gọi điện thoại nhắc nhở lãnh đạo về việc nắm thông tin chi tiết để chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch và kết quả, như đã mô tả trên đây là một sự im lặng.
Cổ nhân có câu: “Biết ta, biết địch trăm trận trăm thắng”. Trong bất cứ cuộc chiến nào, nhiệm vụ nào, điều cơ bản đầu tiên mà người lãnh đạo phải có và phải nắm được là thông tin, là tình hình, là diễn biến thực tế. Diễn biến dịch bệnh ở nước ta, đặc biệt ở khu vực phía Nam đang rất căng thẳng; cả hệ thống chính trị đang vào cuộc, Thủ tướng và lãnh đạo Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đang làm việc ngày đêm, tranh thủ từng giờ, từng phút cho việc chỉ đạo điều hành. Vậy nhưng, ở địa phương, vẫn có những nơi lúng túng, lơ là, chủ quan, không quyết liệt và lơ mơ. Điển hình như Kiên Giang, Tiền Giang. Lãnh đạo tỉnh không nắm được những thông tin cơ bản nhất về tình hình dịch bệnh tại địa phương thì làm sao có thể chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch.
Thiết nghĩ, điểm tử huyệt trong phòng chống dịch lại vẫn là con người, là lãnh đạo. Tình huống sát hạch của Thủ tướng ngay trên diễn đàn trực tuyến là tiếng chuông cảnh tỉnh để cho lãnh đạo địa phương bừng tỉnh, cần sâu sát, nắm rõ thông tin, tình hình dịch bệnh tại địa phương. Chỉ khi đó, các chỉ đạo điều hành phòng chống dịch mới thực sự hiệu quả, hiệu lực, mới đúng và trúng mục tiêu, trọng tâm trọng điểm. Còn không, cứ “lơ mơ” như các tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang thì công cuộc chống dịch kém hiệu quả, thậm chí là thất bại là điều dễ hiểu./.