Giới trẻ Hà thành mê mẩn với sắc hoa ban Tây Bắc
Vẻ đẹp nguyên sơ của loài hoa rừng Tây Bắc này đã thu hút nhiều người đến chụp ảnh, đặc biệt là giới trẻ
Bài liên quan
Giới trẻ tự tìm cách phòng chống dịch bệnh do virus Corona
Khởi nghiệp sáng tạo, cơ hội để giới trẻ Thủ đô thử sức
Du lịch dịp Tết: Xu hướng của giới trẻ hiện đại
Kinh doanh cành lộc đêm giao thừa: Giới trẻ “lãi” khủng
Năm nào cũng vậy, cứ vào giữa tháng 2 trở ra, trên các phố: Bắc Sơn, Hoàng Diệu, Nguyễn Du, Trương Hán Siêu, Điện Biên Phủ, Thanh Niên, Trần Duy Hưng, Trần Phú… sắc hoa ban lại tím rực rỡ cả một góc phố.
Những bông hoa ban tím của núi rừng Tây Bắc đã làm say đắm bao người. Hà Nội dường như trở nên thơ mộng hơn nhờ sắc hoa đặc trưng ấy.
Giới trẻ vô cùng thích thú với hoa ban |
Hoa ban Tây Bắc thường âm thầm nở vào độ tháng 2, 3, khi những trận mưa xuân còn sót lại. Thời điểm này nhiều bạn trẻ đã tìm đến ngắm và cùng nhau chụp hình, tạo dáng cùng hoa ban.
Nguyễn Thu Hiền, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: “Mình thấy trên Facebook có nhiều bạn đến đường Bắc Sơn chụp ảnh cùng hoa ban rất đẹp. Ở giữa phố xá mà có sắc hoa của núi rừng, mình thấy rất thú vị. Vì thế mình cũng tranh thủ buổi trưa đi tìm kiếm những bức ảnh ưng ý cùng với hoa”.
Giới trẻ điệu đà tạo dáng cùng hoa ban |
Nhiều bạn trẻ cầu kỳ mặc áo dài màu tím, màu trắng để chụp cùng với hoa ban. Bên cạnh đó, trong những ngày cuối tuần, có không ít gia đình trẻ còn đưa cả con nhỏ vừa đi chơi, vừa chụp ảnh. Những khu phố có trồng hoa ban bỗng trở thành điểm đến thú vị của nhiều người.