Đầu xuân, gieo hạt mầm hi vọng cho người bệnh nghèo
Những bác sĩ trẻ tận tụy vì người bệnh nghèo |
Trong những ngày đầu tiên của năm mới 2021, Ngân hàng TMCP Bắc Á phối hợp cùng Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và báo Tuổi trẻ Thủ đô tài trợ 30 triệu đồng chi phí điều trị cho anh Phạm Văn Hà (Minh Tân, Kiến Xương, Thái Bình).
Tai nạn rơi từ giàn giáo hồi tháng 3/2020 đã khiến anh Phạm Văn Hà phải nằm liệt trên giường bệnh. Anh bị chấn thương tủy sống nặng. Sau ca phẫu thuật ở bệnh viện E, dù vẫn tỉnh táo, nhận biết mọi thứ nhưng anh không còn cảm giác từ phần cổ trở xuống. Bác sĩ nói ca phẫu thuật thành công còn khả năng phục hồi vận động của anh còn phải trông chờ vào ý chí, thời gian và một điều kì diệu.
9 tháng nằm viện đằng đẵng đã khiến kinh tế gia đình anh khánh kiệt. Bởi vợ anh - chị Phương cũng phải bỏ việc, theo chồng hết từ bệnh viện E Hà Nội, tới bệnh viện Đa khoa Thái Bình rồi bệnh viện chấn thương chỉnh hình Thái Bình. Thường trực ở bệnh viện, chị Phương đành gửi con cho ông bà nội và cậy nhờ họ hàng chăm sóc giúp đỡ.
![]() |
Bà Vũ Thu Hằng, Giám đốc truyền thông ngân hàng Bắc Á, đại diện quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao phần hỗ trợ chi phí điều trị cho gia đình anh Hà. |
Cô con gái bé nhất nhà chị mới 3 tuổi, ngơ ngác hỏi ông bà là bố mẹ đi đâu. Cậu con trai thứ 2 mới học lớp 9, thỉnh thoảng lên viện chấn thương chỉnh hình Thái Bình để chơi với bố mẹ. Còn cậu con cả năm nay vừa tròn 18 tuổi, trải qua biến cố gia đình cũng trưởng thành hơn, vẫn quyết tâm theo học đại học. Mẹ phải lo cho bố, chàng trai vừa đủ tuổi trưởng thành tự tìm việc làm thêm kiếm tiền học phí đại học cho mình.
Giấu những giọt nước mắt vào trong, nén nỗi nhớ thương con thơ ở trong lòng, chị Phương luôn động viên chồng giữ tinh thần để điều trị, phục hồi. “Tay phải của anh Hà bây giờ đã nhúc nhắc được. Cũng may anh nằm nhiều mà chân tay vẫn không bị teo, không có vết loét nào trên người. Gia đình vẫn hi vọng vào một điều kì diệu. Anh nhà chị chỉ mong có thể tự mình ngồi trên xe lăn để cả nhà đỡ khổ”, chị Phương tâm sự.
Nhận khoản tài trợ chi phí điều trị, anh Hà thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm, tới Ngân hàng TPCP Bắc Á, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và báo Tuổi trẻ Thủ đô.
Sự sẻ chia cho những số phận thiếu may mắn đầu xuân năm mới mang đến cho họ mang đến cho họ chút niềm vui, có thêm nghị lực và niềm tin để vượt qua khó khăn. Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân nhưng nhưng chúng ta, rất nhiều cánh én cùng nhiều đóng góp cho dù nhỏ bé - sẽ làm nên một mùa xuân hi vọng.
![]() TTTĐ - Những ngày tháng 10, mưa bão và lũ tràn về làm ngập lụt khắp mấy tỉnh miền Trung, hàng nghìn ngôi nhà ngập ... |
![]() TTTĐ - Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) phối hợp cùng Dai-ichi Life Việt Nam triển khai Chương trình khuyến mại “Tích lũy ... |
![]() TTTĐ - Sáng 28/10, BAC A BANK Chi nhánh Bắc Sài Gòn tưng bừng khai trương tại địa chỉ số 9/1 và 9/1M khu phố ... |
![]() TTTĐ - Lễ tổng kết giai đoạn 3 của dự án "Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt" vừa được diễn ra tại ... |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Văn Phú – Invest ủng hộ 720 triệu xóa nhà tạm, nhà dột nát

Phân định thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính của chính quyền cấp huyện

Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35 độ C

Thủ tướng yêu cầu tập trung thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Cần có cơ chế đặc thù để thực hiện các công trình phục vụ APEC 2027

Những kí ức không quên…

"Nói bao lời cũng không đủ" về sự tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người nghèo

Quy hoạch tu bổ Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị
