Tag
Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất (Quảng Ngãi)

Điểm sáng của chương trình “Nâng bước em tới trường”

Giáo dục 16/11/2023 11:26
aa
TTTĐ - Hơn 8 năm qua, Thiếu tá Cao Tấn Vương, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất cùng với các chiến sỹ trong đơn vị đã hỗ trợ rất kịp thời nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nâng bước tới trường. Tình quân dân nơi vùng biên giới biển đảo càng được thắt chặt.
Vinh danh người chiến sĩ “nâng bước em tới trường” Báo Tuổi trẻ Thủ đô: Trao học bổng cho học sinh vượt khó, nâng bước em tới trường

Trong suốt 8 năm qua, ngôi nhà của 2 bà cháu Bùi Thị Thắm, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là điểm đến quen thuộc của Thiếu tá Cao Tấn Vương sau giờ làm việc. Em Thắm được Thiếu tá Vương và các chiến sỹ biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất nhận đỡ đầu, nâng bước em tới trường.

Điểm sáng của chương trình “Nâng bước em tới trường”
Thiếu tá Cao Tấn Vương, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất chụp ảnh lưu niệm cùng phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô

Bà của Thắm là ngư dân, đau ốm thường xuyên. Mẹ Thắm bị bệnh nặng, về ở với bà ngoại để nhờ người chăm sóc. Lọt lòng mẹ sau vài ngày, Thắm được bà nội mang về chăm sóc cho đến giờ. Thắm vừa hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp THPT, hiện đang là sinh viên năm thứ hai khoa tiếng Trung, trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Đây là sự đền đáp xứng đáng dành cho Thiếu tá Vương và các chiến sỹ Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất.

Điểm sáng của chương trình “Nâng bước em tới trường”
Nguyễn Quỳnh Như (bên phải) chia sẻ tâm tư với phóng viên trẻ

Câu chuyện cảm động về Nguyễn Quỳnh Như, cô học sinh lớp 8B trường THCS Bình Thuận, thị trấn Bình Sơn, Quảng Ngãi, không chỉ là niềm tự hào của trường mà còn là tấm gương sáng về lòng kiên trì và đam mê, chiến thắng mọi khó khăn.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; là chị cả trong gia đình có 2 chị em, Quỳnh Như đã bắt đầu với cuộc chiến chống căn bệnh ung thư máu từ khi mới lên 7 tuổi. Ban đầu, khi phát hiện chân tay chỉ là một vài vết bầm nhỏ, tưởng chỉ do chơi đùa nhưng những nốt đỏ ngày càng nhiều và gây nhức nhối, khó chịu, em phải đi khắp các bệnh viện để khám và điều trị căn bệnh hiểm nghèo.

Hành trình cùng mẹ đi từ bệnh viện này qua viện bệnh khác như kí ức đau lòng nhưng không ngờ đó cũng là nơi mầm mống của tinh thần chiến đấu không ngừng của em.

Dù ai cũng có thể dễ dàng từ bỏ trước gian khó, Nguyễn Quỳnh Như không chọn con đường đó. Thay vào đó, với lòng lạc quan và ý chí vững vàng, cô học sinh nhỏ bé đã quyết tâm không bao giờ từ bỏ ước mơ học tập của mình. Không chấp nhận mình là nạn nhân của bệnh tật, Quỳnh Như trở thành một học sinh tài năng không ngừng vươn lên.

Hoàn cảnh của Nguyễn Quỳnh Như đã nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ những chiến sỹ bộ đội biên phòng. Em đã nhận được học bổng và nhiều hỗ trợ khác trong chương trình "Nâng bước em tới trường" của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

Nguyễn Quỳnh Như không chỉ là người nhận hỗ trợ mà còn là nguồn động viên cho cộng đồng xung quanh. Cuộc chiến của em không chỉ là cuộc chiến cá nhân mà còn là biểu tượng cho sự đoàn kết và tình thương của cộng đồng. Những hoạt động đồng hành, giúp nâng bước từ các chiến sỹ biên phòng không chỉ giúp Như đến trường mà còn là sự gắn kết tình cảm và lòng nhân ái, là sự ấm áp trái tim đầy tình cảm yêu thương.

Điểm sáng của chương trình “Nâng bước em tới trường”
Em Nguyễn Phúc Lộc, học sinh trường THCS Trần Kỳ Phong được các chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất nhận đỡ đầu

Em Nguyễn Phúc Lộc, học sinh trường THCS Trần Kỳ Phong, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, có hoàn cảnh rất đặc biệt. 13 năm trước, cha của Lộc bị bại liệt sau một vụ tai nạn lao động. Sau đó ít lâu, mẹ em bỏ đi. Hai cha con phải nhờ vào sự chăm sóc của ông bà nội nhưng ông bà tuổi đã cao, sức lại yếu. Cuộc sống của cả nhà rất khó khăn. Ba năm nay, Lộc đã được thiếu tá Vương cùng các chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất nhận đỡ đầu. Ngoài sổ tiết kiệm 11 triệu đồng, mỗi tháng Lộc được hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng. Sách vở, đồ dùng học tập… cũng được các chiến sỹ biên phòng hỗ trợ.

