Giới trẻ du lịch, check-in tại “tại gia” kỳ nghỉ lễ 2/9
YouTuber Chan La Cà và những hành trình “kể chuyện du lịch” Cú hích giúp start-up du lịch “chuyển mình” mạnh mẽ trong đại dịch 5 xu hướng du lịch hậu Covid-19 cho các tín đồ xê dịch |
Chẳng phải đi đâu xa, du lịch tại gia vẫn vui hết nấc
Kỳ nghỉ lễ 2/9 những năm trước, khi dịch bệnh chưa xuất hiện hoặc vẫn có thể kiểm soát tốt thì ắt hẳn giờ này, nhiều bạn trẻ đã chuẩn bị “lên đồ”, lỉnh kỉnh book vé, đặt phòng để sẵn sàng cho những ngày vi vu giải tỏa căng thẳng. Tuy nhiên năm nay, chấp hành tuân thủ các quy định phòng dịch, nhiều người đành tận hưởng kỳ nghĩ lễ như một ngày cuối tuần bình thường vì không thể ra ngoài hay có bất kỳ hoạt động vui chơi gì.
Cắm trại tại nhà cực “chill” mùa dịch |
Một số gia đình, bạn trẻ chia sẻ, sẽ chọn cách biến không gian sống thành một điểm du lịch lý tưởng. Theo đó, họ sửa soạn, trang trí lại căn phòng, cắm trại ngay tại… nhà, lịch trình kéo dài… từ phòng khách tới nhà bếp nhưng vẫn vui hết nấc!
Nguyễn Thị Quỳnh Trang (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Tuy không mang lại cảm giác phấn khích như khi cắm trại ngoài trời nhưng chắc chắn những người trẻ như mình vẫn thấy thoải mái hơn trong giai đoạn dịch Covid-19 này, chúng mình sẽ livestream cùng bạn bè để có cảm giác đang picnic cùng nhau”.
Nhiều bạn trẻ chọn cách “đổi gió” với chuyến du lịch giá rẻ kỳ nghỉ lễ 2/9 ngay… tại nhà |
Đây không phải là xu hướng du lịch chỉ riêng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khành năm nay, mà đã trở thành điều khá quen thuộc trong thời gian qua, khi các hoạt động du lịch bị hạn chế, người dân cũng tự có ý thức giãn cách để phòng, chống dịch. Đó là cách để thư giãn, tận hưởng thiên nhiên song song với việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Trên diễn đàn “Rủ nhau cắm trại” hiện có hẳn chương trình “Cắm trại tại gia” với tiêu chí: “Ở nhà vẫn vui”, được tổ chức nhằm giải tỏa “cơn khát camping”. Các bức ảnh cắm trại tại nhà được các thành viên chia sẻ lên nhóm, cho thấy sự đa dạng, sáng tạo trong “cách phượt” của các gia đình.
Khi "fans yêu bếp” nghỉ lễ mùa dịch
Thời gian qua, Vũ Thị Lan Anh (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) làm việc và tự học hỏi thêm kiến thức tại nhà. Nếu như mọi năm, Lan Anh luôn dành kỳ nghỉ lễ để đi du lịch hoặc về quê thăm bố mẹ. Năm nay, ngày nghỉ Quốc khánh có lẽ cũng giảm đi phần đặc biệt với bạn khi mọi hoạt động không có gì khác so với ngày bình thường.
Là cô gái yêu nấu nướng, Vũ Thị Lan Anh dành khá nhiều thời gian trong không gian bếp nhà mình |
Tuy nhiên, để tăng tinh thần ở nhà chống dịch theo xu hướng sống chậm và yêu bản thân mùa giãn cách, Lan Anh quyết tâm nấu thật nhiều món ngon. Mặc dù có chút “tăng cân” nhưng đối với Lan Anh, nấu nướng là phương pháp tuyệt vời giúp xua tan đi sự mệt mỏi và nhàm chán.
Do vậy, kỳ nghỉ lễ lần này, cô bạn bắt tay vào làm các món “tủ” của mình. Tuy chỉ bằng những nguyên liệu đơn giản nhưng với khả năng nấu nướng được bạn bè đánh giá là “xứng đáng có 10 người yêu”, nên chắc chắn món nào cũng ngon và bắt mắt. Lan Anh cho biết, để nấu được những món ăn ngon, bạn phải thường xuyên mua sắm nhiều dụng cụ nhà bếp. Đây cũng là dịp để Lan Anh tân trang lại không gian yêu thích của mình.
Chỉ với những nguyên liệu vô cùng đơn giản, nhưng bằng tình yêu bếp, các món ăn Lan Anh làm luôn vô cùng bắt mắt và hấp dẫn |
Nhiều tháng không được về thăm nhà do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng khiến bố mẹ của Lan Anh phần nào lo lắng cho con cái. Đối với Lan Anh, việc nấu thật nhiều món ngon và chăm sóc bản thân thật tốt chính là cách để giúp bố mẹ yên tâm hơn về cuộc sống xa nhà của mình.