Điểm sáng của chương trình “Nâng bước em tới trường”
Em Trần Thị Kim Như, học sinh lớp 2B, trường tiểu học Bình Thuận (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) có bố mẹ và em trai bị tai nạn giao thông. Bản thân em bị thương tật ở chân. Em Như được các chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống và học tập

Tủ sách "Nâng bước em tới trường" do Thiếu tá Cao Tấn Vương phát động đã mang lại nhiều lợi ích cho các em học sinh ở nhiều trường học vùng biển Quảng Ngãi. Vận động, hỗ trợ kinh phí mua sách, Thiếu tá Vương cùng các chiến sỹ trong đơn vị còn trao hỗ trợ sách vở học tập cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều học sinh có nguy cơ bỏ học đã được tiếp sức để việc học không bị đứt quãng.

Điểm sáng của chương trình “Nâng bước em tới trường”
Tủ sách "Nâng bước em tới trường" được lan tỏa mạnh mẽ ở nhiều trường học

Thầy giáo Nguyễn Mai Tuân, Phó Hiệu trưởng trường THCS Bình Thuận chia sẻ: “Các em được hỗ trợ chăm chỉ học tập, yêu quý bạn bè, trường lớp hơn và cảm thấy trân trọng những giá trị của cuộc sống”.

Hơn 23 năm tuổi quân, Thiếu tá Cao Tấn Vương công tác ở Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, sau đó chuyển về Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất. Đồng chí Vương luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Anh cùng các chiến sỹ biên phòng trong đơn vị luôn hỗ trợ cho nhiều học sinh, nâng bước em tới trường.

Đồng chí Vương bày tỏ: “Chúng tôi rất vui mỗi khi biết được các em đạt kết quả tốt trong học tập. Việc làm của chúng tôi tuy nhỏ bé nhưng đã giúp được nhiều em có điều kiện đến trường, viết tiếp những ước mơ, hoài bão của mình”.

Thiếu tá Cao Tấn Vương, Chính trị viên Đồn biên phòng Dung Quất và những người lính quân hàm xanh đang ngày đêm bám địa bàn, hoàn thành nhiệm vụ và tham gia hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tình quân dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đọc thêm

Cây xanh trường học bật gốc, gãy đổ la liệt sau bão Yagi Giáo dục

Cây xanh trường học bật gốc, gãy đổ la liệt sau bão Yagi

TTTĐ - Cây xanh bật gốc, gãy đổ hàng loạt khiến nhiều trường tan hoang sau bão Yagi. Việc đón học sinh trở lại trường vào ngày 9/9 phải tạm hoãn...
Khẩn trương khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn đón học sinh Giáo dục

Khẩn trương khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn đón học sinh

TTTĐ - Trong ngày 8/9, các trường học trên địa bàn TP Hà Nội khẩn trương rà soát, khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 để lại, đảm bảo an toàn đón học sinh đi học trở lại vào thứ 2 (9/9)
Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo hỏa tốc về khắc phục sau bão Giáo dục

Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo hỏa tốc về khắc phục sau bão

TTTĐ - Trưa 8/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội ban hành văn bản gửi tới tất cả cơ sở giáo dục về việc cho học sinh đi học trở lại từ ngày mai (9/9) đối với trường đủ điều kiện đảm bảo an toàn.
Các trường học khắc phục hậu quả sau cơn bão Yagi Giáo dục

Các trường học khắc phục hậu quả sau cơn bão Yagi

TTTĐ - Sau khi cơn bão Yagi đi qua địa bàn Hà Nội, khung cảnh của nhiều trường học tan tác, cây gẫy, tường đổ, không ít lớp bị vỡ cửa kính… Ngay từ sáng sớm nay (8/9), các thầy cô đã đến từ sớm để tập trung dọn dẹp, khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra.
Năm học mới hứa hẹn thắng lợi mới Giáo dục

Năm học mới hứa hẹn thắng lợi mới

TTTĐ - Với ngành Giáo dục Thủ đô, năm học 2024 - 2025 có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định việc thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nghị quyết của Đảng; đồng thời tiếp tục triển khai chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Giáo viên Hà Nội khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3 Giáo dục

Giáo viên Hà Nội khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3

TTTĐ - Sáng sớm 8/9, tại các trường học ở Hà Nội, giáo viên, phụ huynh khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hâụ quả do cơn bão số 3 gây ra.
Trường học Hà Nội thành điểm tránh bão an toàn cho người dân Giáo dục

Trường học Hà Nội thành điểm tránh bão an toàn cho người dân

TTTĐ - Các trường học Hà Nội đã chủ động các phương án bảo vệ cơ sở vật chất, sẵn sàng đón nhân dân trên địa bàn vào trú tránh siêu bão Yagi.
Trường học sẵn sàng cơ sở vật chất an toàn để tránh, trú bão Giáo dục

Trường học sẵn sàng cơ sở vật chất an toàn để tránh, trú bão

TTTĐ - Ngày 7/9, trước diễn biến phức tạp của bão số 3, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có công điện khẩn gửi Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phía Bắc để địa phương chủ động các biện pháp ứng phó.
Học sinh Hải Dương nghỉ học ngày 7/9 để tránh bão số 3 Giáo dục

Học sinh Hải Dương nghỉ học ngày 7/9 để tránh bão số 3

TTTĐ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương vừa chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học thứ bảy ngày 7/9 để phòng tránh bão số 3 (siêu bão Yagi).
Trường học Hà Nội khẩn trương ứng phó siêu bão Yagi Giáo dục

Trường học Hà Nội khẩn trương ứng phó siêu bão Yagi

TTTĐ - Trước nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn của siêu bão Yagi, ngay trong ngày 6/9, các trường học ở Hà Nội đã khẩn trương, chủ động lên phương án ứng phó.
Xem thêm